Trong một thời gian dài, Loris Karius giữ im lặng về những vấn đề của mình. Giờ đây, thủ môn của Schalke đã chia sẻ về những thời điểm suy sụp về tinh thần, cảm giác mất đi niềm vui sống và cuộc chiến để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
Thủ môn của FC Schalke 04 nói với các tờ báo thuộc Funke Mediengruppe khi nhắc lại giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, thời điểm anh thi đấu cho Besiktas Istanbul.
“Có những lúc tôi phải tự ép mình đi làm và chỉ cố gắng kết thúc một ngày theo cách tương đối bình thường. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết mình đáng lẽ phải làm gì khác đi. Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, thậm chí từng nghĩ đến việc giải nghệ. Nhưng khi đó tôi mới 25 tuổi và không thể cứ ở nhà mãi. Trong giai đoạn ấy, tôi có cảm giác không ai có thể hiểu mình.”
Thủ môn hiện 33 tuổi từng có một sự nghiệp thành công trước khi chuyển đến FC Liverpool vào mùa hè năm 2016. Tuy nhiên, trong trận chung kết Champions League năm 2018, nơi đội bóng Anh để thua Real Madrid 1-3, anh đã mắc những sai lầm nghiêm trọng.
“Cho đến thời điểm đó, sự nghiệp của tôi chỉ liên tục đi lên. Rồi đột nhiên, tôi rơi xuống một cách khủng khiếp, xuống tận đáy. Điều đó vô cùng khó khăn, một phần vì khi ấy tôi mới ngoài 20 tuổi và chưa có được sự vững vàng về tính cách như hiện tại. Thành thật mà nói, trong giai đoạn đó, tôi đã đánh mất niềm vui với bóng đá. Tôi không còn muốn tập luyện, cũng không còn muốn thi đấu.”
Karius cho biết mỗi khi chia sẻ về những vấn đề của mình, anh thường được người khác nói rằng anh đang thi đấu cho một câu lạc bộ tuyệt vời, có một căn hộ đẹp và kiếm được rất nhiều tiền.
“Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không còn ý nghĩa gì với tôi. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ và dường như không có bất kỳ ai có thể giúp mình thoát khỏi cái hố ấy. Đó là những năm tháng rất khó khăn.”
Thời điểm đó, Karius từng tìm đến một chuyên gia huấn luyện tâm lý, nhưng phương pháp này cũng không mang lại hiệu quả.
“Tôi vẫn không thể thay đổi trạng thái tinh thần của mình. Sau nhiều năm, bằng cách nào đó, tôi đã tự mình chiến đấu để thoát khỏi giai đoạn suy sụp ấy”, Karius nói.
Sau những quãng thời gian thi đấu cho 1. FC Union Berlin và Newcastle, thủ môn sinh ra tại bang Baden-Württemberg từng rơi vào cảnh không có câu lạc bộ. Đến tháng 1/2025, anh mới tìm thấy một mái nhà mới trong sự nghiệp tại Schalke.
Karius cho biết anh nhớ những khoảnh khắc trong phòng thay đồ, sự cạnh tranh trên sân cỏ và cảm giác phấn khích mà bóng đá mang lại.
“Có bao nhiêu người có thể khẳng định rằng cứ hai tuần một lần, họ lại được thi đấu trước 60.000 khán giả? Ngoài các cầu thủ bóng đá, có lẽ chỉ những siêu sao hàng đầu trong ngành âm nhạc mới có thể làm được điều đó. Chúng ta cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân về điều này”, Karius chia sẻ.
Tại đội bóng vùng Ruhr, anh trở thành thủ môn số một và góp công lớn vào việc giúp Schalke thăng hạng Bundesliga bằng những màn trình diễn ấn tượng.
Ngày 2/5/2026, tiếng còi mãn cuộc trên sân Veltins-Arena vang lên sau chiến thắng 1-0 của Schalke trước Fortuna Düsseldorf. Với Loris Karius, khoảnh khắc ấy là điểm cuối của một hành trình kéo dài suốt tám năm.
Giữa đám đông đang cuồng nhiệt ăn mừng ngày trở lại Bundesliga, Karius ngước nhìn lên khán đài. Rồi anh bật khóc.
Nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt của sự hoảng loạn, xấu hổ và bất lực như tại Kyiv năm 2018. Đó là nước mắt của một người đã đi qua những ngày không còn muốn tập luyện, không còn muốn thi đấu, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá.
Karius đã tìm lại được sự bình yên trong khung thành, tìm lại cảm giác được thuộc về sân cỏ và quan trọng hơn cả, vượt qua bản án mà quá khứ từng đặt lên cuộc đời mình.
Với cá nhân Karius, chiến thắng lớn nhất không phải là đứng trên đỉnh cao. Đó là đủ can đảm nhìn thẳng vào những vết thương, chấp nhận chúng và vẫn tiếp tục bước về phía trước.