Trong cuộc trò chuyện với chương trình El Larguero sau lễ gia hạn đến năm 2032, Luis de la Fuente cho rằng bản hợp đồng mới mang lại cảm giác ổn định, nhưng cũng nhấn mạnh bóng đá luôn có thể thay đổi rất nhanh.
![]() |
Khi được nói rằng bản hợp đồng đến năm 2032 nghe có vẻ rất dài, De la Fuente đáp:
"Thực ra tôi không nghĩ đó là nhiều hay ít, bởi mọi thứ đều tương đối. Tôi thích sống từng ngày. Cũng giống như khi nhìn lại và nhận ra mình đã có 14 năm ở RFEF, bây giờ tôi nghĩ phía trước vẫn còn sáu năm nữa. Tôi tin bản hợp đồng này truyền tải thông điệp về sự ổn định và bình yên, nhưng rồi bóng đá sẽ đặt bạn về đúng vị trí của mình. Nó có thể đưa bạn tới, cũng có thể đưa bạn đi..."
Nếu hoàn thành toàn bộ hợp đồng mới, ông sẽ có 10 năm liên tục dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, chỉ kém kỷ lục 11 năm của Ladislao Kubala. De la Fuente đùa:
"Nếu hoàn thành hết hợp đồng thì tổng cộng sẽ là 10 năm. Tôi nghĩ chỉ có Ladislao Kubala từng ở đây 11 năm, đó là kỷ lục. Biết đâu chẳng bao lâu nữa chúng ta lại ngồi đây và nói: 'Đã sáu năm trôi qua rồi và ông lại chuẩn bị gia hạn tiếp'."
Điều khiến De la Fuente hài lòng nhất sau chức vô địch World Cup không nằm ở bản hợp đồng mới hay những cột mốc cá nhân, mà là phản ứng của người dân Tây Ban Nha.
"Tôi rất hạnh phúc, nhưng trên hết là vì được nhìn thấy mọi người hạnh phúc. Chúng ta vừa nói về mùa hè vừa qua. Tôi đã có cơ hội đi nhiều nơi trên khắp Tây Ban Nha và thấy mọi người truyền cho tôi một niềm vui khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đó mới là điều khiến tôi mãn nguyện, nhìn thấy một đất nước thực sự hạnh phúc vì những gì chúng tôi đã đạt được."
![]() |
| Người dân Tây Ban Nha phát cuồng với De la Fuente |
De la Fuente thừa nhận chính ông vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận hết tầm vóc của chức vô địch thế giới. "Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa thực sự ý thức được những gì mình đã làm. Khi nhìn thấy mọi người hạnh phúc, nhìn cách truyền thông và người hâm mộ dành cho thành tích ấy sự quan tâm xứng đáng, bạn mới bắt đầu hiểu rằng điều đó là thật và thực sự rất quan trọng. Hiện tại tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa nhận thức hết, nhưng từng chút một bạn sẽ dần hiểu ra. Một hình ảnh ư? Khoảnh khắc cuối cùng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và tất cả chúng tôi ôm lấy nhau, ăn mừng, còn mọi người thì gần như phát điên vì sung sướng. Đó là điều khiến tôi ấn tượng nhất."
Sau một giai đoạn thành công kéo dài, De la Fuente cũng được hỏi liệu ông có chuẩn bị tinh thần cho thời điểm đội tuyển sa sút hoặc các cầu thủ đánh mất khát vọng hay không. Câu trả lời là không.
"Không, hoàn toàn không. Tôi đi ngủ mỗi ngày với mong muốn ngày mai phải tốt hơn hôm qua và tôi không bao giờ hài lòng với những gì đã có. Nhóm cầu thủ này cũng vậy. Tôi hiểu họ và biết họ được tạo nên từ thứ tinh thần ấy. Đó là lý do tôi lựa chọn họ và chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy. Tất nhiên những giai đoạn khó khăn sẽ đến. Đó là thể thao và bất kỳ ai nói rằng mình lúc nào cũng chiến thắng thì đều nói dối. Khi bạn đã trải qua 38 trận và hai năm rưỡi không thua, bạn luôn tiến gần hơn một chút tới thất bại. Nhưng nó sẽ đến khi nào? Chúng tôi sẽ cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt. Chính vì thế, phải biết trân trọng, và tôi biết mọi người đang làm điều đó, rằng trong ba năm chúng tôi đã chơi ba trận chung kết và giành ba danh hiệu."
Dù đã giành World Cup, De la Fuente khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đội tuyển khi đang ở đỉnh cao.
"Không, chưa bao giờ. Tôi nghĩ những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước và vẫn còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ biết rằng sau mỗi buổi tập, tôi luôn nói với họ rằng ngày hôm sau phải làm tốt hơn nữa. Tôi vẫn còn những điều phải làm, và như vậy mới tốt. Đội bóng này chưa chạm tới giới hạn. Chúng tôi phải duy trì trình độ hiện tại bởi đây vẫn là một tập thể rất trẻ và còn một chặng đường dài phía trước. Ngoài ra, phía dưới còn có một thế hệ U21 hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho bóng đá Tây Ban Nha."
Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang tuyến giữa Tây Ban Nha, đặc biệt là Rodri và Pedri. Khi được hỏi liệu cuối cùng hai cầu thủ này có thể chơi cùng nhau hay không, De la Fuente trả lời dứt khoát.
"Có, tất nhiên là họ có thể. Chỉ là chúng ta phải hiểu Pedri đã thay đổi đôi chút trong cách chơi. Tôi từng nói ở World Cup rằng tôi thích Pedri của đội tuyển Tây Ban Nha, bởi chơi cùng những đồng đội này không giống chơi cùng những đồng đội khác. Rodrigo khiến bạn chơi theo một cách khác, Pedri phải mang tới những điều khác và cậu ấy làm được bởi cậu ấy rất giỏi. Có Rodrigo trong đội luôn là một tin tốt, bởi cậu ấy là người hay nhất thế giới ở vị trí của mình. Chúng tôi thực sự may mắn khi sở hữu một nhóm cầu thủ như thế."
![]() |
| Rodri đã gia nhập Barcelona sau World Cup 2026 (Ảnh: Eric Alonso/Getty Images) |
De la Fuente cũng thừa nhận ông từng bất ngờ khi Rodri chuyển sang Barcelona, dù rất vui khi tiền vệ này trở lại thi đấu tại Tây Ban Nha.
"Tôi rất vui vì cậu ấy đang ở Tây Ban Nha. Tôi nghĩ điều đó giúp nâng trình độ bóng đá của chúng ta lên cao hơn nữa và tôi vui khi các cầu thủ Tây Ban Nha được công nhận giá trị ngay tại quê nhà. Đúng là ban đầu tôi có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy và những người xung quanh, nên ở một số thời điểm họ đã cập nhật tình hình cho tôi. Barcelona có phù hợp với phong cách của cậu ấy hơn không ư? Cũng giống như ở City thôi. Rodrigo có thể chơi cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới."
Đến câu chuyện Quả Bóng Vàng, De la Fuente không giấu quan điểm rằng giải thưởng năm nay nên thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha.
"Tôi nghĩ một cầu thủ Tây Ban Nha phải giành nó, bởi họ là những người giỏi nhất thế giới ở rất nhiều khía cạnh, trong đó có khả năng hiểu trận đấu. Cầu thủ Tây Ban Nha gần như, gần như hoàn hảo. Ngoài ra, họ đã làm được quá đủ trong năm nay... Nhưng có vẻ như vẫn rất khó để trao cho cầu thủ của chúng tôi sự công nhận ấy. Hãy ủng hộ những gì thuộc về chúng ta và đánh giá đúng giá trị của nó. Tôi nghĩ Quả Bóng Vàng nên thuộc về một cầu thủ Tây Ban Nha, tất nhiên rồi."
Những phát biểu gần đây của Lamine Yamal và Kylian Mbappé về Quả Bóng Vàng cũng được đưa ra bàn luận. De la Fuente không xem việc một cầu thủ công khai nói rằng mình xứng đáng giành giải là thiếu tôn trọng.
"Tôi nghĩ phải nhìn vào bối cảnh của phát biểu ấy. Theo tôi, Lamine nói như vậy đơn giản vì cậu ấy đã làm đủ để xứng đáng, Mbappé cũng vậy. Họ là hai cầu thủ có nét khác biệt và trong những năm tới, dù vẫn phải tôn trọng những người khác, họ sẽ định hình bóng đá thế giới. Tôi hoàn toàn không cho rằng việc họ nói mình đã làm đủ để giành giải là thiếu tôn trọng."
Khi được yêu cầu lựa chọn giữa Rodri và Lamine Yamal, De la Fuente tiếp tục từ chối đặt một cầu thủ lên trên những người còn lại, đồng thời nhắc tới những cái tên ông cho rằng chưa được đánh giá đúng mức.
"Còn Fabián nữa, chúng ta lúc nào cũng quên cậu ấy. Hôm trước tôi đã nói rằng tôi thấy thiếu Mikel Oyarzabal. Ít nhất cậu ấy phải nằm trong danh sách 30 người, để ghi nhận tài năng của một cầu thủ tuyệt vời và cũng là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển vô địch thế giới. Những điều như vậy cần được ghi nhận trước tiên, bất kể sau đó họ có giành giải hay không. Tôi cũng bất ngờ khi Pedri không có tên. Nhưng trong số những người đang được đề cử, tôi không chọn riêng bất kỳ ai. Bất cứ cầu thủ Tây Ban Nha nào giành chiến thắng, tôi cũng sẽ vô cùng vui mừng."
![]() |
| Fabián Ruiz no nê danh hiệu trong mùa giải 25/26 |
Không khí cuộc phỏng vấn trở nên vui vẻ hơn khi De la Fuente được hỏi về Quả Bóng Vàng dành cho HLV và liệu ông có muốn tự đề cử mình hay không.
Nhà cầm quân 65 tuổi cười và đáp: "Quả Bóng Vàng ấy cũng phải thuộc về một người Tây Ban Nha. Tôi vừa đề nghị rồi đấy, theo cách hơi kín đáo. Giờ mỗi người tự hiểu thôi... Được có mặt ở đó đã là một niềm tự hào. Nếu hỏi tôi có xứng đáng không, tôi nghĩ mình đã làm đủ, cũng giống như những đồng nghiệp còn lại, để có mặt trong danh sách."
Khi người dẫn chương trình cảnh báo rằng "Mbappé cũng bắt đầu như thế", De la Fuente lập tức giải thích: "Không, không, không. Tôi nói điều đó với sự tôn trọng tối đa và hoàn toàn ghi nhận giá trị của những ứng viên khác. Chỉ có điều ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi mỗi năm chỉ thi đấu một giải đấu ở tầm vóc như thế này... Ở CLB, bạn có thể giành hai hoặc ba danh hiệu, còn với đội tuyển thì không, chỉ có một. Nhưng vô địch World Cup... tôi chỉ nói đến đó thôi."
Sau một tràng cười, ông nói thêm: "Tôi sẽ không nói thêm câu 'tôi xứng đáng' đâu."
Với danh sách triệu tập đầu tiên sau World Cup, De la Fuente khẳng định công việc lựa chọn cầu thủ vẫn khó khăn như trước. Thành công không khiến quy trình ấy trở nên đơn giản hơn, bởi ban huấn luyện luôn phải bắt đầu từ việc phân tích đối thủ và những kịch bản có thể xuất hiện trong từng trận đấu.
"Lập danh sách lúc nào cũng khó như nhau, bởi chúng tôi làm điều đó dựa trên phân tích và hiểu biết về đối thủ. Chúng tôi nghiên cứu những kịch bản có thể gặp trong mỗi trận, sau đó xây dựng một cấu trúc đội hình có khả năng giải quyết tất cả những tình huống ấy. Với chúng tôi, đây luôn là thời điểm quan trọng và khó khăn nhất, bởi bạn phải lựa chọn chính xác cầu thủ để có thể xử lý những tình huống sẽ xuất hiện."
Lamine Yamal cũng là một chủ đề đáng chú ý. Cầu thủ trẻ gần đây thừa nhận anh không cảm thấy thoải mái như mong đợi trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng De la Fuente không xem đó là điều đáng lo.
"Tôi không bất ngờ. Điều đó cho thấy thái độ của cậu ấy khi đối diện nghịch cảnh và khát vọng muốn tiến bộ mỗi ngày. Tôi nói chuyện rất nhiều với các cầu thủ và họ biết rằng tôi cũng suy nghĩ như thế. Tôi xem đó là một điều tích cực, bởi nó cho thấy mong muốn trở nên tốt hơn. Nếu ở World Cup tiếp theo cậu ấy khỏe mạnh, Lamine có thể đóng góp cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Nhưng cũng phải cẩn thận, bởi ở giải vừa rồi cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cậu ấy đã cho thấy mình có thể giúp đội bóng theo những cách khác và tôi thực sự rất biết ơn điều đó."
![]() |
| Lamine Yamal rất quan trọng với De la Fuente (Ảnh: UEFA) |
Phần cuối cuộc phỏng vấn chuyển sang trận derby Madrid. De la Fuente cho biết ông đã xem trận đấu và đánh giá đây là màn đối đầu mà không bên nào muốn thua, điều thường thấy trong những trận derby có sự kình địch lớn.
"Nhưng xét về tính cạnh tranh và bóng đá, tôi thấy trận đấu rất thú vị, hoàn toàn không buồn chán. Những gì Koke đang làm thực sự đáng khâm phục, cả về thái độ lẫn màn trình diễn. Cậu ấy khiến mọi thứ trông rất dễ dàng, nhưng thực tế những gì cậu ấy làm cực kỳ khó."
Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang những tranh cãi trọng tài, De la Fuente tỏ rõ quan điểm rằng ông không muốn biến sai sót chuyên môn thành những cáo buộc về thao túng hay âm mưu.
"Điều tôi không thích nhất là việc nghi ngờ tính trung thực của giải đấu. Tôi nghĩ làm trọng tài rất khó và đó là lý do tôi luôn ủng hộ VAR. VAR không phải thứ không bao giờ sai. Nhưng nếu ai đó mắc lỗi thì thừa nhận rồi thôi. Tôi không muốn đi vào những câu chuyện về thao túng hay âm mưu. Có lúc mọi chuyện diễn ra tốt, có lúc không, nhưng ai cũng có thể mắc sai lầm. Ai không có tội thì hãy ném viên đá đầu tiên."
De la Fuente nhấn mạnh niềm tin của ông đối với sự trung thực của những người hoạt động trong bóng đá.
"Tôi không bao giờ nghi ngờ bởi tôi tin vào sự trung thực của tất cả những người làm việc trong thế giới bóng đá. Nếu bạn bắt đầu nghi ngờ cầu thủ, HLV và trọng tài thì chúng ta còn làm gì ở đây? Nếu mọi thứ đã được kiểm soát và thao túng hết rồi thì chúng ta về nhà thôi."
Ông tiếp tục: "Tôi không tin vào bất kỳ chuyện nào như vậy. Nếu tôi tin có sự thao túng, tôi sẽ phải về nhà. Còn nếu ai đó tin và có bằng chứng thì hãy đưa bằng chứng ra. Nếu chúng ta cứ nghĩ như thế thì chúng ta ở đây để làm gì, đến đây chỉ để lãng phí thời gian sao? Tôi không có thái độ như thế đối với cuộc sống hay thể thao, dù bản thân tôi cũng đã phải nhận rất nhiều thất bại. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một bàn tay nào đó điều khiển mọi thứ. Bạn phải phân tích những gì đã xảy ra và luôn tự hỏi mình có thể làm tốt hơn như thế nào."
Cuối cùng, khi được đặt vấn đề rằng tuyển quốc gia luôn chọn những cầu thủ tốt nhất thì công tác trọng tài cũng nên chọn những người giỏi nhất, De la Fuente tiếp tục bảo vệ giới trọng tài Tây Ban Nha.
"Nhìn chung, tôi là người bảo vệ giới trọng tài và tôi nói điều đó dựa trên kinh nghiệm thực tế. Nhiều trọng tài hiện làm việc ở cấp cao từng điều khiển các trận đấu của tôi khi tôi còn ở những cấp độ thấp hơn. Tôi đã có gần 200 trận ở khắp nơi trên thế giới, với trọng tài từ mọi quốc gia. Sau khi chứng kiến tất cả những điều đó, tôi khẳng định trọng tài Tây Ban Nha thuộc nhóm giỏi nhất thế giới. Xét trên dữ liệu, với tôi họ là những người giỏi nhất thế giới. Bạn phải xem những gì chúng tôi từng gặp ở một số nơi khác mới hiểu. Việc World Cup chỉ có một trọng tài Tây Ban Nha không có nghĩa những người lựa chọn đã làm đúng. Tôi sẽ đưa thêm một vài người nữa. Nhưng tất nhiên, chẳng ai là không bao giờ mắc sai lầm."





