Liam Delap: Cánh én nhỏ tại Portman Road

Tác giả Elflaco - Chủ Nhật 24/11/2024 13:02(GMT+7)

Sẽ là thiển cận nếu mô tả Ipswich Town của Kieran McKenna là đội bóng một người. Nhưng với Liam Delap, họ thực sự đang sở hữu một chân sút có thể ghi bàn đều đặn. Delap chắc chắn là 1 trong những lý do chính giúp Ipswich (tạm) thoát ra khỏi nhóm 3 đội cuối BXH Premier League 2024/25.

 

Về mặt thể chất, cầu thủ 21 tuổi là 1 tiền đạo cao lớn và chắc nịch, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, đồng thời có khả năng giữ thăng bằng hơn người.

Nhưng điểm đặc biệt ở Delap chính là khả năng anh làm chủ trái bóng trong chân. Đó là chàng trai trưởng thành và rèn luyện ở Học viện Man City và 4 năm trước từng được Pep Guardiola trao cơ hội ra mắt cấp độ chuyện nghiệp, thời điểm anh mới 17 tuổi

Liam Delap từng trải qua quãng thời gian thi đấu theo HĐ cho mượn không mấy ấn tượng ở Championship với Preston North End, Hull City và Stoke City - CLB mà cha anh Rory Delap từng nhiều năm gắn bó. Vì thế, khi Ipswich chi 15 triệu bảng (cộng thêm 5 triệu phụ phí) để đưa Delap về Portman Road trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024, đó là một quyết định khiến đa số ngạc nhiên.

Nhưng cho đến lúc này khi Premier League 2024/25 đã đi được gần 1/3 chặng đường, Ipswich-Delap chắc chắn đứng Top trong các thương vụ mua cầu thủ thành công nhất.

**********

Hạng Nhất Anh mùa trước, Ipswich là 1 trong 7 CLB có tỷ lệ kiểm soát bóng bình quân cao nhất giải, là đội có số bàn thắng từ các tình huống mở nhiều thứ 2 (65, chỉ kém duy nhất Southampton) nhưng chỉ ghi đúng 2 bàn từ phản công. Về cơ bản, Ipswich thăng hạng với nền tảng đề cao giá trị kiểm soát và sự chủ động.

Tuy nhiên, HLV McKenna hiểu rằng, để thích nghi với sự khốc liệt của Premier League, Ipswich phải biến hình, phải chấp nhận chơi với khối đội hình thấp, tập trung phòng ngự sâu và tìm kiếm cơ hội thông qua các tình huống phản công. Đó là lý do giải thích tại sao Ipswich cần 1 tiền đạo như Delap.

Hồ sơ của Delap, một tiền đạo mạnh mẽ và từng là tuyển thủ bóng bầu dục kiêm luôn VĐV điền kinh ở trung học, cho thấy anh hoàn toàn phù hợp với một đội chuyển trạng thái nhanh và chơi thứ bóng đá trực tiếp. Tuy nhiên, như đã nhắc “nhẹ” ở phần đầu bài viết, Delap ngoài tố chất điền kinh còn là một cầu thủ rất giỏi khi có bóng trong chân.

Trong số những cầu thủ đã chơi ít nhất 200 phút tại Premier League mùa này, Delap là cầu thủ có quãng đường tịnh tiến bóng bình quân dài nhất, 14.7m cho mỗi lần. Thống kê từ Opat chỉ ra rằng, cứ mỗi 100m Delap có bóng trong chân, thì 68.7m là anh kéo trái bóng lên phía trước, hướng về khung thành đối phương, tỷ lệ 68.7% này là cao thứ 7 Ngoại hạng Anh, xét trong nhóm các cầu thủ tấn công.

 

Với một đội kiểm soát bóng ít, chơi với khối sâu như Ipswich thì khả năng cầm bóng, đi bóng và kéo bóng của Delap đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Anh là “ngọn hải đăng” giúp Ipswich có thể đẩy cao đội hình, tiến lên phía trước, đặc biệt là trong những tình huống chuyển trạng thái phản công.

Trong bóng đá, không có cảnh tượng nào thú vị hơn việc xem một cầu thủ di chuyển với trái bóng ở tốc độ cao và hướng về khung thành đối phương. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là mỗi lần anh ta có bóng, anh ta sẽ tự tạo ra cơ hội ghi bàn cho mình. Trường hợp này rất đúng với Delap.

Theo dữ liệu Opta, Delap di chuyển với bóng bình quân 154,9m cho mỗi pha dứt điểm. Thông số này thoạt nghe có vẻ dị biệt trong một thời đại mà đa số tán dương những cầu thủ cần ít chạm cho mỗi cút sút, nhưng trong trường hợp của Ipswich thì khác. Bởi nó cho thấy, Delap, cùng những phẩm chất đặc biệt của anh, là tất cả những gì mà một đội như Ipswich cần để ghi bàn.

Tình huống trong trận Ipswich gặp Brighton hồi tháng Chín là một ví dụ. Brighton kiểm soát bóng lên tới 71.2%, vượt trội toàn diện ở số lần sút cầu môn (12-0) vào thời điểm phút 54, khi Delap có được bóng gần vòng 16m50 đội nhà từ pha đánh đầu cản phá của đồng đội Axel Tuanzebe. Sau đó, Delap lao đi với bóng như một cơn lốc, tiến thẳng về phía cầu môn “chim mòng biển” và tung ra một dứt điểm đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc. Bàn thắng không đến nhưng đó chính là minh chứng cho giá trị Delap.

 
 

Với 33.2m, tình huống di chuyển với bóng của Delap trước khi ghi bàn thắng gỡ hòa ngoạn mục vào lưới Aston Villa là pha dắt bóng kết thúc bằng 1 bàn thắng có quãng đường dài thứ 2 tại Premier League mùa này. Bàn thắng vào lưới Fulham của Delap, trong trận hòa 1-1 hồi cuối tháng Tám, cũng đến sau hơn 30m đi bóng.

Nhưng còn hơn thế nữa. Delap đã tạo ra pha lập công tuyệt vời đó từ cự ly 26.2m, khiến nó trở thành bàn thắng được ghi ở cự lý xa nhất từ một pha đi bóng. Sút xa tốt và kéo bóng giỏi. Sự kết hợp này thật đáng sợ và khiến Delap trở thành mối đe dọa lớn đối với mọi hàng thủ, bất cứ khi nào anh có bóng.

 

Tầm quan trọng của Delap trong nỗ lực trụ hạng của Ipswich là vô cùng lớn. Delap đã ghi sáu bàn thắng tại Premier League 2024/25, chiếm 50% tổng số pha lập công của của cả đội đội. Chỉ Erling Haaland (55% của Man City) và Chris Wood (53% của Nottingham Forest) là có tỷ lệ cao hơn. Điểm nhấn là ở chỗ, Delap ghi 6 bàn chỉ từ 2.4 xG, tức anh đang làm tốt hơn mức kỳ vọng 3.6 bàn thắng. Trừ Bryan Mbeumo (+3,7) của Brentford là có thống kê tương ứng cao hơn. 

 

Khi đội bóng của bạn đang vật lộn ở cuối bảng xếp hạng, bạn cần một cầu thủ như Delap, người có thể giúp đội… giành điểm từ hư không. Ipswich bước lên vị trí thứ 17 BXH Premier League sau trận thắng Tottenham - trận đấu mà Delap góp 1 pha kiến và 1 bàn thắng - nhưng trong bảng điểm kỳ vọng của Opta, Ipswich… đứng cuối bảng.

 

Điều này cho thấy rằng, dựa trên màn trình diễn và cơ hội trong các trận đấu đã qua, Ipswich xứng đáng có… ít hơn tám điểm mà họ thực tế đang sở hữu. Chính những màn trình diễn cá nhân xuất sắc của Delap là một phần lớn lý do khiến Ipswich ở vào vị trí hiện tại.

*************

Đây là mùa bóng Premier League đúng nghĩa đầu tiên của chàng trai 21 tuổi Liam Delap và anh đang đứng thứ 7 danh sách Vua Phá lưới giải đấu. Tuy nhiên, thống kê chỉ 0.22 xG mỗi 90 phút của Delap cho thấy 2 vấn đề. Thứ nhất, Ipswich chưa có được một cơ chế tấn công đủ tốt để mang đến nhiều cơ hội chất lượng hơn cho Delap. Thứ hai, Delap đang phải đảm nhiệm quá nhiều đầu việc khiến anh hiếm khi có được cho mình những vị trí có giá trị ghi bàn cao.

Bởi suy cho cùng, rất khó để Delap duy trì hiệu suất ghi bàn vượt mức kỳ vọng cao như 11 vòng đấu đã qua. Nếu McKenna không thể đưa trung phong của đội vào các vị trí có-giá-trị-cao một cách nhất quán và thường hơn, chuỗi trận ấn tượng của Delap có thể sớm kết thúc.

Liệu cánh én nhỏ Delap có thể mang đến mùa Xuân lớn cho Ipswich?

Nguồn tham khảo: Liam Delap: The One-Man Battering Ram Carrying Ipswich’s Survival Bid (The Analyst)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Sự trỗi dậy thần tốc của Yan Diomande: Từ cậu bé lang bạt thử việc đến bom tấn của Real Madrid

Yan Diomande đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình phi thường đã đưa cậu trai 19 tuổi này từ một trường trung học ở Mỹ trở thành một siêu sao được CLB giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu sẵn sàng chi mạnh để săn đón chỉ trong vòng 2 năm. 

Khó hiểu với lựa chọn của Mohamed Salah

Tất cả mọi người đều biết quãng thời gian của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết từ tám tháng trước. Sau cùng, anh đã lên tiếng bên dưới một chiếc xe buýt tại Elland Road. Salah bị chính câu lạc bộ đẩy vào hoàn cảnh ấy. Anh tuyên bố rằng “có ai đó muốn đẩy tôi đi khỏi Liverpool” - những lời lẽ đầy tính kích động, tương phản với nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu của anh. 

17 ngày làm việc tại ĐT Italia của Paolo Maldini: "Thật đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc!"

Paolo Maldini đã thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian ngắn ngủi giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC), cho rằng cách mọi chuyện diễn ra là “thật đáng tiếc”. Ông cũng tiết lộ những gì Pep Guardiola và Carlo Ancelotti từng nói với mình, kể về nỗ lực bất thành trong việc bổ nhiệm Andrea Pirlo, đồng thời cảnh báo FIGC sẽ không đi đúng hướng nếu dành toàn bộ sự tập trung cho việc tái thiết đội tuyển Italia.

Youri Tielemans: Mảnh ghép nâng cấp tuyến giữa Man United

Không phải mọi giá trị đều cần được tạo nên bằng những khoảnh khắc khiến đám đông trầm trồ. Có những cầu thủ chọn cách lặng lẽ hơn: một nhịp chạm vừa đủ, một pha xoay người đúng lúc, một đường chuyền tưởng như giản đơn nhưng mở ra cả khoảng trời phía trước. Youri Tielemans là kiểu tiền vệ như thế.