Josep Bartomeu và quyết sách cuối cùng trước khi từ chức

Tác giả CG - Thứ Năm 29/10/2020 17:00(GMT+7)

Bằng cách từ chức chủ tịch CLB Barcelona và tuyên bố họ sẽ tham dự một siêu giải đấu châu Âu, ông Josep Bartomeu đang cố gắng bảo vệ những di sản của mình.

 
Bằng chất giọng đều đều, ông Josep Bartomeu tuyên bố từ chức khỏi vị trí chủ tịch CLB Barcelona. Nhưng bài thông báo này còn một vấn đề khác.
 
“Có lẽ tôi sẽ thông báo tin tức có tác động lớn đến doanh thu của CLB những năm tới. Ngày hôm qua, ban giám đốc đã đồng ý những điều kiện cần thiết để tham dự một siêu giải đấu châu Âu trong tương lai, một dự án do các CLB lớn của châu Âu khởi xướng. Chúng tôi cũng phê duyệt thể thức mới của CLB World Cup”
, ông cho biết.
 
Và Bartomeu kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời minh oan cho bản thân. Một vài tràng pháo tay của các giám đốc sẽ từ chức cùng ông trong vòng 24 từ giờ tiếp theo xuất hiện. Trước đó, họ còn khẳng định chẳng có lý do gì để từ chức. Màn hình Zoom tắt. Không câu hỏi, không đi sâu vào chi tiết và không có cách nào thoái lui. Một người đàn ông chẳng còn gì để mất đã quyết định nói ra những bí mật.
 
Ông cũng đã hoàn thành vai trò của mình, mở đường cho một cuộc bầu cử mới. Nhưng chẳng ai ủng hộ ông một cách công khai, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Liverpool và phần còn lại đều im lặng.
 
Ông Javier Tebas, chủ tịch LaLiga, gọi hành động này là “điều đáng tiếc” “sai lầm”. Một chủ tịch sắp rời đi “tuyên bố trong ngày cuối cùng về việc sẽ tham dự một giải đấu ma sẽ làm hỏng Barcelona và điều đó khẳng định sự thiếu hiểu biết của ông ta về bóng đá”. Tebas kết luận: “Kết cục đáng buồn cho một chủ tịch đã gặt hái những thành công và sau đó là những sai lầm”. Trong phiên bản tiếng Anh, Tebas gọi đó là “giải đấu yếu đuối và chỉ có trong tưởng tượng”.
 
Trong khi đó Bartomeu khẳng định: “Chi tiết của những yêu cầu đó sẽ được chuyển cho ban lãnh đạo mới và sẽ được phê chuẩn bởi hội đồng thành viên”. Đây không phải bản giới thiệu hay kế hoạch, không phải ý tưởng mà chẳng có ai khác ngoài Bartomeu muốn thừa nhận công khai. Nhưng đây không phải một giải đấu ma hay chỉ có trong tưởng tượng. Càng ít CLB tham gia, càng nhiều CLB bị bỏ lại phía sau. "Tác động to lớn” ảnh hưởng đến tất cả mọi người, một di sản không chỉ hiện diện ở Camp Nou mà còn khắp lục địa già.
 
 
 
Ở một số CLB, người ta tin rằng một giải đấu châu Âu là điều không thể tránh khỏi. Tuyên bố của Bartomeu là lời xác nhận cho những nghi ngờ đang hiện diện và chưa có gì chắc chắn. Nếu không có lừa thì sao có khói, Bartomeu là một người cuồng phóng hỏa quyết tâm bảo vệ di sản bản thân vì nếu điều đó diễn ra, ông muốn nó là của mình.
 
Những gì được nêu ra vẫn chưa rõ ràng. Trong thời gian qua, các dự án khác nhau liên quan đến các giải đấu đều đã được đề xuất. Ý tưởng về “Big Picture” của Premier League; những kế hoạch của UEFA để cải tổ Champions League và một ý tưởng thành lập giải đấu của các CLB lớn nhất để thúc đẩy sự thay đổi.
 
Năm 2019, Bartomeu khẳng định ông muốn cải tổ thể thức của Champions League. Ông nói: “Không thể có chuyện chúng tôi đá nhiều trận mà không đối đầu những đội bóng như Liverpool và United”. Kế hoạch đó thất bại, nhưng lần này thì khác. Nó được thực hiện không thông qua UEFA. Một siêu giải đấu gồm 18 hoặc 20 đội tiến vào giai đoạn đấu loại trực tiếp sẽ thay thế cho Champions League.
 
Dự án “Big Picture” sẽ xóa những vòng đấu giữa tuần khỏi bóng đá Anh, giảm số đội xuống và cho phép tái cấu trúc Champions League. Ngay cả khi không phải mục đích thì điều đó sẽ tạo điều kiện cho siêu giải đấu châu Âu, thúc đẩy tái cấu trúc bản quyền truyền hình, phát sóng trực tuyến và các luồng doanh thu.
 
Có nhiều điều phải quyết định liên quan đến vấn đề này, những câu hỏi lớn tồn tại như đội nào sẽ tham gia? Cấu trúc của nó là gì? Một giải đấu đơn lẻ hay bao gồm các bảng đấu? Xuống hạng và thăng hạng như thế nào? Xét trên phương diện kinh tế, số lượng đội bóng và trận đấu, nó nhỏ hơn phiên bản Champions League cải tiến được đề xuất.
 
 
Xét về phương diện bóng đá, nhiều người nghi ngờ đây không phải một dự án thực sự mà thay vào đó là phương tiện gây áp lực lên UEFA để họ nhượng bộ nhiều hơn, giúp các CLB thể hiện sức mạnh đáng kể trước khi tiến hành các cuộc đàm phán tái cấu trúc Champions League. Nhưng không phải CLB lớn nào cũng đồng tình với dự án này. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Manchester United thì tham gia vào kế hoạch cho một giải đấu Champions League mở rộng lên thành 36 đội từ năm 2024.
 
Premier League sẽ cung cấp nhiều đội hơn bất cứ giải đấu ở các quốc gia nào khác. Đó là thị trường lớn nhất với những CLB lớn nhất, những đối tác quan trọng của các CLB châu Âu tin rằng họ không thể tiếp tục với cấu trúc hiện tại của giải đấu châu lục. 
 
Trong khi đó các đội bóng Anh có nhiều thứ để mất hơn khi trật tự bị phá vỡ. Những CLB như Manchester United tỏ ra không quá nhiệt tình, không những thế còn chống lại. Woodward đã tách Man United khỏi dự án “ly khai” này. 
 
 
Với Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, nhu cầu của họ rất cấp thiết, nhất là trong quãng thời gian đại dịch. Có lẽ các đội bóng nhìn thấy điểm yếu và cả cơ hội. Đây là “bè cứu sinh” cần nắm lấy, một giải pháp trong quãng thời gian khủng hoảng kinh tế. Song, ông Javier Tebas khẳng định ông Florentino Perez - chủ tịch Real Madrid - đứng sau quyết định bất ngờ của ông Bartomeu. 
 
Ông bày tỏ: “Giải đấu này là giấc mơ với chủ tịch của Real Madrid. Ông ta đã hành động vì điều này suốt một thời gian dài, chẳng có gì mới cả. Nhưng đó là sai lầm lớn vì ông ta không hiểu những hậu quả về tài chính”.
 
Tuy Tebas có mối quan hệ căng thẳng với Perez nhưng phải thừa nhận rằng có lẽ chủ tịch LaLiga nói đúng. Dù vậy, theo Bartomeu, các hậu quả tài chính của việc bóng đá châu Âu không thay đổi về căn bản đang trở nên kinh khủng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông khẳng định: “Một siêu giải đấu của châu Âu sẽ đảm bảo sự bền vững về kinh tế cho các CLB và đảm bảo nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nó sẽ không bao giờ là một công ty tư nhân. Không bao giờ”.
 
Những sai lầm của Bartomeu đã được che đậy, lợi ích cá nhân của ông cũng đã được lý giải. Và đúng là ông đã rời Barca theo cách tệ hại. Song, ông khẳng định đây là di sản mà ông để lại, một hành động cần thiết để đảm bảo đội bóng chủ sân Camp Nou không rơi vào tay một tập đoàn đa quốc gia, một nhà tài phiệt hay một quốc gia nào đó. 
 
Bartomeu “đốt cháy” tất cả mọi thứ trước khi bước chân rời khỏi cánh cửa Barca lần cuối.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tam tấu Raphinha - Lewandowski - Yamal: Cỗ máy phản công bá đạo của Barcelona

Bao lâu nay Barcelona luôn được xem là một CLB tôn sùng lối chơi kiểm soát bóng, tìm cách “hạ s.át” đối thủ bằng hàng nghìn đường chuyền, tuy nhiên lần gần nhất họ giành được vé vào chơi ở vòng bán kết Champions League cách đây 6 năm lại chủ yếu là nhờ một phong cách “xù xì”, thực dụng hơn, được điểm xuyến bằng những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi trong các trận đấu thuộc giai đoạn knock-out. 

Morgan Gibbs-White thay Kevin De Bruyne tại Man City: Tại sao không?

Không giống như quyết định áp thuế quan với các nước rồi lại tạm ngưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc Kevin De Bruyne rời Man City rất khó đảo ngược. Vì thế, với Man Xanh lúc này, điều nên làm là sớm tìm người thay thế nhạc trưởng của mình. Và Morgan Gibbs-White đang nổi lên như một ứng viên sáng giá.

Những bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử Champions League: Từ MSN, BBC đến bộ ba R

Hôm thứ Tư, Robert Lewandowski, Raphinha và Lamine Yamal đã trình diễn một màn tấn công thượng hạng trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Borussia Dortmund. Kỹ thuật, tốc độ và sự lạnh lùng trong dứt điểm của họ khiến người ta liên tưởng tới những bộ ba xuất sắc nhất từng tung hoành tại châu Âu trong kỷ nguyên hiện đại.

Fernando Gago: Điệu tango buồn ở Bernabeu

Vẻ đẹp lãng tử, hào hoa cùng phong cách chơi bóng điệu đà, tinh tế đã không thể biến Gago trở thành “truyền nhân” xứng đáng của Redondo tại Real Madrid khi mà những chấn thương dai dẳng cứ liên tục hành hạ tiền vệ người Argentina.

Robert Lewandowski: Vẫn tiến hóa ở tuổi 36!

Sự nghiệp cầu thủ của Robert Lewandowski được định nghĩa bằng sự nhất quán. Robert Lewandowski đã ghi hơn 700 bàn thắng và đang trên đường giành chức Vô địch Quốc gia thứ 13 trong sự nghiệp.

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Ở đầu mùa giải năm nay, Marco Asensio hẳn đã rất mong chờ cơ hội được thi đấu trên sân Parc des Princes tại vòng knock-out Champions League. Điều đó sẽ xảy ra trong tuần này. Chỉ có điều, anh sẽ khoác áo Aston Villa để chạm trán với PSG chứ không phải thi đấu cho đội bóng Pháp, sau khi gia nhập đại diện nước Anh theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Câu chuyện về mối duyên bị bỏ lỡ của Federico Valverde và Arsenal

Federico Valverde sẽ ra sân trong trận đấu lượt đi của Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League đối đầu Arsenal vào rạng sáng mai với tư cách là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ -- nhưng nếu vài chuyện trong quá khứ diễn ra khác đi một chút, có lẽ màu áo mà anh khoác lên mình khi bước vào cuộc đối đầu này sẽ là của The Gunners chứ không phải đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngày Martin Odegaard gặp Real Madrid tại Champions League

Tròn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt đội một của Real Madrid, Martin Odegaard mới có cơ hội đối mặt với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha ở Champions League. “Cậu bé Na Uy”, như cách gọi của HLV Carlo Ancelotti cách đây 10 năm, giờ đã là một ngôi sao lớn, một tiền vệ có thể đánh sập hệ thống phòng ngự của Real Madrid bằng những đường chuyền chết chóc.

Juan Carlos Valeron: Nhà ảo thuật bước ra từ quá khứ

Một cầu thủ chưa bao giờ được người ta nhắc đến nhiều nhất, chỉ một lần lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng, nhưng lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những huyền thoại như Andres Iniesta hay David Silva.