Lionel Messi - Chung kết World Cup 2022: Bước chân cuối cùng

Tác giả Trên đường Pitch - Chủ Nhật 18/12/2022 15:30(GMT+7)

Vinh quang dành cho người chiến thắng, chẳng ai nhớ đến người thất bại trong trận chiến cuối cùng, dù có trăm có ngàn lời hoa mỹ dành cho kẻ bại trận đi chăng nữa. Lionel Messi và các đồng đội của mình, liệu có mang vinh quang trở về Buenos Aires? Cho những người yêu thương họ, không chỉ ở Argentina, mà còn trên toàn thế giới?

 

Argentina đã đi gần hết một giải đấu với tất cả những cung bậc cảm xúc với những người yêu mến họ. Từ sự bàng hoàng sau trận mở màn thua cay đắng trước Saudi Arabia đến những nỗi lo lắng được giải toả trước Mexcico và Balan. Từ cảm giác dễ dàng đến lo toang tột độ trước Australia rồi những người Hà Lan trên chấm 11m, và như được xả hơi sau trận bán kết dễ dàng trước Luka Modric và các đồng đội.

Argentina của Lionel Messi đến với giải đấu lần này với mục tiêu không gì khác hơn là chức vô địch World Cup, lần gần nhất họ chạm đến nó đã hơn 36 năm. 9 kì World Cup với một con số 0 tròn trình, với 2 trận chung kết thất bại trước người Đức và Pháp ở Italia 1990 và Brazil 2014.

Chúng ta, những người yêu bóng đá, có lẽ đã thấy một Lionel Messi rất khác ở giải đấu lần này. Hãy nhìn xem cách mà anh chơi bóng ở Qatar, nó cứ như thể World Cup này là dành riêng cho anh, không thể khác được.

Một tập thể Argentina đoàn kết, một thủ môn mà bao nhiêu năm họ tìm kiếm, một đội hình không có ngôi sao nào quá nổi bật ngoài người đội trưởng kiệt xuất. Tất cả đều nhìn, đều hướng vào Leo và chờ đợi những phép màu từ anh. Ơn Chúa, mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Có thể thấy, chúng ta chưa bao giờ thấy Leo bản lĩnh như thế, xuất chúng như thế trong màu áo Albiceleste như lần này. Không cần phải nói về những gì mà Leo đã làm được trong màu áo của các câu lạc bộ, vì nó đã quá vĩ đại, nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia, nó là một câu chuyện khác, rất khác.

Messi đi bóng, Messi kiến tạo, Messi ghi bàn, Messi thúc đẩy toàn đội tiến lên, Messi chửi đối thủ…chửi cả ban huấn luyện đội bạn, một  điều mà rất hiếm khi anh bộc lộ trên sân. Có thể nói tất cả những tố chất tiềm ẩn hay phát tiết của Leo, như bùng nổ cả vào World Cup lần này, cho một lần cháy hết mình, cho lần cuối cho anh, cho tất cả người dân Argentina nói riêng và yêu mến anh trên toàn thế giới nói chung.

 

Messi và Argentina đã có hơn 15 năm mắc kẹt trong một cuộc tình không hạnh phúc, Những người dân Argentina không yêu Messi, họ cho rằng tài năng của anh đã dành hết cho Barcelona, nơi mà họ đã đưa anh từ một làng quê nghèo khó ở Rosario với một cơ thể gầy gò đến Messi của ngày hôm nay.

Messi thăng hoa ở Barca bao nhiêu thì yếu đuối trong màu áo Albiceleste bấy nhiêu. Một Messi đam mê, phi thường, siêu đẳng bao nhiêu trong màu áo Barca thì hời hợt, mệt mỏi, thờ ơ, thiếu cá tính bấy nhiêu trong màu áo quê hương đất mẹ bấy nhiêu.

Với họ, vinh quanh đạt được với tổ quốc mới là vinh quang lớn nhất. Vinh quang dành về cho đất mẹ mới là vinh quang vĩ đại nhất. Messi đã làm gì cho họ trong hơn 15 năm qua ( cho đến Copa năm ngoái)? Chẳng gì cả.

Với những người Argentina, Maradona đã và sẽ mãi là một vị thánh trong con mắt và tình yêu của những người dân nước này, và Messi, chưa bao giờ vượt qua được cái bóng của người tiền bối vĩ đại.

Maradona đã đưa Argentina đến chức vô địch World Cup, sống cùng nhịp sống với những người Argentina, đưa họ đến bến bờ hạnh phúc, của lòng tự tôn dân tộc. Maradona dùng m/a tu/ý, không sao cả, Maradona g/ái g/ú đàn bà, cũng chả sao. Maradona là vị thánh, không cần suy xét, dù ông có làm gì đi chăng nữa.

Messi không có một đời sống phức tạp như người tiền bối, cả cuộc đời anh đơn giản là dành cho bóng đá và gia đình. Nhưng như chúng ta đã hay biết về cuộc đời. Trai không hư thì đàn bà không thích, trai không trải đời thì phụ nữ không ưng.

Mọi chuyện đã thay đổi với Leo và cả những người Argentina khó tính, sau chức vô địch Copa America ngay trên sân Maracana huyền thoại, trước những người chủ nhà kình địch Brazil hơn 1 năm trước. Đây là chức vô địch đầu tiên của họ sau 28 năm, sau bao nhiêu năm mòn mỏi. Người dân Argentina và cả Messi nữa, như vỡ oà điên cuồng trong niềm men say chiến thắng, và tình yêu của họ bước sang một trang mới.

Người đàn bà khó tính hay dỗi hờn Argentina cuối cùng đã mỉm cười trước người đàn ông đã bao nhiêu năm đi tìm tình yêu của cô. Lionel Messi! bây giờ thì em đã có thể yêu anh được rồi. 

Tình yêu mà người đàn bà Argentina dành cho Lionel Messi đến thật đúng lúc, và may mắn thay nó đang tăng dần theo thời gian, theo màn trình diễn của anh, ngày càng sâu hơn, đậm hơn.

 

Cuộc hành trình nào rồi cũng phải đến hồi kết, Lionel Messi đã đi một chặng hành trình dài, rất dài để giành lấy cho mình sự thừa nhận, tình yêu của những người Argentina dành cho anh. Và anh đang cháy hết mình cho cuộc tình đó.

Hãy nghe những gì mà một nữ phóng viên đã nói trong cuộc phỏng vấn sau trận bán kết với Croatia, để thấy bây giờ, cả hai cảm thấy hạnh phúc và thuộc về nhau như thế nào.

“ Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh không phải là một câu hỏi. Tất nhiên trước trận chung kết World Cup năm nay, ai ai ở Argentina cũng đều mong muốn anh và các đồng đội sẽ là nhà vô địch. 

"Tôi chỉ muốn nói với anh rằng cho dù bất kể kết quả trận chung kết sắp tới có ra sao thì vẫn có một thứ sẽ không một ai có thể lấy từ anh, đó chính là việc anh đã tạo được tiếng vang cho tất cả người dân Argentina. Điều đó thực sự còn quan trọng hơn cả một kì World Cup. Mọi đứa trẻ ở quê nhà đều có chiếc áo của anh, cho dù nó có là hàng chính hãng, hàng giả hay bất kì thể loại nào đi nữa. Thực sự, anh đã ghi dấu ấn của mình với cuộc sống của tất cả mọi người".

Tất cả những lời này đều đến từ lòng biết ơn của tôi đối với niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại cho mọi người. Tôi thực sự mong anh sẽ nhớ tới những gì hôm nay tôi đã chia sẻ vì tôi tin rằng những gì anh đã làm cho Argentina còn quý giá hơn cả một chức vô địch World Cup với người dân Argentina rồi. Cảm ơn anh đội trưởng của chúng tôi."

Argentina vs Pháp: Làm cách nào để ngăn chặn Messi và Mbappe?
Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn một ai đó như Messi, người có thể khiến một hậu vệ giỏi như Josko Gvardiol của Croatia bối rối với khả năng rê bóng, hoặc chia cắt hàng phòng ngự bằng một đường chuyền phi lý mà không ai có thể nhìn thấy, chứ đừng nói là thực hiện như anh đã làm với Hà Lan? Rất khó để chống lại Messi bằng các biện pháp chiến thuật.
ĐT Argentina hiểu rằng: Khi có Messi trong đội, họ phải chạy vì cậu ấy!
Qua một bài viết đăng tải trên The Athletic, cựu HLV trưởng của Tottenham Hotspur và Paris Saint-Germain là Mauricio Pochettino đã chia sẻ quan điểm của ông về chiếc chìa khoá chủ chốt đã đưa ĐTQG Argentina tiến vào được trận chung kết của World Cup 2022. 

Thật xúc động! Có lẽ sau bao nhiêu năm thi đấu và cống hiến cho quê hương đất mẹ, Lionel Messi giờ đã thấy tình cảm của những người dân Argentina dành cho mình không còn là mông lung nữa, nó là thực, là đời, là tình yêu, sau biết bao giận hờn chê trách. Với một cầu thủ, còn gì tuyệt vời hơn khi mang lại niềm vui cho hàng triệu con người đất nước mình, với tư cách là một con người, còn gì tuyệt vời hơn khi được cả đất nước yêu thương.

Tấm chân tình mà toàn thể đất nước Argentina dành cho Leo có lẽ lúc này không cần phải bàn cãi nữa, dù anh và các đồng đội của mình có thất bại đêm nay hay không. Nhưng không ai đã đi đến đây mà muốn là người bại trận, với Lionel Messi, ký ức buồn khi lướt qua chiếc cúp vàng thế giới 8 năm trước chắc chắn anh không muốn lặp lại một lần nữa. Không chỉ cho anh, cho các đồng đội, mà còn cho cả đất nước mình.

Hành trình từ mùa hè  Rio de Janeiro 8 năm trước đến mùa đông Qatar lần này một chặng hành trình đầy giông bão. Từ chàng trai 27 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp đến người đàn ông 35 tuổi trải đời của bây giờ, Lionel Messi chưa bao giờ lại đến gần vinh quang một lần nữa đến như vậy.

Với cá nhân Leo, nếu ạnh là người nâng cao chiếc cúp đêm nay, anh sẽ trở thành bất tử, với một vị thế mà tất cả chúng ta, sẽ không cần phải bàn cãi nữa.

 

Người Pháp mạnh như thế nào thì có lẽ tất cả chúng ta đều đã thấy, với sự đồng đều trải dài trên cả 3 tuyến, cùng với thùng thuốc súng Kylian Mpappe sẵn sàng cho nổ tung mọi đối thủ. Người Pháp là chướng ngại vật lớn nhất, mạnh nhất, gai góc nhất đang chờ Lionel Messi ở cuối con đường, với sự thách thức không khoan nhượng: Đến đây đi Messi, vượt qua chúng tôi đi, rồi tất cả sẽ là của anh.

Sự vĩ đại của Lionel Messi có lẽ sẽ không cần phải đặt tất cả vào kết quả của trận chung kết trên sân Lusail đêm nay, vì sự nghiệp của anh đơn giản không phải là đặt cược cả vào một trận đấu. Nếu anh thua, anh cũng sẽ là người được nhắc đều đời đời như là 1 trong 3 hay thậm chí là người giỏi nhất, còn nếu anh thắng đêm nay, mọi tranh cãi sẽ chấm dứt.

Tất cả chúng ta đều đang dõi theo những bước chân cuối cùng của Leo! Trên con đường trở thành nhà vô địch World Cup, trên con đường trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

22h ngày 18/12, Lusail Stadium, hãy ra sân, giành lấy quả bóng, chiến đấu, và chiến thắng. Chúc may mắn, Leo!

Một bài viết của Hưng Trần (TĐP)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea: Chờ Enzo mở khóa...Enzo

Việc tối ưu một tiền vệ tầm cỡ như Enzo Fernandez sẽ là chìa khóa quan trọng quyết định thành công của tân HLV Enzo Maresca trong mùa giải năm nay.

Girona 1-4 Barca: Cạn lời với Lamine Yamal!

Lamine Yamal vừa có màn trình diễn siêu hạng trước Girona, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của Barcelona tại vòng 5 La Liga 2024/25, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Manuel Ugarte: Không phải Rodri nhưng sẽ giải quyết điểm yếu của Man United

Manchester United đã theo đuổi Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain suốt cả mùa hè, nhưng chỉ kịp ký hợp đồng với anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vào cuối tháng 8. Mặc dù quá trình đàm phán kéo dài có thể đã khiến Erik ten Hag cảm thấy thất vọng, ông chắc chắn vẫn rất phấn khởi khi thỏa thuận cuối cùng cũng được hoàn tất.

Mohamed Salah: Không chỉ giỏi săn bàn, mà còn là nhà kiến tạo đẳng cấp thế giới!

Sau 3 trận đấu ở Premier League mùa giải mới, giờ đây Mohamed Salah đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 2017, Salah đã luôn là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất giải đấu, nhưng bên cạnh đó số lượng những cơ hội mà ngôi sao người Ai Cập đã tạo ra cũng nhắc nhở cho mọi người rằng anh không chỉ là một tay săn bàn.

Erling Haaland: Ít tham gia vào lối chơi chung, nhưng có quan trọng khi vẫn ghi bàn đều?

Một thống kê đáng kinh ngạc đã xuất hiện sau chiến thắng mở màn Premier League của Manchester City trước Chelsea: Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên chỉ hoàn thành… 3 đường chuyền trong suốt 90 phút thi đấu dưới thời Pep Guardiola – HLV đề cao triết lý kiểm soát bóng. Bạn không đọc nhầm đâu, chỉ 3 đường chuyền.