Kalvin Phillips: Đôi chân ma thuật của sân Elland Road

Tác giả KDNX - Chủ Nhật 03/07/2022 15:53(GMT+7)

Từ chỗ cầu thủ của đội hạng dưới, Kalvin Phillips đang dần cho thấy vì sao anh là cái tên sáng giá nhất đội tuyển Anh thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để đạt được thành quả của ngày hôm nay, cầu thủ người Anh cũng phải trải qua không ít khó khăn.

 

Khoảnh khắc thay đổi tất cả

Sẽ khó có thể tìm ra một khoảnh khắc "xoay chuyển sự nghiệp" của các cầu thủ. Với Kalvin Phillips, đó là khoảnh khắc anh chạm mặt ông thầy Marcelo Bielsa của mình.

Vẫn còn đang làm quen với công việc và vẫn đang phân tích cảm giác của từng trận đấu Leeds United tham gia, HLV người Argentina đã chào đón họ bằng cách gọi họ bằng số thứ tự thi đấu trên sân của họ. Một nụ cười, một cái vỗ vai và một con số như "số hai" cho hậu vệ phải Luke Ayling. Các cầu thủ tỏ ra khá ổn cho tới khi Phillips, một tiền vệ con thoi có thể thi đấu ở vị trí số 10, được chào đón.

Có lẽ khi nghe Bielsa gọi anh là "số 4", Phillips đã cảm thấy khó chịu, bởi lẽ, anh là người ghi được 7 bàn cho Leeds mùa đó, nhiều nhất trong số các đồng đội của anh khi Leeds còn được dẫn dắt bởi Thomas Christiansen và Paul Heckingbottom.

Dù anh có khả năng tắc bóng khá tốt, vẫn khó có thể tin rằng "Pirlo của vùng Yorkshire", người được đem về Leeds United từ Wortley Juniors, một đội bóng nghiệp dư, lại có thể thực hiện vai trò "số 4" của mình tốt đến thế. 

Có thể nói, thế hệ vàng hiện tại của Leeds chính là nền tảng của đội bóng vùng Yorkshire trong nhiều năm tới, thậm chí có thể giúp cho họ mơ đến việc thi đấu ở Châu Âu. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Philips lại là cái tên kém phát triển nhất, dù vậy, Bielsa vẫn nhận ra một điều ở chàng trai người Anh mà các HLV khác không nhận ra.

Không chỉ là một tiền vệ có tần suất hoạt động tốt và thi đấu năng nổ, Phillips còn cho thấy sự thông minh của mình. Có thể nói, anh là một cầu thủ có khả năng chuyền bóng cực tốt và là người có thể mở ra cơ hội cho hàng tiền đạo của El Loco bằng cách lùi về lấy bóng từ chân đối phương rồi nhanh chóng thực hiện một pha phát động phản công cực nhanh nhờ khả năng phát động bóng của anh.

 

Dù Leeds không thể thăng hạng ở mùa giải đó, sự thăng tiến của Phillips đã giúp anh thu hút được rất nhiều đội bóng, trong đó có Aston Villa, đội bóng sẵn sàng chi trả 30 triệu Bảng cho cầu thủ người Anh. Nhưng nhờ sự "giáo huấn" nghiêm khắc từ bà của Kalvin, người từng xuất hiện trong serie Take Us Home: Leeds United (Đưa chúng tôi về nhà: Leeds United) của Amazone Prime, Phillips quyết định ở lại sân Elland Road để trở thành một phần của đội hình Leeds vô địch Championship mùa giải đó.

Thường được xếp ở vị trí tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-1-4-1, Phillips, bằng sự đa năng của mình, đã nhanh chóng cho thấy sự xuất sắc ở các pha dồn về khi đội nhà chuyển trạng thái sang 3-3-13. Nhờ đó, dù chưa thi đấu ở Premier League lần nào, Kalvin Phillips vẫn được gọi lên ĐT Anh ở trận giao hữu gặp Đan Mạch hồi tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, ở lần ra sân cho ĐTQG, anh lại được xếp ở vị trí bộ đôi mũi nhọn bên cạnh Declan Rice của West Ham.

"Tôi tặng cái áo đấy cho Marcelo vì ông ấy tặng tôi cái áo Newell," tuyển thủ Anh chia sẻ.

Bên cạnh những cái tên như Stuart Dallas và tài năng Raphinha của Brazil, hành trình của Premier League đã vượt xa mọi trông đợi của mọi người khi kết thúc ở vị trí thứ 9, vị trí rất gần cho một suất tham dự Châu Âu. Nhờ đó mà Kalvin Phillips đã được tập trung cùng ĐT Anh dù vấp phải rất nhiều lo ngại về tình hình chấn thương của anh.

Tỏa sáng trong màu áo ĐT Anh

Ở khoảng thời gian chuẩn bị cho VCK Euro 2020, câu hỏi về đội hình ra sân của ĐT Anh lại nổi lên trong lòng NHM Tam Sư, tuy nhiên, hiếm ai cho rằng Kalvin Phillips sẽ trở thành cái tên được đưa vào đội hình chính thức của HLV Gareth Southgate.

Trái ngược với mọi dự đoán, Gareth Southgate quyết định chọn Philipps bên cạnh Rice ở trận mở màn gặp Croatia. Dù phải đối mặt với một hàng tiền vệ cực kỳ mạnh của Croatia bao gồm Luka Modric, Marcelo Brozovic và Mateo Kovacic, Phillips, lúc này đang cố gắng chứng minh bản thân ở cấp độ ĐTQG, đã có được một màn trình diễn tuyệt vời, thậm chí kiến tạo cho Sterling ghi bàn sau khi giành lại được bóng.

Người hùng mới của ĐT Anh sau đó ra sân ở mọi trận đấu cho ĐT Anh ở VCK Euro 2020. Đáng tiếc thay, Tam Sư của anh lại bị đánh bại trên chấm penalty bởi Italia. Dù vậy, Phillips vẫn đạt được giải thưởng cầu thủ Anh xuất sắc nhất mùa giải 2020-2021.

 

Thử thách mới ở sân Etihad?

Ở mùa giải Leeds liên tục gặp chấn thương, đội bóng áo trắng đã mắc phải căn bệnh "mùa thứ hai". May thay, họ vẫn ở lại Premier League. Nguyên nhân của sự đi xuống này, theo The Athletic, xuất phát từ việc Leeds United không có được sự phục vụ của Kalvin Phillips ở 14 trận do anh mắc phải chấn thương dây chằng. 

Việc Marcelo Bielsa rời khỏi sân Elland Road, cùng với đó là sự xuất hiện của Jesse Marsch, một người có quá nhiều sự khác biệt về mặt triết lý với Marcelo Bielsa khi quyết định áp dụng lối chơi hai tiền vệ trụ, đã khiến cho Kalvin Phillips cùng các đồng đội khác đi xuống về mặt phong độ.

288812196_823719515260360_4585092404898990684_n

Giờ đây, khi bước vào tuổi 26 và còn 2 năm trong bản hợp đồng, cùng với đó là kỳ World Cup 2022 đang tới rất gần, tài năng sáng giá nhất của học viện Leeds bên cạnh Alex Mowatt, Charlie Taylor, Sam Byram và Lewis Cook đang chuẩn bị gia nhập Manchester City như một sự thay thế cho Fernandinho với mức giá giao động trong khoảng từ 45-50 triệu Bảng.

Là một cầu thủ có thái độ thi đấu tốt, cùng với đó là khả năng chuyền bóng có thể đập tan mọi nghi ngờ của cánh truyền thông xứ sở Sương Mù, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Pirlo Xứ Yorkshire sẽ có thể tỏa sáng ở sân Etihad, nơi anh sẽ tiếp tục sử dụng thứ ma thuật tới từ đôi chân của mình để giúp Pep Guardiola đạt được những danh hiệu trong thời gian sắp tới.

Dịch từ bài viết của tác giả Jack Douglas cho trang tin Breaking The Lines.

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.