Luka Jovic: Vì cuộc đời là những giấc mơ lớn

Tác giả LX - Chủ Nhật 28/03/2021 12:40(GMT+7)

Những trải nghiệm không mấy vui vẻ và ngắn ngủi trên đất Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid không thể nào xóa nhòa đi niềm khao khát của Luka Jovic, một chàng trai gốc Nam Tư luôn có thừa động lực vươn lên và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách cuộc đời.

 
 
“Tôi nhớ Bundesliga. Tôi luôn mang trong mình những kỷ niệm về giải đấu này và cảm thấy hào hứng khi được trở lại thi đấu ở đây. Mục đích của tôi cũng đơn giản thôi, được chơi bóng nhiều hơn và tìm kiếm cơ hội chứng tỏ bản thân”, Jovic - bản hợp đồng từng bị xem là “bom xịt” của Real Madrid đã chia sẻ ngay khi trở lại Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn.
 
Xuất thân là một đứa trẻ sinh ra từ thị trấn nghèo Batar, chỉ cách Bijeljina, mảnh đất được mệnh danh là “lò lửa chiến tranh Bosnia” khoảng 20 km, Luka Jovic có phần may mắn hơn so với nhiều thế hệ cha anh khi không phải nếm trải khói lửa bom đạn trong thời kỳ chiến tranh Nam Tư đầy loạn lạc. Ông Milan Jovic, bố của anh từng phải chấp nhận từ bỏ niềm đam mê cũng như sự nghiệp bóng đá chỉ vì hoàn cảnh không cho phép. 
 
Tài năng thiên bẩm của Jovic là điều không phải bàn cãi gì nhiều. Ngay từ khi mới 6 tuổi, cậu bé Jovic đã thường xuyên tham dự giải Mini Max trong màu áo một CLB thuộc Loznica. Cứ đá một trận, Jovic lại kiếm được… 50 euro và được đối tác bao toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Để rồi, trong một dịp tình cờ, cậu bé đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tomislav Milicevic, truyển trạch viên Sao đỏ Belgrade. Chẳng có gì phải chần chờ nữa, tạm biệt những sân bóng cũ kỹ vô danh ở Bijeljina, ngay lập tức Jovic lựa chọn đến thủ đô để tìm kiếm giấc mơ mới cho cuộc đời mình.
 
Thoạt nhìn qua, chân sút người Serbia có vẻ là mẫu cầu thủ khá cứng rắn và kỷ luật. Thế nhưng, ít người biết rằng khi còn ở tuổi thiếu niên, Jovic cũng rất điệu đà và cá tính. HLV Slavisa Stojanovic, nhà cầm quân từng dẫn dắt Sao đỏ Belgrade (hiện đang dẫn dắt ĐTQG Latvia) nhớ lại: “Đó là một cầu thủ tài năng và sở hữu kỹ năng đánh hơi bàn thắng cực kỳ đặc biệt, nhưng nhiều lúc cậu ấy làm tôi phát bực. Chính xác là vậy đấy, nhiều thời điểm Luka tỏ ra lười biếng và thiếu tập trung trên sân tập. Cậu ấy thích để tóc dài và luôn chú ý chau chuốt cho kiểu tóc của mình thay vì trái bóng”. 

 
Tất nhiên, việc một cầu thủ trẻ bị xao nhãng bởi thứ gì đó là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jovic đã vượt qua giai đoạn bồng bột để sớm chứng tỏ được giá trị của bản thân mình. Từ Serbia, đến Benfica, Frankfurt rồi Madrid, tất cả như một giấc mơ diễn ra chỉ trong thoáng chốc. Ngày đặt chân đến sân Bernebeu, ngôi sao người Serbia mới 21 tuổi, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.
 
Mặc dù vậy, đối với Jovic, anh luôn tỏ ra bình thản và xem mọi chuyện thật bình thường. “Tôi lớn lên từ một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng hơn 100 mái nhà. Mọi người có lẽ chẳng biết Batar là nơi nào đâu. Có người từng nói rằng làng của tôi đẹp hơn cả Paris và tôi cũng thấy vậy. Ở Batar, chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ và sẵn sàng nghĩ đến những giấc mơ vĩ đại. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thường xuyên đi trong đường hầm của Sao Đỏ Belgrade, nơi mà mọi người cảm thấy sợ hãi hay ám ảnh. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy hoàn toàn bình thường. Có lẽ việc trưởng thành từ môi trường này giúp tôi luôn có được sự tự tin và chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì trên đời”, cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ.
 
Thời điểm hiện tại, có lẽ những ký ức không mấy vui vẻ về khoảng thời gian chơi bóng cho Real đã dần dần nhạt đi trong tâm trí Jovic. Anh đang bắt đầu tìm lại bản thân mình ở nước Đức. Ba bàn thắng đã có được tại Bundesliga từ đầu năm 2021 đến giờ chưa thể khẳng định chắc chắn về việc Jovic sẽ tái hiện hình ảnh một “thợ săn” ngày nào, nhất là khi chủ công Andre Silva cũng đang có một mùa bóng bùng nổ nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng bộ đôi này sẽ kết hợp với nhau hiệu quả để biến giấc mơ Champions League của Frankfurt trở thành hiện thực.
 
“Quãng thời gian khoác áo Real chắc chắn đã giúp tôi cải thiện và trưởng thành hơn. Không phải ai cũng có cơ hội được khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế giới và luyện tập cùng các ngôi sao hàng đầu. Tôi đã tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm quý báu”, Jovic nhẹ nhàng trả lời phỏng vấn trước báo giới.
 
 

Ở một khía cạnh nào đó, Eintracht Frankfurt đang sở hữu một hàng công cực kỳ đa dạng, với sự bùng nổ của Filip Kostic bên hành lang cánh trái, một Daichi Kamada đầy cơ động phía sau cùng bộ đôi Silva-Jovic sẵn sàng “nhả đạn” bất cứ lúc nào. Về mặt cá nhân, bản thân Jovic cũng không hề e ngại việc phải chơi bóng mà thiếu đi những đối tác ăn ý như Ante Rebic hay Sebastian Haller, những cầu thủ từng thi đấu vô cùng “hợp cạ” bên cạnh ngôi sao người Serbia trong mùa giải thần thánh 2018/19. “Đó là giai đoạn tuyệt vời khi chúng tôi cùng nhau làm nên lịch sử cho đội bóng này, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Frankfurt đang sở hữu những cầu thủ xứng đáng và sẵn sàng chiến đấu vì CLB. Tôi không muốn nhìn lại, tôi chỉ muốn tập trung cho thời điểm hiện tại mà thôi”.
 
Tạm rời xa những tháng ngày buồn ở Madrid, bây giờ là lúc Jovic đang đứng trước cơ hội tìm lại chính mình. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ ngôi làng Batar, đương nhiên sẽ chẳng có nỗi sợ hãi nào là đủ sức cướp đi những khát vọng của chân sút người Serbia, bởi vì cuộc đời anh luôn là những giấc mơ lớn không bao giờ vụt tắt. 
 
-LX-
 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.