Hồ Văn Ý và kỳ SEA Games đầu tiên

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Hai 02/05/2022 09:30(GMT+7)

Hai tuần nữa, ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào SEA Games 31 trên sân nhà, và với Hồ Văn Ý, đây mới là lần đầu tiên anh dự một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Động lực của Hồ Văn Ý

Với những màn trình diễn nổi bật trong 2 năm trở lại đây, thủ thành quê Quảng Nam Hồ Văn Ý đang là đương kim Quả bóng vàng Futsal Việt Nam, và mới đây đã cùng toàn đội giành vé dự giải Giải vô địch Futsal châu Á 2022 tổ chức tại Kuwait vào tháng 9 – với chiến tích về 3 tại AFF Futsal.

Trước đó, anh cũng từng lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup cùng toàn đội, và nắm vai trò vững chắc dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang. Nhưng tại đấu trường SEA Games, đây mới là lần đầu tiên Văn Ý được góp mặt.

Hồ Văn Ý cùng ĐT Futsal tập luyện tại bản doanh CLB Thái Sơn Nam

Tất nhiên với sự xuất sắc của Thái Lan, Indonesia hay sự vươn lên của những thế lực khác trong khu vực, SEA Games 31 vẫn là một giải đấu đầy áp lực với ĐT Futsal Việt Nam. Vai trò của Hồ Văn Ý, vì vậy càng nổi bật hơn nữa.

“Đó là áp lực, nhưng cũng là động lực cho chúng tôi” – thủ thành sinh năm 1997 chia sẻ trong buổi tập. “Thi đấu SEA Games trên sân nhà sẽ được CĐV, người hâm mộ tới cổ vũ, điều đó giúp ích rất lớn cho toàn đội. Đó là động lực để Ý thi đấu tốt hơn và mang về chiến thắng cho ĐT Futsal Việt Nam.

Nếu có tên trong danh sách tham dự, đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên của Ý. Đó là niềm vui, hạnh phúc và vinh dự lớn khi đại diện cho quốc gia thi đấu trên sân nhà. Toàn đội đang nỗ lực tập luyện và đặt mục tiêu thi đấu tốt tại giải đấu sắp tới”.

ĐT Futsal Việt Nam tăng tốc cho SEA Games 31

Kỳ SEA Games đầu tiên

Tại kỳ SEA Games 2019 trên đất Philippines, nước chủ nhà không tổ chức môn Futsal. Vì vậy, đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của Hồ Văn Ý, bất kể anh và các đồng đội đã được nếm trải cảm giác thi đấu ở sân chơi cao nhất – FIFA Futsal World Cup. Với tài năng và vị thế trong đội, tất nhiên Văn Ý sẽ có tên trong danh sách đăng ký, nhưng những chia sẻ của anh vẫn đầy khiêm tốn, thận trọng, cho thấy sự khát khao học hỏi của chàng trai lọt Top 10 thủ môn Futsal hay nhất thế giới.

Chỉ 2 ngày sau khi trở về từ Thái Lan (giải AFF Futsal 2022), thầy trò Phạm Minh Giang đã gấp rút bước vào tập luyện tại bản doanh CLB Thái Sơn Nam (SVĐ Quận 8, TP HCM), chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong đợt tập trung lần này, HLV Minh Giang cùng ban huấn luyện cố gắng cải thiện những điểm yếu cho ĐT Futsal Việt Nam. Đó là 2 vấn đề thể lực, cùng khả năng dứt điểm của các cầu thủ.

 Thầy trò Phạm Minh Giang hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games

Với vai trò một thủ môn – chưa tính đến tài năng hay trình độ, thì khối lượng luyện tập của Hồ Văn Ý luôn nặng nề hơn các đồng đội khác. Một buổi tập chuyên môn của ĐT Futsal Việt Nam bắt đầu từ 10h, nhưng trước đó 1 tiếng, Hồ Văn Ý cùng những thủ thành Mai Xuân Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Tú đã tập riêng với HLV thủ môn Antonio Jimenez.

Đó là những bài tập cản phá, phán đoán những tình huống phối hợp của các cầu thủ. Ngay khi ngăn chặn được một pha hãm thành, Văn Ý sẽ lập tức ném bóng lên phía trên để rèn luyện sự dẻo dai của vai, cánh tay, cũng như tăng khả năng chính xác ở những cú ném phản công khi bước vào một trận đấu chính thức.

Hồ Văn Ý đổ mồ hôi trong phòng tập dưới cái nắng gay gắt

“Tuy lọt vào vòng 1/8 World Cup, nhưng thành tích ở Đông Nam Á của ĐT Futsal Việt Nam vẫn còn hạn chế khi chạm trán những đối thủ mạnh” – Văn Ý chia sẻ. “Ý cũng đặt mục tiêu giữ được phong độ và những gì đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời luôn cố gắng trau dồi, học hỏi”.

Hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để tập huấn. Dự kiến vào ngày 5/5 tới, toàn đội sẽ trở về nước và di chuyển thẳng xuống Hà Nam – địa điểm tổ chức môn Futsal tại SEA Games 31 để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng.

Đó sẽ là thử thách lớn cho Hồ Văn Ý và các đồng đội, trong kỳ SEA Games đầu tiên mà thủ thành sinh năm 1997 góp mặt. “Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt và phấn đấu giành huy chương vàng ở kỳ đại hội lần này” – Hồ Văn Ý trà đầy tự tin, chia sẻ về mục tiêu của ĐT Futsal Việt Nam. Đó cũng là niềm hy vọng của HLV Phạm Minh Giang cùng hàng triệu CĐV Việt Nam theo chân ĐT.

Hồ Văn Ý và kỳ SEA Games đầu tiên

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.