![]() |
| Jurgen Klopp đang tạo nên những bản nhạc rock ở Anfield |
Liverpool đã trải qua một phần ba mùa giải, nhưng Brendan Rodgers vẫn đang mãi loay hoay sắp xếp những cái tên trên cái sa bàn của mình. Hơn ba năm ngồi trên ghế huấn luyện, không ai phủ nhận Rodgers đã mang lại cho Liverpool một bản sắc riêng thực sự. Tuy nhiên, giờ đây, ông đang khó khăn trong việc lắp ghép những mảnh ghép mà mình đem về từ mùa hè. Ông bối rối sử dụng hàng loạt sơ đồ, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2… nhưng không thứ gì có thể đem lại sự ổn định cho Lữ đoàn đỏ. Ông là người cầu toàn, nhưng hình như chính tính cách này lại hại ông.
Người hâm mộ thành phố cảng cần một thứ “điên” trong lối đá. Liverpool vẫn thường nổi tiếng với những trận đấu “điên rồ” nhất lịch sử, vì cái tinh thần đó đã ngấm trong dòng máu đỏ. Rodgers thử nghiệm tất cả phương án an toàn nhất, cho cầu thủ cầm banh nhiều, cẩn trọng tìm hướng giải quyết trận đấu. Nhưng vô hình chung chính điều đó khiến Kopites nhàm chán, khi mùa này vắng hẳn một người biết kết thúc như Suarez hồi trước. Và sau khi lối chơi không mang lại kết quả gì, ngày 4-10-2015, ông phải ra đi trong sự hắt hủi của người dân phố cảng, mặc cho mới cách đó một mùa, suýt chút nữa Lữ đoàn đỏ đã chạm tay vào chiếc cup đã trên 20 năm chưa biết hương vị cảng biển Merseyside.
![]() |
| Những cảm xúc của Klopp sau trận thắng khó tin trước Dortmund |
Ngay trận đấu đầu tiên với Totteham, người ta đã nhận ra được sự thay đổi từ The Reds. Các cầu thủ chạy như không bao giờ được chạy trên sân. Milner chạy, Lallana chạy, Coutinho chạy, tất cả cùng chạy, không bao giờ ngừng nghỉ. Chạy đến nỗi đến khoảng những phút 70, Lallana rời sân mà chỉ biết gục trên vai của ông thầy. Hình ảnh vừa buồn cười, vừa xúc động. Vậy là từ đó, nửa đỏ vùng Merseyside đã tìm ra được “người tri kỷ” của mình.
Nhìn vào kết quả mùa này của Klopp, thật chẳng có gì tốt đẹp. Thất bại tại Europa League đã cuốn đi những toan tính của gã. Canh bạc tất tay đã thất bại hoàn toàn. Cúp không, vé dự cúp châu Âu cũng không nốt. Nhưng nhìn vào sự tự tin của người dân thành phố cảng sau thất bại, có lẽ ta cũng hình dung ra được tình yêu dành cho gã.
![]() |
| Kloppo truyền lửa cho các học trò |
Các cầu thủ chạy điên cuồng như tiếng guitar của Megadeth. Vào bóng quyết liệt như tiếng bass của Slayer. Những dòng áo đỏ lên xuống mạnh mẽ như tiếng trống dồn dập của Anthrax. Và khi có bóng, họ phối hợp với nhiều pha đập nhả giống như sự tung hứng của cặp guitar James-Kirk của Metallica. Klopp như “bố già” Ozzy Osbourne khuấy đảo không khí các khán đài của sân Anfield. Tất cả những đối thủ thời gian này đều có cảm giác như nghẹt thở trước bản nhạc Rock bùng nổ. Những bộ ngực như chịu sức ép từ những chiếc loa công suất lớn chỉa thẳng vào người. Sức ép từng khiến chàng thủ môn tội nghiệp Alex McCarthy trong một tình huống vô thưởng vô phạt “kiến tạo” cho Firmino đem về bàn thắng tặng người vợ đang mang thai.
Ở trên đấu trường châu Âu, sân khấu Rock Anfield cũng đã từng cuốn phăng những đối thủ sừng sỏ trên con đường tiến vào chung kết. Những pha “đập trống” đã dễ dàng xử lý một Manchester United rệu rã của Van Gaal. Những pha “riff” bóng đã cuốn phăng đi Tàu ngầm vàng Villarreal. Và kinh điển nhất chính là bản Metal hoành tráng “song tấu” cùng “người anh em” Dortmund. Một trận đấu đúng chất “điên” đã diễn ra tại Anfield, không hề có sự toan tính, hai huấn luyện viên trong một ngày hứng khởi đã dẹp đi những sự thận trọng của mình để mang đến trận đấu hấp dẫn nhất châu Âu mùa bóng này. Trận đấu không giành cho người yếu tim, và xem trận thắng này của Liverpool mới hiểu được ý nghĩa câu nói của một nhạc sĩ khi nói về dòng nhạc Metal: “Nghe nhiều âm thanh kim loại quá, coi chừng ảnh hưởng đến thần kinh”.
![]() |
| Các CĐV của Liverpool đã có một thần tượng mới cho riêng mình |
Phương GP (TTVN)





