Leo Messi: "Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức"

Tác giả bu3hlinh - Thứ Tư 07/01/2026 22:09(GMT+7)

Zalo

Trong chương trình phát sóng tối thứ Ba của Nadie dice nada trên Luzu TV, khán giả được nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện thẳng thắn và độc quyền giữa Nicolás Occhiato, Diego Leuco và nhà vô địch thế giới tại đại bản doanh của Inter Miami. Đây là tất cả những gì đội trưởng tuyển Argentina đã chia sẻ.

m1
 

Gia đình, con cái và cuộc sống xoay quanh trái bóng

Ngay từ những phút đầu trò chuyện, Messi cho thấy bóng đá với anh không chỉ nằm trên sân hay trong lịch thi đấu. Nó đi thẳng vào nhịp sinh hoạt của một gia đình có ba cậu nhóc lúc nào cũng muốn chạm bóng. Nhà Messi vì thế giống một sân tập thu nhỏ. Chỉ có một điều được nhắc đi nhắc lại, đó là luật của Antonela:

Ở nhà thì nhiều khi Antonela không cho tụi tôi làm vậy, làm vậy là ầm ĩ lắm. Không, thật ra là vầy. Tụi nhỏ tan học xong là tụi tôi đi thẳng tới CLB luôn. Tụi nó tập thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư rồi còn đá nữa. Thật ra tụi nó tan học tầm 3 rưỡi, 4 giờ, ăn nhẹ xong là tụi tôi qua đây. Không có nhiều thời gian. Nhưng đúng là hễ có bóng là cả nhà lại xúm vào chơi.

Ranh giới trong nhà được Messi nói rất rõ. Không sút bóng trong nhà. Không bày ra một trận đấu ở bất cứ góc nào, kể cả phòng khách có rộng đến đâu. Nếu muốn chơi, họ chọn những trò nhẹ hơn như “đá ma” nhưng vẫn phải đặt trong giới hạn.

Không, chỉ chuyện sút bóng trong nhà hoặc bày ra đá một trận ở bất cứ đâu thôi. Không, tụi tôi làm kiểu “đá ma” ở giữa. Ừ. Phòng khách cũng rộng đó, nhưng dù vậy cũng không thể đá bóng trong nhà.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 1
Ba bố con không được đá bóng trong nhà

Từ câu chuyện bóng đá trong nhà, cuộc trò chuyện rẽ sang những môn thể thao khác. Messi nói Mateo chơi tennis. Còn anh có chơi padel, nhưng không đều vì lịch thi đấu quá dày, nhất là khi đội đi sâu ở nhiều giải:

“Chúng tôi có chơi môn khác, nhưng trong năm thì tôi cũng không chơi. Năm nay có chơi. Năm kia thì tôi đá khoảng 60 trận, đâu có thời gian.

Mình đá ba ngày một trận. Ừ, số trận cũng vậy. Năm nay thì đúng là vậy vì tụi tôi đá đủ mọi giải, giải nào cũng đi tới tận cuối, đá hết trận này đến trận khác. Một mặt thì tuyệt, nhưng rồi năm nó dài lắm. Lại còn không có quãng nghỉ nào, không có đoạn cắt nhịp. Mệt thật. Còn Mateo thì thích tennis, nó cũng chơi tennis nữa.

Ngăn nắp là thứ Messi không nhượng bộ

Messi tự nhận mình bị ám ảnh bởi sự gọn gàng, thậm chí còn là người kéo Antonela, bừa bộn hơn nhiều vào nếp sống đó. Giờ thì cả hai “ngang ngang nhau”:

Tôi lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện ngăn nắp. Thật ra là tôi còn “uốn” cô ấy nữa. Bây giờ thì hai đứa cũng ngang ngang nhau, chứ hồi đầu cô ấy bừa bộn lắm, còn tôi thì lúc nào cũng rất…

Đồ để đi tập tôi chuẩn bị từ trước, ngay từ ngày hôm trước. Mấy thứ bóng đá, tất cả. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi. Tôi phải biết mỗi thứ nằm ở đâu.

Anh nhắc tới chuyện từng có video lan truyền cảnh anh gấp áo rất chuẩn. Messi nói đó là thói quen từ nhỏ, và Thiago cũng giống anh y như vậy.

Tôi như vậy từ nhỏ rồi. Thiago giống tôi y như vậy.

Khi được hỏi ngoài bóng đá còn điều gì khiến anh thật sự thích, Messi nói thẳng anh có một phần tính cách mà chính anh cũng gọi là “lạ”.

Thật ra tôi có phần… tôi lạ hơn cả mức lạ bình thường nữa. Tôi rất thích được ở một mình. Tôi tận hưởng việc ở một mình. Nhiều khi trong nhà ồn ào, ba đứa nhỏ chạy khắp nơi, mọi thứ rối lên là tôi bị “ngợp”, và tôi thích những lúc mình có một khoảng riêng, một chút cô độc.

Messi nói Antonela chắc sẽ kể được nhiều điều “lạ” hơn về anh. Bởi tâm trạng của anh ảnh hưởng rất lớn, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ làm anh đổi mood.

Messi mô tả mình là người sống theo lịch và theo nếp. Nếu một ngày đã được sắp xếp theo một cách nhất định mà giữa chừng xuất hiện chuyện ngoài kế hoạch, anh sẽ bực ngay:

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 2
Mọi thứ trong nhà phải theo ý anh.

Tôi rất “có cấu trúc”. Nếu tôi đã sắp xếp ngày đó theo một cách rồi mà giữa chừng có chuyện gì không nằm trong kế hoạch thì coi như… tôi bực luôn.

Khi được hỏi có trị liệu tâm lý không, Messi nói hiện tại thì không. Nhưng hồi đầu ở Barcelona, anh từng có một giai đoạn làm việc đó, sau này thì dừng.

Không, thật ra là không. Tôi có một giai đoạn từng làm. Hồi đầu ở Barcelona, tôi có làm. Sau đó thì không làm nữa. Tôi hay tự nuốt mọi thứ. Giữ hết vào trong. Tự ôm vấn đề, tự chịu một mình. Tôi thay đổi nhiều rồi, nhưng vẫn còn một phần bản chất như vậy.

Điều tôi ghét nhất là lúc tôi bị kẹt trong cảm xúc đó và rất khó thoát ra. Người kéo tôi ra nhanh nhất là Mateo. Thằng bé là một trong số ít người làm được chuyện đó. Tôi khó nói ra, khó diễn đạt vấn đề của mình, khó nói điều gì đang xảy ra. Tôi biết vậy là không hay nhưng đó là tính cách của tôi.”

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 3
Liều thuốc tinh thần của Messi

Anh cũng nói trong đời sống thường ngày, người anh mở lòng nhất là Antonela. Còn chuyện chuyên môn bóng đá, người anh trao đổi nhiều nhất suốt sự nghiệp là bố, từ việc nhắn tin sau trận đến chuyện cùng xem một trận rồi bình luận.

Đương nhiên, trong đời sống hằng ngày thì với Anto. Còn chuyện chuyên môn, bóng đá, suốt sự nghiệp thì người ở cạnh tôi nhiều nhất theo nghĩa đó là bố tôi. Đá xong tôi nhắn cho ông ấy, hoặc tụi tôi cùng xem một trận rồi bình luận.

Chuyện giải trí

Ở nhà, Messi nói anh và Antonela dành khá nhiều thời gian cho giải trí đơn giản nhất là xem series. Gần đây, hai người vừa xem xong Envidiosa và Messi khen hay. Anh cũng nhấn mạnh họ không chỉ xem nội dung Argentina mà xem đủ thể loại.

“Giờ thì tụi tôi xem series nhiều lắm. Envidiosa à? Tụi tôi coi rồi. Hay. Mới coi xong gần đây. Tụi tôi coi đủ thứ.

Khi được hỏi có xem các chương trình streaming không, Messi giải thích lịch sinh hoạt và chênh lệch giờ giấc khiến việc theo dõi đầy đủ trở nên khó.

Streaming thì do giờ giấc cũng khó. Tôi hay xem kiểu tóm tắt, mấy clip đó. Không xem quá nhiều clip đâu, nhưng tôi xem nhiều thứ lướt qua trước mắt, cái gì thấy hợp thì xem.

Tới TikTok, Messi thừa nhận anh dùng nhiều và bị cuốn rất dễ. Anh nói nội dung trên đó “đủ thứ”, và cách xem của anh thường là xem rồi bị kéo sang hết chủ đề này tới chủ đề khác, tới mức “lướt trong vô thức” và tốn rất nhiều thời gian.

“Có đủ thứ nội dung trên đó. Tôi lướt liên tục vì rất thích. Tôi tốn nhiều thời gian lắm, thật sự là tốn nhiều thời gian cho ứng dụng này.”

Người dẫn nhắc thêm rằng trên TikTok có rất nhiều clip liên quan tới Messi, trong đó có những video AI dựng giống thật, kiểu bấm chuông nhà, rồi cả clip “cảnh sát bắt”, hoặc những tình huống đời thường được cắt dựng như đang xảy ra thật. Messi chỉ phản ứng theo hướng đồng ý rằng giờ trên mạng có đủ thứ và nhiều thứ làm rất thật: Ừ, đúng là vậy. Giờ có đủ thứ rồi.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 4
Messi bị bắt… trên Tiktok

Messi nói giờ cái gì cũng có thể xuất hiện, nhiều thứ nhìn như thật nhưng không đúng. Có người dựng chuyện anh nói điều này điều kia, hoặc gán cho anh những thứ chưa từng xảy ra, nhưng anh cũng không thể chạy theo để bác bỏ từng chuyện một:

Giờ cái gì cũng xuất hiện. Có nhiều thứ trông như thật mà chẳng liên quan gì, nhiều tít báo, nhiều người dựng lên là tôi nói cái này cái kia, mà không phải. Có cả triệu chuyện người ta nói mà không hề xảy ra. Nhưng người ta cứ nói thôi, còn mình thì đâu thể đi ra bác bỏ từng cái được.

Cuối cùng, khi được hỏi có theo dõi showbiz không, Messi nói có và thừa nhận mình thích cập nhật, phần nào giống mẹ ở điểm thích biết chuyện đang diễn ra:Tôi cũng giống mẹ tôi một chút.

Antonela và chuyện tình từ thuở nhỏ

Messi nói anh và Antonela quen nhau từ lúc cả hai mới 6 tuổi. Khi được hỏi hồi đó đã thích nhau chưa, anh kể hai đứa trẻ con đã có cảm giác thích nhau theo kiểu rất ngây ngô. Có một giai đoạn anh gọi là “amigovios”, nghĩa là bạn bè nhưng có chút gì đó hơn bạn, dù vẫn còn quá nhỏ để gọi là yêu đương thật sự.

“Tụi tôi quen nhau từ năm 6 tuổi. Hồi bé đã có cái kiểu như vậy, có giai đoạn tụi tôi từng là ‘amigovios’, kiểu bạn bạn nhưng có ‘quyền lợi’ chút chút, nhưng lúc đó còn nhỏ xíu, chưa có ‘quyền’ gì hết.”

Người dẫn đùa rằng hồi đó “quyền” chắc chỉ là được hôn. Messi cười và xác nhận khoảng 9, 10 tuổi thì gọi vậy thôi.

Messi kể sau khi anh sang Barcelona, việc liên lạc khác hẳn và khó hơn nhiều. Khi công nghệ chưa phổ biến, mọi thứ đều hạn chế. Anh nói giai đoạn đầu chủ yếu là email, Messenger, còn gọi điện thì hiếm vì quá đắt, nói được một chút là phải cúp nhanh.

“Lúc tôi đi rồi thì liên lạc khác hẳn, khó hơn nhiều. Khi đó không có gì nhiều, sau này mới bắt đầu có. Tôi không gửi thư tay, nhưng có email và Messenger. Gọi điện thì rất khó vì mắc lắm, nói được chút là phải cúp nhanh.”

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 5
Hai vợ chồng Messi thời còn yêu xa.

“Email với Messenger. Rồi nhờ Messenger, cái liên kết đó lớn dần lên.”

Messi giải thích anh luôn giữ liên lạc với người bạn thân, cũng là anh họ của Antonela. Vì Antonela rất thân với người bạn đó như chị em nên dù có một thời gian hai người ít gặp và ít nói chuyện hơn, Messi vẫn biết những gì diễn ra trong cuộc sống của cô.

“Thật ra tôi chưa bao giờ mất liên lạc với bạn tôi, nhưng với Anto thì ít gặp hơn, ít nói chuyện hơn. Dù vậy tôi biết mọi thứ vì Luca và Anto như một người chị em, nên tôi biết hết.”

“Tới giai đoạn 16, 17 tuổi thì nó bắt đầu khác đi. Lúc đó tụi tôi nói chuyện nhiều hơn, chat nhiều hơn, gửi email.”

Messi kể đến khoảng 20 tuổi, khi anh về Rosario, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, “đụng” nhau nhiều hơn. Người dẫn nhắc rằng khi đó Messi đã rất nổi rồi. Messi đồng ý và nói sau giải U20 anh được biết tới nhiều hơn ở Argentina, còn tới 20 tuổi thì đã là vài năm sau đó.

Khi được hỏi nụ hôn đầu có phải tới lúc 20 tuổi không, Messi nói có lẽ là trước đó, vì “đã có gì đó” từ trước rồi.

“Nụ hôn đầu chắc là trước đó, trước đó đã có gì đó rồi. Tôi cũng biết rằng ngay khoảnh khắc tôi tới đó thì coi như xong rồi. Vậy nên tôi không thể làm bậy thêm nữa và phải làm mọi thứ cho đàng hoàng.”

Người dẫn chốt lại theo kiểu Messi hiểu đó là “người phụ nữ của đời mình”. Messi đồng ý, rồi nói mọi thứ đến đúng lúc thì tự khắc diễn ra.

“Nó đến đúng lúc thì nó diễn ra thôi.”

Khi bị hỏi có câu hỏi chính thức kiểu “em làm bạn gái anh nhé” không, Messi nói lúc đó kiểu như không cần hỏi nữa vì mọi thứ đã rõ và anh cũng không nhớ chính xác.

“Nó tự diễn ra, lúc đó không cần hỏi nữa, mọi thứ rõ rồi. Với lại tôi cũng không nhớ.”

Messi quay lại chuyện hồi nhỏ. Anh nói hai người đã có “tình ý” từ bé, dù chẳng hiểu gì chỉ là đã thích nhau. Anh kể trong các bữa ăn gia đình, hai đứa nhìn nhau ngượng đến mức mọi người phải bật cười.

“Tụi tôi đã có cái ‘trò chơi’ đó từ nhỏ, dù không biết gì, không hiểu gì, tụi tôi đã thích nhau rồi. Mọi người hay cười vì trong các bữa cơm gia đình, hai đứa còn nhỏ mà cứ nhìn nhau rồi ngượng.”

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 6
Cả hai kết hôn 1/2017

Người dẫn nói thêm rằng sống trong “đời Messi” không dễ, nhất là chuyện chuyển nhà từ Tây Ban Nha sang Paris rồi sang Miami. Messi trả lời:

“Sau này, khi đã có gia đình rồi thì các bước tiếp theo dễ hơn. Khó nhất là lúc đầu, khi cô ấy quyết định sang Barcelona với tôi, lúc đó cô ấy còn trẻ, đang học, còn những thứ của riêng mình, rồi gia đình, bố mẹ, môi trường xung quanh nữa. Với họ, chuyện cô ấy sang Barcelona với tôi giống như một điều điên rồ. Tôi nghĩ đó là điều khó nhất, còn sau này thì dù là quyết định gia đình khó thật, nhưng mình đã có sẵn nhịp sống với nhau rồi.”

Hối hận vì tuyên bố giã từ Argentina năm 2016

Khi câu chuyện chạm tới tuyển Argentina, Messi quay lại giai đoạn anh từng tuyên bố rời đội tuyển sau những thất bại liên tiếp. Anh nói đó là quãng thời gian nặng nề về tinh thần. Đến lúc Argentina thi đấu trở lại, còn anh chỉ ngồi trước TV, cảm giác ấy trở thành thứ anh không chịu nổi.

Khi đội tuyển đá lại, tôi xem trên TV và trong lòng tôi có cái gì đó… Tôi nhìn mà muốn chết. Tôi không chịu nổi việc chỉ đứng ngoài xem.

Messi thừa nhận quyết định rời tuyển khi đó đến từ sự mệt mỏi và thất vọng, vì mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mà không có kết quả như mong muốn.

Lúc đó tôi rất mệt mỏi, rất chán nản. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Tôi cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 7
Messi khóc sau trận chung kết Copa America 2016.

Messi nói việc quay lại tuyển Argentina đến khá tự nhiên. Anh không nghĩ nhiều tới chuyện người ta sẽ nói gì về việc “mặt dày nuốt lời”. Điều quan trọng với anh là cảm xúc của chính mình và việc được trở lại đúng vị trí.

May mắn là tôi có thể quay lại. Và thật lòng mà nói, tôi không quan tâm người ta nói gì, kiểu như “mặt dày nuốt lời”.

Messi nói những danh hiệu với tuyển quốc gia đến vào thời điểm mà chính anh cũng không ngờ. Copa América đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt vì đó là điều anh khao khát nhất và cũng là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp.

Khi có được Copa América, tôi đã nghĩ “thôi, ít nhất mình cũng đã có một danh hiệu với đội tuyển”.

Sau đó là Finalissima, rồi World Cup tại Qatar, rồi thêm một Copa América nữa. Messi nói mọi thứ đến liên tiếp, đúng lúc và đem lại cảm giác nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng kéo dài nhiều năm.

Mọi thứ đến đúng lúc. Khi tôi nghĩ rằng điều đó không bao giờ xảy ra, thì nó lại xảy ra.

Trong những lúc đăng quang cùng tuyển Argentina, anh nhiều lần nhìn lên khán đài, về phía gia đình và ra dấu như muốn nói rằng mọi thứ đã hoàn tất.

“Có nhiều lúc tôi nhìn lên khán đài, nhìn về phía gia đình và ra dấu như kiểu “mọi sự đã hoàn tất”.

Với Messi, đó là cảm giác yên tâm. Anh tin mình đã làm được tất cả những gì có thể làm cho đội tuyển quốc gia, còn những gì đến sau đó giống như một món quà.

Sau tất cả những chuyện đó, tôi có thể yên tâm, vì tôi đã làm được mọi thứ. Những gì đến sau nữa thì giống như là “ơn trên. Nhờ Chúa, tôi không còn thiếu gì nữa. Tôi đã làm được hết rồi. Chúa đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ.

Anh cũng nhấn mạnh rằng chính vì đã đi qua nhiều đau đớn, những danh hiệu đến sau cùng mới trở nên đặc biệt đến vậy.

Người dẫn hỏi Messi có phải kiểu thủ lĩnh ít nói, dẫn dắt bằng hành động không. Messi nói anh luôn thể hiện qua việc mình làm. Anh cố cho tối đa trong tập luyện, thi đấu và trong mọi thứ liên quan tới chuẩn bị cho bóng đá.

Tôi nghĩ lúc nào cũng là bằng hành động. Là thể hiện bằng việc mình làm. Trong bất kỳ thứ gì tôi làm, tôi luôn cố cho tối đa, cả trong sân, trong trận đấu, trong tập luyện, và tất cả những gì liên quan tới việc chuẩn bị, tới bóng đá. Theo năm tháng, mình có thêm kinh nghiệm, có thêm “văn hoá”, và mình cũng nói nhiều hơn, giao tiếp theo một cách khác, nhất là với những thế hệ khác, những cầu thủ trẻ. Vì tôi gặp một thế hệ hoàn toàn khác với thế hệ của tôi sau khi giai đoạn 2018 kết thúc.

Anh kể lại một chi tiết mà các cầu thủ trẻ nói với anh. Khi tập trung ở Madrid, lúc cả đội chuẩn bị đi ăn, nhóm cầu thủ trẻ ngồi chờ Messi đứng lên trước rồi cả đội mới đứng:

Thật ra tôi không nhận ra. Nhưng họ nói là ở Madrid, khi tôi trở lại thi đấu, lúc đó là nhóm cầu thủ mới sau 2018 và họ ngồi chờ tôi đứng lên để đi ăn rồi cả đội mới đứng lên. Còn thật ra ngày trước tụi tôi không sống theo kiểu đó.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 8
Messi nhận được sự kính trọng tuyệt đối ở thế hệ cầu thủ Argentina mới.

Người dẫn hỏi về giai đoạn Messi bị chỉ trích nặng ở Argentina, trong khi ở Barcelona anh gần như luôn ở trong trạng thái chiến thắng. Messi nói đó là giai đoạn anh đau và rất tệ về mặt tinh thần. Ở Barcelona anh ổn, anh tận hưởng, còn về Argentina thì hoàn toàn ngược lại, và anh bị chửi nhiều vì thành quả không đến.

Tất nhiên là tôi đau đớn. Tôi rất tệ trong giai đoạn đó. Vì ở Barcelona thì tôi cực kỳ ổn, tụi tôi thắng hết, tôi tận hưởng, tôi hạnh phúc, đó là nơi của tôi. Còn về Argentina thì hoàn toàn ngược lại, nó như một môi trường rất lạ, người ta chửi tôi nhiều hơn, vì kết quả không đến.

Messi nói nhịp bóng đá ba ngày một trận khiến anh không thể ngồi mãi trong cảm xúc đó. Rời đội tuyển xong, anh lại phải quay về nhịp Barcelona, nghĩ tới trận tiếp theo. Nhưng người chịu nhiều nhất là gia đình ở Argentina:

Vì tụi tôi đá ba ngày một trận, nên tôi đi đội tuyển xong thì hai ngày sau đã phải nghĩ tới trận tiếp theo rồi, rồi tôi lại quay về nhịp Barcelona, vậy là tôi lại phải tiếp tục. Còn người chịu nhiều nhất là gia đình tôi. Họ ở Argentina, họ xem chương trình, xem chỉ trích, họ biết hết và họ khổ rất nhiều. Tôi thì đau, nhưng vì nhịp hằng ngày, tôi không thể cứ ngồi nghĩ về chuyện đó mãi, tôi phải tiếp tục và nghĩ về cái sắp tới.

Khi được hỏi nếu nói một lời cho người đang gặp khó, Messi bảo anh không thích cho lời khuyên. Nhưng điều anh luôn tin là không bỏ cuộc, cứ tiếp tục cố gắng. Anh nói:

Tôi luôn nói là không bao giờ bỏ cuộc, và cứ tiếp tục cố gắng, trong bất cứ chuyện gì. Vì cuối cùng cuộc sống là vậy, mình ngã, mình đứng dậy và mình lại thử tiếp. Và nếu không được, thì ít nhất mình cũng ở lại với cảm giác là mình đã làm tất cả những gì có thể để cố đạt được ước mơ và mình không phải sống với chuyện “lẽ ra mình còn làm được thêm”.

Người dẫn nói Messi tạo ra một kiểu thủ lĩnh khác cho thế hệ trẻ, trầm hơn, khiêm tốn hơn, đồng đội hơn. Messi nói anh cảm nhận rõ có một thế hệ trẻ luôn ủng hộ anh, sẵn sàng tranh luận và “đấu” với cả thế giới để bảo vệ anh. Anh cho rằng đó cũng là chuyện thế hệ:

Tôi cảm nhận rõ có một thế hệ những đứa trẻ ủng hộ tôi rất nhiều, tụi nó cãi với cả thế giới để bảo vệ tôi, để phản biện người đang công kích tôi. Nhưng tôi nghĩ điều các bạn nói cũng là chuyện thế hệ. Thế hệ lớn hơn thì lớn lên cùng Diego, thấy Diego chơi, thấy tất cả những gì Diego làm. Chúng tôi yêu Diego, không ai có thể chạm vào Diego, vì những gì ông ấy đem lại cho Argentina, không chỉ trong bóng đá mà ở tầm thế giới. Nhưng rồi có một thế hệ khác lớn lên với những thứ khác, có thể không xem Diego nhiều đến vậy và dù là ai đi nữa thì Diego vẫn luôn là Diego, sẽ không bao giờ có ai như ông ấy. Nhưng họ biết một thứ khác, họ đồng cảm với một hình ảnh khác và điều đó cũng tạo nên sức mạnh của câu chuyện.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 9
Diego Maradona luôn là số một trong mắt Messi.

Chuyện kinh doanh

Người dẫn nhắc tới loạt dự án gắn với hình ảnh “Messi doanh nhân” như Club de la Milanesa, rượu vang, Adidas Messi, Messi Cup, rồi cả những việc liên quan tới Inter Miami và nhóm của Luis Suárez ở Uruguay, và hỏi anh có hứng thú với vai trò đó không.

Messi nói anh không làm một mình:Không, thật ra là tôi có người bên cạnh, những người quanh tôi, ở sát cạnh tôi, giúp tôi rất nhiều. Tôi thì cả đời luôn nghĩ về bóng đá, trong đầu chỉ có chơi bóng, nhưng tới một lúc mình cũng nhìn xa hơn. Tôi cố học vì với tôi nó cũng mới. Nhưng quan trọng nhất là phải ở cạnh những người có năng lực. Dù làm gì thì ít nhất cũng phải đặt tối đa công sức, cố làm hết mức để nó ra kết quả tốt. Rồi tất nhiên có lúc sẽ có chuyện hỏng, không phải cái gì cũng làm được tốt hoặc hoàn hảo, nhưng quan trọng là những người tham gia làm việc gì thì cũng phải có sự ham muốn và quyết tâm làm cho tốt.

Vòng quan hệ của tôi lúc nào cũng vậy. Bạn bè, gia đình, hoặc những người làm với tôi từ hồi tôi còn nhỏ, từ lúc tôi bắt đầu chơi bóng. Tôi tin họ. Họ là người điều hành mọi thứ, còn tôi đứng bên theo dõi và góp ý.

Messi nói anh thích dự án Messi Cup. Anh kể ý tưởng này được triển khai cùng những người làm việc ở CLB, với mục tiêu tạo ra một giải đấu cho trẻ em, để các em được tới đây thi đấu và được sống trong không khí cạnh tranh của một giải thật sự.

“Thật ra là tụi tôi bắt đầu từ năm ngoái với những người làm việc ở đây trong CLB, cố gắng làm một điều gì đó đẹp cho bọn trẻ. Để bọn trẻ có thể trải nghiệm chuyện tới đây thi đấu, làm một giải đấu có tính cạnh tranh.

Leo Messi Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức 10
Messi rất tâm huyết vào giải đấu Messi Cup

Đây là lần đầu nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót và tụi tôi sẽ phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng ý tưởng là như mọi thứ khác, quan trọng là nó đã bắt đầu và rồi nó có thể ở lại. Trở thành một ngày được đánh dấu cho các CLB, có giải Messi Cup và nó có thể tiếp tục lớn lên.

Tụi tôi làm thử với ít CLB thôi, còn rất nhiều đội bị “kẹt” ở ngoài. Có River, Boca thì không tới, Central thì không tới, không phải vì gì cả, chỉ là lúc đó nó diễn ra như vậy, đó là cách dễ nhất, nhanh nhất để tổ chức. Nhưng ý tưởng là để nhiều CLB hơn tới, giải lớn hơn, có thêm hạng tuổi, và cho bọn trẻ cơ hội được có trải nghiệm này, được tận hưởng và sống nó, cả về bóng đá lẫn về con người.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Trong 1 tuần sắp tới, danh hiệu quốc nội đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha ở mùa giải này sẽ được định đoạt chủ nhân, nhưng Supercopa de España cũng sẽ hướng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cuộc chiến xác định ai sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha khi World Cup 2026 khởi tranh sau 5 tháng nữa.

Sự sùng bái 3-4-3 ngay từ đầu đã là điềm báo xấu cho triều đại của Ruben Amorim ở Man Utd

Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo ra được cảm giác rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United, dẫu cho trong khoảng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm quyền đã có không ít khoảnh khắc khiến người ta thoáng nghĩ: “Biết đâu đây chính là bước ngoặt.”

X
top-arrow