Hơn 85.000 con người trên khán đài và hàng triệu trái tim trước màn hình đã chờ đợi ngày này. Ai cũng biết nó rồi sẽ đến, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự hiện hữu, người ta vẫn không khỏi tự hỏi: Sao ngày ấy lại đến nhanh đến vậy?
Lionel Messi đã khóc khi lần cuối anh nghe Quốc Ca vang lên như mỗi lần anh bước vào trận chiến. Nhưng lần này là một lần sau cuối. Những giọt nước mắt của tiếc nuối nhưng cũng là những giọt nước mặt hạnh phúc và mãn nguyện.
HLV và những người đồng đội đã sát cánh bên anh dành cho anh những cái ôm, như muốn níu lại thêm một chút những năm tháng cuối cùng trong màu áo trắng xanh. Hơn hai thập kỷ, từ chàng trai 18 tuổi đến nhà vô địch thế giới, hành trình ấy cuối cùng cũng đi đến trang cuối.
Và trong trận đấu cuối cùng, Messi vẫn chọn cách quen thuộc nhất để nói lời tạm biệt: trao niềm vui cho những người bên cạnh trước khi nghĩ về chính mình.
Anh kiến tạo cho Nicolas Otamendi, người đồng đội đã cùng mình đi qua biết bao thăng trầm và cũng nói lời chia tay Argentina hôm nay. Chắc hẳn các bạn cũng còn nhớ, cách đây 6 tháng, Leo đã từng gọi Otamendi tới đá phạt đền trong ngày Otamendi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Rồi Messi kiến tạo cho Nico Paz, chàng trai trẻ đang được kỳ vọng một ngày nào đó sẽ nhận lấy chiếc áo số 10 mà anh để lại.
Một đường chuyền dành cho người cùng mình bước xuống sân khấu. Một đường chuyền dành cho người đang chuẩn bị bước lên.
Rồi sau khi đã dành những món quà ấy cho đồng đội, Messi mới giữ lại một khoảnh khắc cho riêng mình. Một bàn thắng như một dấu vĩ thanh tròn trịa.
Như thể Leo muốn nhắc chúng ta lần cuối về con người anh suốt hơn 20 năm qua: một thiên tài có thể tự mình tỏa sáng, nhưng luôn đặt Argentina và những người bên cạnh lên trước ánh hào quang cá nhân.
Hai kiến tạo. Một bàn thắng. Những giọt nước mắt. Những cái ôm sau cuối. Và cả nụ cười hạnh phúc khi cùng gia đình vẫy tay chào các đồng đội và khán giả.
"Năm 2022, chúng tôi mang trong mình giấc mơ không chỉ của riêng tôi, mà còn của cả một đất nước: một lần nữa trở thành nhà vô địch thế giới. Và chúng tôi đã làm được.
Chúng tôi đã vô địch World Cup, Copa América, Finalissima… Tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì mình đã được trải qua cùng ĐTQG.
Nhưng hành trình này không chỉ có năm 2022 hay kỳ World Cup vừa qua. Rất nhiều đồng đội đã chiến đấu bên cạnh tôi vì màu áo này từ rất lâu trước khi chúng tôi cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch thế giới. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng từng người trong số họ đã chiến đấu và cống hiến cho Argentina nhiều đến nhường nào.
Được sát cánh cùng tất cả những người đồng đội trên sân là một đặc ân, một niềm vinh dự. Và ngoài bóng đá, chúng tôi cũng đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống. Mỗi lần bước ra sân, tôi luôn biết chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào, bởi bên cạnh tôi là những chiến binh sẵn sàng để lại tất cả trên sân cỏ.
Muốn chinh phục những điều lớn lao nhất, bạn cần một tập thể vững mạnh. Và chính trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn mới thực sự biết mình đang có một đội bóng như thế nào. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất giúp chúng tôi đạt được tất cả những thành tựu ấy.
Và đặc biệt, với tập thể này: CẢM ƠN CÁC BẠN. Họ đã giúp tôi hoàn thành giấc mơ mà tôi mang theo từ khi còn là một đứa trẻ. Họ đã giúp tôi trở thành nhà vô địch thế giới..." - Messi nói trong buổi lễ chia tay.
Không thể có một lời chia tay nào Messi hơn thế. Ngay lúc này, người viết cũng không biết viết như thế nào cho hay, cho sâu sắc, cho nhiều tương tác, nhưng cảm xúc của tôi là chân thành, dành cho huyền thoại của ĐT Argentina.
Và có lẽ cũng chẳng cần thêm bất kỳ mỹ từ nào nữa.