Lamine Yamal và cái giá phải trả khi là thiên tài tuổi 18

Tác giả bu3hlinh - Thứ Hai 03/11/2025 13:58(GMT+7)

Lamine là kiểu cầu thủ mà mười, hai mươi năm bóng đá mới sinh ra được một người: thứ ánh sáng khiến trận cầu trở nên đẹp hơn. Trời phú cho cậu mọi thứ: tốc độ, kỹ thuật, trí óc nhanh nhạy, sự táo bạo để sáng tạo và dũng khí để đối đầu với đối thủ, khán giả, cả những lời chỉ trích.

 

Cậu có thêm một nét rất “thế hệ này”: cái tôi không giấu mà khoe ra bằng mái tóc vàng chóe, nụ cười nghênh nghênh, dáng đi lơ đãng. Không sao cả, muốn thách thức cả khán đài, người ta cần chút kiêu hãnh. Vấn đề là phải biết cách giữ nó trong tầm tay.

Một chuyện là được sinh ra với tài năng thiên bẩm, giống như Lamine Yamal có sẵn tốc độ, kỹ thuật, trí thông minh, nói chung là được trời cho. Nhưng chuyện khác lại là biết cách sống với cái tài ấy, tức là học cách chịu đựng và ứng xử khi cả thế giới dõi theo mình, khi nổi tiếng, khi mọi hành động nhỏ đều bị soi xét.

Từ nay, cậu sẽ phải sống dưới ống kính. Sẽ phải đi cùng những kẻ đội lốt bạn bè để lợi dụng. Sẽ phải chấp nhận rằng mỗi câu mình nói, dù đùa hay thật đều có thể bị bóp méo. Không cần thay đổi bản chất, chỉ đừng để cái “hào quang” nuốt chửng lấy mình.

Di Stéfano từng là người hùng của những ngày Chủ nhật. Pelé là một bí ẩn trở thành biểu tượng toàn cầu. Cruyff giống như một gã beatle đã cách mạng hóa bóng đá. Maradona là vị thánh sa ngã của thời đại truyền hình. Messi và Cristiano là hai gương mặt tiêu biểu của bóng đá thương mại - những kẻ đưa trò chơi này lên mây cùng máy bay riêng và địa vị xã hội mới.

Và rồi Lamine xuất hiện. Như rơi xuống từ trời, đáp bằng trực thăng, đi cạnh một ca sĩ nhạc pop, phát biểu tự nhiên chẳng buồn giữ kẽ và mang theo chiến thắng như bạn đồng hành. Một cậu trai đầy tự tin nhưng có lẽ vẫn chưa hiểu hết nơi mình đang bước vào. Sống mà quên cảnh giác, con người dễ tự làm hại chính mình. “Nếu tôi thắng, chẳng ai có quyền nói gì”, cậu nói thế. Nhưng đời không đơn giản vậy. Thắng hay thua, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, hỗn hào vẫn là hỗn hào và khoe khoang vẫn là khoe khoang. Đá bóng như thần thánh không bù đắp nổi những thứ vỡ vụn bên ngoài sân cỏ.

 

Tôi tin vào trí tuệ của những kẻ được trời phú. Nhưng ai đó cần nói với Lamine rằng ở tuổi mười tám, không cần phải lao nhanh đến thế. Bóng đá hào phóng với người có tài nhưng nó luôn đòi lại phần của mình. Đôi khi là những thứ khó nhằn: “Hãy đưa ta tuổi trẻ của cậu.” Danh tiếng quyến rũ, nhưng cũng sẽ nói: “Giờ thì đưa nốt cho ta đời sống riêng tư của cậu đi.” Đó là cái giá của việc được sống trong giấc mơ mà hàng trăm triệu đứa trẻ cùng trang lứa chỉ dám tưởng tượng. Than thở về món quà đó thì chẳng công bằng chút nào.

Đôi khi, những khúc quanh nguy hiểm lại là bài học quý giá. Trận El Clásico vừa rồi là một ví dụ. Lamine chẳng cần đá hay, chỉ vài câu đùa thôi cũng khiến Bernabéu hóa nồi áp suất với tám vạn người giận dữ. Đồng nghiệp mắng cậu hỗn, khán giả gào thét, cả đội chùng xuống trong cơn bão cảm xúc. Cái giá của việc làm người giỏi nhất chưa bao giờ rẻ.

Cảm xúc bị đẩy lên quá cao khiến Real Madrid đá như được tiếp thêm lửa, còn Lamine cùng Barcelona thì bị cuốn vào áp lực và đánh mất nhịp của mình. Sẽ có người bênh cậu mà nói rằng “chỉ là vài câu nói đùa thôi mà”, nhưng chuyện không đơn giản thế. Vấn đề không phải ở những gì được nói ra, mà ở người nói ra và người đó là Lamine Yamal, một tài năng đang chập chững học cách sống đúng với danh xưng mà cả thế giới đã gán cho mình: thiên tài.

(Góc nhìn của Jorge Valdano, cựu cầu thủ và HLV người Argentina, từng vô địch World Cup 1986 cùng Maradona và sau này làm giám đốc thể thao của Real Madrid. Ông được xem là “triết gia bóng đá”, nổi tiếng với những bài viết sâu sắc trên El País, nơi ông không chỉ nói về trận đấu mà còn phân tích con người và hào quang trong bóng đá)

Yamal chỉ đá với 50% thể lực trước Real Madrid vì chấn thương
Bác sĩ Pedro Luis Ripoll nhận định rằng Lamine Yamal chỉ đá với 50% sức mạnh trước Real Madrid và không thể sút vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.
Yamal xác nhận chia tay bạn gái và làm rõ nghi vấn cắm sừng
Chia sẻ trước truyền thông, Lamine Yamal chính thức xác nhận đã chia tay bạn gái hơn 7 tuổi, Nicki Nicole và làm rõ đồn đoán "cắm sừng".
Yamal toả sáng trở lại hậu chia tay bạn gái
Sau những ngày ồn ào vì chuyện tình tan vỡ với ca sĩ Nicki Nicole, Lamine Yamal trở lại bằng màn trình diễn chói sáng giúp Barcelona giành chiến thắng 3-1 trước Elche.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, từ bỏ Florian Wirtz lúc này sẽ là một sai lầm lớn

“Không thể nào cản nổi cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng. Cậu ấy sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất chúng. Cậu ấy là một tài sản khổng lồ với bản tính phóng khoáng, vô tư. Cậu ấy có tư duy rất già dặn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.” 

Harry Kane: "Trận thua Argentina đau hơn cả quả penalty hỏng ở Qatar"

Đội trưởng tuyển Anh muốn nhanh chóng bước tiếp và đang hướng tới một màn trình diễn đủ sức nặng trước Tây Ban Nha tại Wembley vào tối thứ Bảy ở Nations League. Tuy nhiên, Kane thừa nhận anh vẫn chưa thực sự vượt qua được trận thua Argentina và cho rằng cả đội cần thời gian để xử lý cảm giác ấy.

Szoboszlai và mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa

Trên cánh tay, Dominik Szoboszlai có một hình xăm bằng tiếng Hungary: “Tài năng là món quà trời ban, nhưng nếu thiếu ý chí phi thường và lòng khiêm nhường, tài năng cũng chẳng có giá trị gì”. Câu nói được cho là của Steven Gerrard ấy cũng gợi mở cách tiền vệ Hungary nhìn nhận sự nghiệp: được trao tài năng mới chỉ là điểm bắt đầu.

Một giờ với Kylian Mbappe: Những điều chưa từng được kể

Đi qua những lớp kiểm soát an ninh, những sân tập được chăm chút hoàn hảo và các lối đi ngăn nắp tại trung tâm huấn luyện của Real Madrid, thứ đầu tiên đập vào mắt là những bức tranh tường kể lại bộ sưu tập Cúp C1/Champions League vô tiền khoáng hậu của CLB.

Có phải Michael Carrick đang quá ưu ái Marcus Rashford?

Hai cơ hội thuận lợi bị bỏ lỡ trước Fulham khiến Marcus Rashford trở thành một trong những tâm điểm chỉ trích sau trận hòa của Manchester United. Khi Rashford được ưu tiên bên trái, Cunha phải thích nghi với vai trò trung phong, còn sự kết nối trên hàng công vẫn thiếu thuyết phục.