Jorginho: “Tôi không phải người thích khoe khoang”

Tác giả CG - Thứ Sáu 22/09/2023 13:20(GMT+7)

Zalo

Không chơi cá cược, không có chuyên cơ, không thích khoe khoang hàng xa xỉ, đó là con người của Jorge Filho, hay thường gọi là Jorginho. Tiền vệ người Italy có cuộc phỏng vấn với The Times để chia sẻ về cuộc sống của mình.

379583428_714046607429098_2318474928155499650_n
 

Nếu Jorginho không có mặt trong trận chung kết Euro 2020, có thể đội tuyển Anh đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau gần 6 thập kỷ. Đó là giả định mà nhà báo Damian Whitworth đặt ra cho tiền vệ người Italy trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Times. “Có thể”, Jorginho đáp và nở nụ cười.

Chúng ta đều biết “Tam sư” đã thất bại trong loạt sút luân lưu, nhưng đoàn quân của HLV Gareth Southgate sẽ không thua nếu họ bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước 1 bàn. Nhân vật hoạt động không biết mệt mỏi trong cuộc lội ngược dòng của “Azzurri” chính là Jorginho. Báo cáo chuyên môn của UEFA gọi anh là “thủ lĩnh tuyệt đối trên sân”. Tiền vệ người Italy thực hiện 98 đường chuyền, nhiều hơn toàn bộ hàng tiền vệ “Tam sư”. Anh có số lần cắt bóng kỷ lục ở giải đấu và chạy nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Nhờ phong độ ấn tượng tại Euro cùng vai trò quan trọng giúp Chelsea đoạt chức vô địch Champions League mùa giải đó, Jorginho đã nhận danh hiệu “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” của UEFA.

Đồng đội tại đội tuyển Italy gọi anh là “Il Professore” (Giáo sư) vì anh luôn trao đổi không ngừng trong trận đấu. Nhưng những cuộc nói chuyện không bị giới hạn trong sân cỏ. Jorginho có thể nói 4 thứ tiếng và là một cầu thủ có quan điểm cởi mở cùng lối suy nghĩ thấu đáo. Khi HLV Mikel Arteta thuyết phục anh rời Chelsea và gia nhập Arsenal vào tháng 1/2023, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mong muốn có một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, một người có thể chỉ cho những đồng đội trẻ cách giành chiến thắng cũng như không để đánh mất mình trong cuộc sống.

Cụ thể, Jorginho muốn giúp họ tránh phung phí tiền bạc. Là cầu thủ xuất thân từ tầng lớp bình thường tại Brazil và trải qua nhiều vất vả, ở tuổi 31 Jorginho thực sự là cố vấn cho những cầu thủ trẻ đang cố gắng theo đuổi môn thể thao kim tiền. Bỗng nhiên trở nên giàu có nghe có vẻ là một vấn đề dễ chịu với những cầu thủ hàng đầu. Nhưng trong thế giới của sự xa xỉ và đầy cám dỗ, các cầu thủ sẽ dễ lầm đường nếu họ giàu quá nhanh. “Mọi thứ có thể trở nên rất nguy hiểm. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp rồi. Cứ 6 cầu thủ chuyên nghiệp thì 4 người trong số đó sẽ phá sản sau khi kết thúc sự nghiệp chơi bóng”, anh chia sẻ.

Jorginho “Tôi không phải người thích khoe khoang” 1
 

Theo báo cáo từ vài năm trước của Xpro, một tổ chức hỗ trợ các cựu cầu thủ, 40% người trong số đó đối diện việc phá sản trong vòng 5 năm sau khi giải nghệ. Jorginho thấy mình có trách nhiệm nói với các cầu thủ trẻ hơn về khía cạnh đó. Anh chia sẻ với The Times: “Tôi sẽ cảm nhận họ có nhận được sự ủng hộ từ gia đình hay bạn bè, hoặc đánh mất mình không, sau đó tôi sẽ xem liệu mình có khả năng để trợ giúp hay không. Đôi khi tôi thấy có người mỗi tuần dùng một chiếc xe và sang tháng sau thì đổi xe mới. Khi ấy, có thể tôi sẽ thốt lên “Thôi nào” vì tôi cần nói chuyện với họ. Quá nhiều đồng hồ, quá nhiều xe hơi, quá nhiều kim cương, quá nhiều quần áo, quá nhiều thương hiệu. Và cả những chiếc máy bay cá nhân nữa. Tôi nghĩ: ‘Liệu có phải mọi người đang vung tay quá trán không?’.

Tôi không nghĩ mình giỏi hơn ai, tôi chỉ cố gắng tìm không gian để trò chuyện với họ. Bình thường tôi hay đùa về những việc họ làm. Sau đó tôi sẽ nghiêm túc: ‘Cậu đang làm gì vậy? Vì sự nghiệp này sẽ kết thúc nên mua nhà, đầu tư… thì cậu cần đặt tiền vào đúng chỗ. Cậu phải làm việc chăm chỉ. Cậu đã hy sinh rất nhiều để có được vị trí đó. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn ấy. Cậu phải tận hưởng cuộc sống nhưng luôn biết cách giữ sự cân bằng’. Đó là những gì tôi luôn nói với cầu thủ trẻ. Bóng đá sẽ kéo dài bao lâu, 10 đến 15 năm ư? Sau đó, thường không may là chúng tôi khó có thể bắt đầu sự nghiệp khác. Nếu bạn không biết cách đầu tư đúng đắn, bạn sẽ không thể duy trì lối sống như khi còn thi đấu. Khi kết thúc sự nghiệp bóng đá, nếu bạn không đầu tư tốt, bạn sẽ trượt dốc vì vẫn duy trì cách sống ấy”.

Chi tiêu vào xa xỉ phẩm không phải vấn đề duy nhất. “Cá cược là vấn đề lớn vì các cầu thủ có máu cạnh tranh, ăn thua rất cao. Một khi đã lún vào rồi, đó là trò chơi rất nguy hiểm”, tiền vệ người Italy nhấn mạnh.

Khi còn ở Chelsea, Jorginho sống gần khu tập luyện Cobham, hiện tại anh đang thuê một căn ở bắc London trong lúc tìm mua nhà. Anh không đeo trang sức hay thậm chí cả đồng hồ. “Không, tôi không hứng thú với chúng. Tôi thực sự khá bình thường”, cầu thủ Arsenal nói.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, ban đầu anh khá ngại ngùng khi nói về chiếc xe của mình. “Tôi không thích nói về chúng, tôi không phải người thích khoe khoang. Tôi từng mua một chiếc Ferrari nhưng là khi tôi đã gần 30 tuổi. Tôi nghĩ đó là thời điểm phù hợp vì tôi đã đầu tư và suy nghĩ cho tương lai. Khi mẹ đến thăm và được tôi chở đi chơi, mẹ đã khóc. Lúc đó tôi cũng xúc động vì mẹ đã làm việc cật lực khi tôi còn nhỏ. Việc bố mẹ tôi ly hôn khiến hoàn cảnh trong nhà càng khó khăn hơn. Và khi tôi đã đạt được một chút thành tựu, mẹ luôn nhớ về nơi chúng tôi bắt đầu”.

Jorginho lớn lên ở Imbituba, một thành phố cảng ở phía nam Brazil. Cha Jorginho trước đây là tài xế taxi còn mẹ từng có thể là cầu thủ chuyên nghiệp trước khi mang thai chị gái anh. Sau đó, bà trở thành giáo viên dạy lái xe và thường chơi bóng đá với con trai trên bãi biển.

Jorginho “Tôi không phải người thích khoe khoang” 2
 

Dù cha mẹ Jorginho ly hôn, họ vẫn rất quan tâm tới tiềm năng bóng đá của con trai từ khi anh còn nhỏ. Khi Jorginho mới 5 tuổi, cha đã nói với anh về những chông gai khi đến với bóng đá: “Mọi thứ không chỉ là những gì con thấy trên TV và không chỉ toàn màu hồng. Con cần phải rời xa gia đình từ khi còn trẻ. Mọi người sẽ cố gắng hạ thấp con xuống, lấy tiền của con, lợi dụng hình ảnh của con. Con sẽ phải xa gia đình, bạn bè. Con sẽ không được ở đây bên gia đình trong ngày lễ Giáng sinh hay sinh nhật”.

Tuy nhiên, cậu bé Jorge Filho ngày đó vẫn quả quyết với cha rằng muốn trở thành cầu thủ bóng đá. “Mọi người thường nhìn chúng tôi và không biết chúng tôi đã phải trải qua những khó khăn gì. Mọi người chủ yếu nhìn chúng tôi có xe đẹp, tiền bạc và được đến những nơi tuyệt vời. Nhưng để đạt được điều đó thì… Ai cũng có câu chuyện của mình và tôi dám chắc chẳng ai chỉ gặp điều dễ dàng cả. Hành trình đó rất khó khăn và bạn cần có ước mơ lớn”.

Nhiều năm qua, Jorginho giữ song song 2 quốc tịch Italy và Brazil. Khi đội tuyển Italy ngỏ lời đề nghị đến anh trước khi đội tuyển Brazil tiếp cận, anh đã gật đầu đồng ý. “Italy đã mở cánh cửa cho tôi và giúp tôi sống với ước mơ của mình. Khi họ liên lạc, quả thực đó là vinh dự. Tôi đã ở châu Âu một nửa cuộc đời đến nay và tôi cũng mang dòng máu Italy. Mọi người hay hỏi tôi cảm thấy có chất của người Brazil hay người Italy hơn, tôi trả lời là cả hai”.

Khi Jorginho nhận được danh hiệu “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” của UEFA sau màn trình diễn ấn tượng ở Euro cho đội tuyển Italy và mùa giải thành công tại Champions League trong màu áo Chelsea, tại buổi lễ trao giải anh đã cảm ơn “những người không tin tưởng tôi”. Anh muốn nhắc đến những người hâm mộ và cả các bình luận viên đôi khi chỉ trích anh.

Đến tháng 1/2023, Jorginho rời khỏi Chelsea vì anh “cảm thấy không còn là một phần của dự án nữa”. Trước đó, Arteta đã cố gắng chiêu mộ Jorginho 2 lần và nói nỗ lực thứ 3 cũng sẽ là lần cuối cùng. Về HLV hiện tại của mình, tiền vệ Italy cảm thấy đó là người “rất minh bạch và thẳng thắn”. Jorginho nhấn mạnh: “Anh ấy không chỉ dạy các cầu thủ trẻ về bóng đá mà còn cả cuộc sống, di sản, những gì bạn muốn có, những gì bạn muốn để lại phía sau”.

Jorginho “Tôi không phải người thích khoe khoang” 3
 

Bản thân Jorginho cũng là một “học sinh” ham học hỏi. Anh nói được 4 ngôn ngữ là tiếng Bồ Đào Nha, Italy, Anh và Tây Ban Nha, trong đó tiếng Tây Ban Nha anh học được từ việc lắng nghe các đồng đội nói chuyện trong phòng thay đồ. Hiện tại, Jorginho cũng đang học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với cổ động viên khiếm thính. “Tôi rất thích học. Tôi có thể thu nạp kiến thức một cách rất tự nhiên nếu tôi muốn”, anh chia sẻ.

Hiện tại, Jorginho đang hẹn hò với cô bạn gái Catherine Harding, ca sĩ gốc Ireland với nghệ danh Cat Cavelli, và có với nhau một cậu con trai. Bản thân nữ ca sĩ từng có con với người tình cũ, trong khi Jorginho cũng có 2 con với người vợ cũ Natalia Leteri. Jorginho và Harding gặp nhau qua Internet. Hiện tại, cầu thủ người Italy cho biết dự định của bản thân là sống ở Anh lâu dài. “Bạn gái của tôi đến từ London và tôi nghĩ cô ấy không muốn sống ở nơi nào khác. Vì vậy, có lẽ tôi không có nhiều lựa chọn”, Jorginho khẳng định. Trong khi đó, Natalia Leteri và các con lớn của Jorginho đang sống ở Italy nhưng anh vẫn thường xuyên gọi gặp các con.

Ngoài bóng đá, Jorginho có sở thích khác là xem nhạc kịch. “Bất cứ khi nào có thể chúng tôi đều đi xem vì chúng tôi đều yêu thích chúng. Ở nhà chúng tôi cũng hát rất nhiều. Hiện tại tôi đã bắt đầu học guitar và có thể chơi một vài bài hát. Ngoài ra tôi cũng muốn học thêm piano nữa”, cựu cầu thủ Chelsea chia sẻ. Vở nhạc kịch yêu thích của Jorginho là “Lion King”. Mùa hè vừa qua, anh và Harding đã có kỳ nghỉ ở New York và đi xem vở “Moulin Rouge” tại Broadway.

Nhưng trên hết, Jorginho vẫn rất yêu bóng đá. Anh hy vọng có thể tham dự Euro vào mùa hè năm sau và xa hơn là World Cup 2026. Song song đó, anh cũng đã bắt đầu học lấy bằng huấn luyện và chuẩn bị cho ngày trở thành HLV trưởng trong tương lai. Có lẽ vị “Giáo sư” này sẽ vẫn còn tiếp tục hoạt động trong những năm tới.

1. Jorginho từng gặp Diego Maradona khi huyền thoại Argentina ghé thăm phòng thay đồ của Napoli. “Phòng thay đồ trở nên ồn ào vì ông ấy, chúng tôi chẳng khác nào một đám trẻ”, tiền vệ người Italy chia sẻ. Khi đó, các đồng đội bảo anh rằng việc xin El Diego chụp một tấm hình selfie là không phải phép, nhưng Jorginho không đồng ý. “Các cậu đùa à? Biết đến khi nào tôi mới lại được gặp ông ấy”, anh phản bác. Sau đó Maradona vui vẻ đồng ý chụp selfie và các cầu thủ khác cũng góp mặt trong ảnh.

2. Jorginho từng bán cho N’Golo Kante một chiếc xe hơi, nhưng một thời gian sau, khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, anh phát hiện ra là vẫn chưa được trả tiền. Kante trả lời rằng anh đã quên mất. “Cậu quên sao? Cậu lái xe hàng ngày mà”, Jorginho nói với đồng đội của mình thời điểm đó. Kante hỏi rằng liệu Jorginho có thể chờ đến cuối tháng khi được nhận lương hay không. “Cậu đùa tôi à? 2 ngày nữa sao?”, tiền vệ người Italy hỏi đồng đội. “Như mọi người đều biết, cậu ấy rất chặt chẽ. Tôi yêu quý cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy có thể sẽ xử tôi mất”, Jorginho bật cười khi chia sẻ với The Times.

Theo Damian Whitworth | The Times

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

X
top-arrow