Khi Bruno Fernandes không còn "bất khả xâm phạm" tại Man United

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Sáu 19/12/2025 22:33(GMT+7)

Bruno Fernandes đang mắc cùng một sai lầm như Mohamed Salah. Họ đều tin rằng bóng đá là câu chuyện của cá nhân chứ không phải của tập thể.

Trong cuộc phỏng vấn thẳng thắn với Canal 11, kênh truyền thông thuộc LĐBĐ Bồ Đào Nha, Fernandes thừa nhận anh cảm thấy “tổn thương” trước việc Manchester United sẵn sàng để anh ra đi trong mùa hè. Sau khi mùa giải khép lại, Al Hilal của Saudi Pro League sẵn sàng trả 100 triệu bảng phí chuyển nhượng, kèm mức lương xấp xỉ 750.000 bảng/tuần để đưa anh đến Riyadh.

Man United đã để Fernandes tự quyết định. Đội chủ sân Old Trafford không giành được vé dự cúp châu Âu, sau khi thua Tottenham ở trận chung kết Europa League và chỉ cán đích thứ 15 tại Premier League. Hệ quả là tài chính bị ảnh hưởng, nghĩa là ngay cả Fernandes cũng có thể bị bán nếu CLB nhận được mức giá phù hợp.

Không ai có thể chắc chắn rằng Man United sẽ mạnh hơn nếu không có Fernandes, ngay cả khi dùng số tiền bán anh để gia cố đội hình của Ruben Amorim ở những vị trí then chốt, nhưng cũng không ai khẳng định rằng sự ra đi của anh sẽ là đòn giáng mạnh khiến CLB tụt dốc hơn nữa. Mặc dù vậy, quyết định thực dụng mang tính dài hạn của Man United, khi lắng nghe mọi lời đề nghị cho cựu cầu thủ Sporting CP lại được Fernandes xem như sự phủ nhận những đóng góp của anh cho đội bóng.

“Từ phía CLB, tôi cảm nhận rằng: ‘Nếu cậu ra đi, điều đó cũng không sao cả’. Điều đó khiến tôi đau lòng,” Fernandes chia sẻ. “Không chỉ đau lòng, nó còn khiến tôi rất buồn.

“CLB muốn tôi ra đi, tôi biết điều đó. Tôi đã nói điều đó với các giám đốc, nhưng có lẽ họ không đủ dũng khí để đưa ra quyết định ấy vì HLV muốn tôi ở lại. Nếu tôi nói mình muốn ra đi thì dù HLV có muốn giữ chân tôi, họ vẫn sẽ để tôi ra đi.”

 

Những phát biểu của Fernandes có nhiều nét tương đồng với lời than thở của Salah hồi đầu tháng, khi anh cho rằng mình bị CLB “đem ra làm vật tế thần” và “xứng đáng được ra sân”, dù bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình. Cả Salah lẫn Fernandes đều không nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện khi nói về hoàn cảnh của bản thân. Salah bị loại vì sa sút phong độ đến mức Slot buộc phải cất anh lên ghế dự bị. Còn Man United sẵn sàng bán Fernandes bởi tập thể mà anh là nhạc trưởng vừa trải qua mùa giải Premier League tệ nhất trong lịch sử, do đó việc chia tay đội trưởng là cách nhanh nhất để giải quyết bài toán tài chính.

Fernandes vẫn là cầu thủ hay nhất của Man United và tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao. Điều này được chứng minh bằng pha đá phạt tuyệt đẹp trong trận hòa 4-4 với Bournemouth hôm thứ Hai. Nhưng ở tuổi 31, có lẽ anh cần một bài học lịch sử về việc các CLB sẵn sàng chia tay những ngôi sao lớn nhất của mình, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn sau đó. Chỉ riêng tại Old Trafford, những cầu thủ vĩ đại và thành công hơn Fernandes rất nhiều như Cristiano Ronaldo, Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay Eric Cantona đều đã ra đi và được thay thế bởi những người đã giúp CLB giành chức vô địch Premier League và Champions League.

 

Nếu Fernandes rời Old Trafford mùa hè vừa rồi, sự ra đi của anh chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống khổng lồ trong đội. Kể từ khi gia nhập từ Sporting vào tháng 1/2020, anh đã ghi 103 bàn và có 93 kiến tạo sau 307 lần ra sân. Nếu khoác áo một đội bóng ổn định và thành công hơn trong giai đoạn đó, rất có thể Fernandes đã giành được những danh hiệu lớn xứng đáng với màn trình diễn của mình.

Nhưng dù hiện tại vẫn là cái tên mặc định trong đội hình xuất phát của Amorim, Fernandes không phải không thể thay thế. Sự ra đi của anh có thể là một bước lùi tạm thời, nhưng lại mở đường cho Man United tiến hai bước dài hơn về phía trước.

Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết. Nhưng với 100 triệu bảng để chi tiêu trong mùa hè, Man United hoàn toàn có thể chiêu mộ một hoặc hai tiền vệ trung tâm mà họ đang nhắm tới cho kỳ chuyển nhượng năm sau như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Elliot Anderson (Nottingham Forest). Nếu Amorim có trong tay hai cái tên như vậy và bố trí Matheus Cunha hoặc Mason Mount đá ở vai trò số 10 thay Fernandes, rất có thể Man United hiện tại đã là một đội bóng mạnh hơn so với phiên bản đang phụ thuộc vào Fernandes.

Thực tế lúc này, Fernandes đang bị sử dụng trái sở trường. Anh đá cặp cùng Casemiro ở vai trò tiền vệ trụ lùi sâu, nhưng lại thường xuyên dâng cao và bỏ trống khu vực trung tuyến. Hậu quả là Man United phải sử dụng cầu thủ xuất sắc nhất của mình ở vị trí không phù hợp, một phần do CLB không chiêu mộ được những tiền vệ mà khoản phí chuyển nhượng của chính anh có thể giúp họ theo đuổi.

Nếu lạnh lùng và dứt khoát hơn, CEO Omar Berrada và GĐTT Jason Wilcox lẽ ra đã có thể tước quyền lựa chọn khỏi tay Fernandes, chấp nhận đề nghị từ Al Hilal rồi tái đầu tư số tiền đó vào những cái tên như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson.

 

Tám năm trước, Liverpool từng đối mặt với bài toán tương tự khi Barcelona gửi lời đề nghị 146 triệu bảng cho Philippe Coutinho, ngôi sao sáng nhất của họ khi đó. Khác với Man United, ban lãnh đạo đội bóng này đã gật đầu. Liverpool dùng khoản tiền khổng lồ ấy để mang về Virgil van Dijk (75 triệu bảng từ Southampton) và Alisson Becker (68 triệu bảng từ Roma). Đây là hai bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, góp phần biến tập thể của Jürgen Klopp thành nhà vô địch Premier League và Champions League.

Dĩ nhiên, việc tái đầu tư thành công hay không sẽ phụ thuộc vào năng lực chuyển nhượng của Wilcox cùng bộ phận tuyển trạch của Man United. Nhưng Fernandes đã tước đi cơ hội đó khi quyết định ở lại Old Trafford. Nhiều CĐV sẽ biết ơn anh vì lựa chọn này, và trên thực tế Man United vẫn đang sở hữu một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy tổn thương vì nguy cơ bị bán, có lẽ Fernandes nên nhìn vào bức tranh lớn hơn và hiểu vì sao CLB lại sẵn sàng tiễn anh sang Saudi Arabia.

Theo ESPN

Bruno Fernandes: MU muốn tôi đi nhưng không đủ can đảm để thể hiện điều đó
Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với kênh Canal 11 của Bồ Đào Nha được thực hiện vài tuần trước và do đội tuyển Bồ Đào Nha sắp xếp, đội trưởng United đã hé mở câu chuyện phía sau việc anh suýt chuyển sang CLB Al Hilal ở Saudi Pro League nhưng bất thành.
Bruno Fernandes: Tôi muốn là Totti của Man United
Bruno Fernandes cho biết anh nhìn nhận quãng thời gian gắn bó trọn sự nghiệp của huyền thoại Francesco Totti tại AS Roma như một hình ảnh tương đồng với sự trung thành của bản thân dành cho Man United.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Sự trỗi dậy thần tốc của Yan Diomande: Từ cậu bé lang bạt thử việc đến bom tấn của Real Madrid

Yan Diomande đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình phi thường đã đưa cậu trai 19 tuổi này từ một trường trung học ở Mỹ trở thành một siêu sao được CLB giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu sẵn sàng chi mạnh để săn đón chỉ trong vòng 2 năm. 

Khó hiểu với lựa chọn của Mohamed Salah

Tất cả mọi người đều biết quãng thời gian của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết từ tám tháng trước. Sau cùng, anh đã lên tiếng bên dưới một chiếc xe buýt tại Elland Road. Salah bị chính câu lạc bộ đẩy vào hoàn cảnh ấy. Anh tuyên bố rằng “có ai đó muốn đẩy tôi đi khỏi Liverpool” - những lời lẽ đầy tính kích động, tương phản với nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu của anh. 

17 ngày làm việc tại ĐT Italia của Paolo Maldini: "Thật đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc!"

Paolo Maldini đã thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian ngắn ngủi giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC), cho rằng cách mọi chuyện diễn ra là “thật đáng tiếc”. Ông cũng tiết lộ những gì Pep Guardiola và Carlo Ancelotti từng nói với mình, kể về nỗ lực bất thành trong việc bổ nhiệm Andrea Pirlo, đồng thời cảnh báo FIGC sẽ không đi đúng hướng nếu dành toàn bộ sự tập trung cho việc tái thiết đội tuyển Italia.

Youri Tielemans: Mảnh ghép nâng cấp tuyến giữa Man United

Không phải mọi giá trị đều cần được tạo nên bằng những khoảnh khắc khiến đám đông trầm trồ. Có những cầu thủ chọn cách lặng lẽ hơn: một nhịp chạm vừa đủ, một pha xoay người đúng lúc, một đường chuyền tưởng như giản đơn nhưng mở ra cả khoảng trời phía trước. Youri Tielemans là kiểu tiền vệ như thế.