Loic Bade: Hòn đá tảng của U23 Pháp

Tác giả Ngọc My - Thứ Tư 07/08/2024 11:08(GMT+7)

U23 Pháp đã tiến vào trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 với chỉ 1 lần để lọt lưới. Trong đó, phong độ ổn định của trung vệ Loic Bade đã góp phần gia tăng chất lượng cho hàng phòng ngự Les Bleus.

 

Loic Bade cùng với bộ đôi tiền đạo Jean-Philippe Mateta và Alexandre Lacazette là ba cái tên quá tuổi trong thành phần U23 Pháp tham dự Thế vận hội mùa Hè năm nay. Tất cả họ đều đóng vai trò then chốt trong cách vận hành chiến thuật của huấn luyện viên Thierry Henry, và Bade được xem là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự.

Trong hệ thống 4-3-1-2, Henry thường xếp Bade đá cặp trung vệ cùng Castello Lukeba, biên phải là Kiliann Sildillia và phía đối diện là Adrien Truffert. Bộ tứ này án ngữ trước khung thành thủ môn Guillaume Restes. Bade ra sân cả 5 trận (4 lần đá chính) tới lúc này, và trận nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Loic Bade là trung vệ có lối chơi hiện đại, mạnh dạn cầm bóng và phát triển tấn công từ bên phần sân nhà. So với người đá cặp Lukeba, Bade chơi hơi lệch sang phải, có thiên hướng dâng cao hơn, và sẵn sàng xuất hiện trong vòng cấm ở các tình huống cố định mà Les Bleus được hưởng.

Trong ngày ra quân gặp U23 Mỹ, Loic Bade chính là người đã ấn định thắng lợi 3-0 với pha bật cao đánh đầu ở phút 85. Bên cạnh những ngòi nổ quan trọng như Michael Olise hay Jean-Philippe Mateta, thì các tình huống không chiến khi tham gia tấn công của Bade là thứ vũ khí lợi hại trong tay Henry.

Bộ kỹ năng phòng ngự của cầu thủ này cũng rất đáng gờm. Anh có 1.4 cú tắc bóng, 4.2 lần giải vây, 4.2 tình huống thắng tranh chấp tay đôi trong mỗi 90 phút. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Bade cũng rất cao (92%), có thể là những quả ban ngắn, hay tạo bất ngờ với các đường phất dài xuyên tuyến.

Cũng cần phải ghi nhận sự phối hợp giữa Loic Bade và người đá cặp Castello Lukeba là rất tốt. Họ thường bọc lót, bổ khuyết cho nhau kín kẽ, và bàn thua mà U23 Pháp phải nhận trong trận bán kết với U23 Ai Cập là lần duy nhất tới lúc này hệ thống phòng ngự của Les Bleus bị đánh sập.

Dù vậy, hôm ấy, nhìn tổng thể, trung vệ mang áo số 4 của đội chủ nhà đã có màn trình diễn tích cực, nếu không muốn nói là tốt nhất trong bộ tứ phòng ngự. Trong hơn 120 phút thi đấu, Loic Bade tạo ra 1 key pass (đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội), tung ra 110/118 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 93%), thực hiện tới 7 lần giải vây, và 2 lần cản dứt điểm. Đặc biệt, cầu thủ này có đến 2 pha đánh đầu dội xà ngang và cột dọc khung thành đối thủ khi dâng cao tấn công.

 

Loic Bade sinh ngày 11/04/2000 tại Sevres (Pháp), trong một gia đình gốc Bờ Biển Ngà. Anh được đào tạo tại đội trẻ của Paris FC, sau đó lần lượt chuyển tới Le Havre, Lens, Rennes. Bade được Rennes mang cho Nottingham Forest và Sevilla mượn, rồi cuối cùng ký hợp đồng chính thức với đội bóng của Tây Ban Nha.

Mùa 2023/24 vừa qua, tính riêng tại La Liga, Loic Bade ra sân 28 trận (27 lần đá chính) trong màu áo Sevilla. Dù câu lạc bộ chủ quản thi đấu bết bát, thay tướng xoành xoạch, và chỉ về đích ở vị trí thứ 14 chung cuộc, song cá nhân Bade đã có những màn thể hiện đáng khích lệ. Anh đóng góp 1 kiến tạo, thực hiện 39.6 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 83%), 1.4 pha đánh chặn, 2.3 cú tắc bóng, 4.0 lần giải vây, và có 5.8 lần thắng tranh chấp tay đôi trong mỗi 90 phút.

Bóng đá Pháp những năm gần đây sản sinh ra rất nhiều trung vệ giỏi như William Saliba, Ibrahima Konate hay Dayot Upamecano. Bản thân Loic Bade chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng với những sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua, cơ hội cũng sẽ đến với cầu thủ 24 tuổi này.

Trong trận chung kết vào ngày 09/08 tới tại Parc des Princes, hàng thủ của U23 Pháp, dưới sự chỉ huy của Loic Bade, sẽ phải đương đầu với những cầu thủ tấn công chất lượng bên phía U23 Tây Ban Nha như Fermin Lopez, Sergio Gomez hay Abel Ruiz. Hẳn nhiên, Bade cùng các đồng đội không muốn bỏ lỡ thời khắc nhận lấy màu vàng của tấm huy chương ở kỳ Thế vận hội mùa Hè được tổ chức trên sân nhà.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.