Hakim Ziyech: Hành trình vươn mình của chàng phù thủy Morocco

Tác giả CG - Thứ Ba 10/11/2020 16:57(GMT+7)

Chưa cần phải chuyển tới Chelsea, Hakim Ziyech đã gây ấn tượng với các cổ động viên đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Ajax cầm hòa Chelsea 4-4 ở Champions League, một trận đấu có đến 2 bàn phản lưới nhà, 2 tấm thẻ đỏ của cặp trung vệ đội bóng Hà Lan và 2 quả phạt đền cho The Blues. Tuy nhiên, giữa một trận cầu hỗn loạn như thế, Hakim Ziyech vẫn tỏa sáng với 3 pha kiến tạo. 
 

3 tháng sau, Chelsea đã đạt thỏa thuận để chiêu mộ cầu thủ 27 tuổi với giá 40 triệu euro rồi sau đó anh gia nhập đội bóng thành London vào cuối mùa giải. Chelsea đã theo dõi anh suốt 3 năm, nhưng họ chỉ thực sự tin rằng cần phải bắt đầu đề nghị đàm phán với Ajax sau khi ngôi sao Morocco tỏa sáng khi đối đầu với họ. Trong khi rất nhiều tài năng đã cất cánh rời khỏi chiếc tổ Eredivisie từ sớm - Ryan Babel và Christian Eriksen đã rời khỏi Hà Lan ở tuổi 21 - thì Ziyech đã khoác áo 3 đội bóng ở Hà Lan trong 8 năm và được ngưỡng mộ.
 
Alfred Finnbogason, cựu đồng đội của Ziyech, chia sẻ với FourFourTwo: “Tôi gia nhập Heerenveen vào năm 2012. Trong mùa giải đầu tiên của tôi, Ziyech đang ở đội hai. Tôi đã thi đấu một trận với họ và bạn có thể ngay lập tức thấy cậu ấy là một cầu thủ vô cùng kỹ thuật. Quãng thời gian không quá lâu trước khi cậu ấy trở thành cầu thủ thường xuyên tập và thi đấu cho đội một”.
 
Là sản phẩm của học viện Heerenveen, con đường lên đội một của Ziyech ban đầu bị ngăn lại vì tiền vệ trẻ tài năng người Serbia Filip Djuricic. Dù vậy sau khi Djuricic được bán cho Benfica vào năm 2013, cầu thủ sinh ra tại Hà Lan mới được trao nhiều cơ hội ở đội một hơn dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Marco van Basten.
 
Alfred Finnbogason đã ghi 52 bàn cho Heerenveen sau 63 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan. Trong thời gian đó, tiền đạo người Iceland ngày càng ăn ý hơn với Ziyech. Họ hình thành một mối liên kết như thể thần giao cách cảm ở trên sân cỏ. 
 
“Chúng tôi không cần phải nói quá nhiều, chúng tôi luôn biết khi nào cậu ấy sẽ đưa bóng vào vòng cấm để tôi có mặt ở đó”, Finnbogason nhớ lại. Nhưng không phải mọi thứ lúc nào cũng đều đều như thế. Anh tiếp tục: “Trong trận đấu trên sân nhà trước RKC Waalwijk, Hakim có bóng và tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ thực hiện đường chuyền. Tuy nhiên thay vào đó cậu ấy quyết định dứt điểm từ khu vực giữa sân ở bên phần sân Waalwijk. 
 
Trong đầu tôi chợt hiện lên suy nghĩ: ‘Cái thằng này mày đang làm gì thế?’. Trái bóng bay từ khoảng cách 35 đến 40yd (khoảng 32 đến 36m) và tôi thề cậu ấy đã thực hiện điều này rất nhiều lần trong các buổi tập. Chỉ cần nhận bóng từ giữa sân, cậu ấy sẽ sút. Cậu ấy có một cái chân trái tuyệt vời”.
 
Bộ đôi này tan rã vào năm 2014 khi Finnbogason chuyển tới Real Sociedad trước khi gia nhập Olympiacos rồi Augsburg. Trong khi đó, Ziyech được Twente theo đuổi vì đội bóng cần người thay thế Dusan Tadic đã gia nhập Southampton.
 
 
HLV Alfred Schreuder, người dẫn dắt Twente từ 2014 đến 2015 và hiện là trợ lý HLV ở Barcelona, cho biết: “Tại nhiều CLB ở Hà Lan, bạn có thể đến các buổi tập và theo dõi. Vì thế tôi bảo các tuyển trạch viên của mình rằng ‘Mọi người đều biết Ziyech là cầu thủ rất giỏi, song tôi muốn thấy cậu ấy thể hiện ra sao ở các buổi tập từ tháng 2 đến thứ 6”.
 
Và những báo cáo đưa về rất tích cực. Tài năng to lớn của Ziyech được bổ sung thêm cả tinh thần làm việc tận tụy. Schreuder đã tìm thấy môn đệ của mình và xếp anh thi đấu cho CLB ở vị trí số 10”.
 
Song, tất cả mọi thứ không hề thuận buồm xuôi gió cho chàng cầu thủ trẻ và Twente. Schreuder đã thuyết phục Ziyech gia nhập đội bóng của mình vào năm 2014 rồi sau đó trao cho anh chiếc băng đội trưởng khi mới 21 tuổi. Chỉ có điều chưa đầy 1 năm, HLV người Hà Lan đã rời đi và Ziyech bị tước băng đội trưởng sau khi chỉ trích một số lãnh đạo CLB và bày tỏ nguyện vọng ra đi.
 
 
Cũng trong thời gian này, anh lựa chọn khoác áo Morocco ở cấp độ quốc tế, nơi cha anh sinh ra. Sau khi đã thi đấu cho các đội tuyển U19, U20 và U21 Hà Lan, lúc này Ziyech cho rằng Hà Lan đã bỏ qua quá trình phát triển của anh và họ chỉ thực sự tiếp cận sau khi anh đã thi đấu cho đội tuyển Morocco. Điều này khiến không ít người hâm mộ nổi giận.
 
“Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ và đó là lý do tôi không phải người khiến một vài HLV cảm thấy dễ chịu nhất”, Ziyech chia sẻ vào năm 2015. Khi nhà báo Bart Vlietstra hỏi Ziyech rằng liệu anh có muốn phản pháo lại những ý kiến cho rằng những bình luận đó khiến anh mất băng đội trưởng Twente hay không, cầu thủ người Morocco nói “Sự thật thì gây đau đớn”.
 
Dù vậy, tính khí của Ziyech chưa bao giờ là vấn đề với HLV Schreuder. Ông lý giải: “Cậu ấy là một người muốn bạn thành thật với cậu ấy. Nếu bạn thành thật và cởi mở, bạn có thể nói với cậu ấy bất cứ điều gì.
 
Điều quan trọng nhất là những gì bạn có thể nhìn thấy trên sân tập. Cậu ấy là người đầu tiên đến sân và là người cuối cùng rời đi. Cậu ấy luôn yêu cầu chuyền bóng, phản ứng lại khi mất bóng. Với tôi, những điều đó rất quan trọng vì nó cho thấy bạn muốn cải thiện”.

 
Bất chấp những ồn ào ở hậu trường ở Twente, Ziyech đã ghi gấp đôi số bàn thắng (28) và kiến tạo (26) ở giải VĐQG trong 2 mùa giải trước khi đến Ajax vào năm 2016. Gã khổng lồ bóng đá Hà Lan có được cầu thủ tấn công người Morocco với giá khá hời (11 triệu euro). HLV Schreuder sẽ lại làm việc cùng Ziyech 2 năm sau đó với vai trò trợ lý cho HLV Erik ten Hag ở Ajax Amsterdam và tạo điều kiện cho anh phát triển từ một tiền vệ triển vọng thành một cầu thủ sáng tạo mà cả đội có thể trông cậy.
 
Hành trình lọt vào vòng bán kết Champions League 2018/2019 của Ajax thực sự có dấu ấn lớn của Ziyech. Nhờ những bàn thắng ở cả 2 lượt trận vòng 16 đội của Ziyech trước Real Madrid, De Godenzonen đã trở thành CLB đầu tiên loại được Los Blancos khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB trong vòng 4 năm.
 
 
HLV Schreuder phân tích: “Nếu nhìn cậu ấy, đa số mọi người sẽ chỉ nhìn khía cạnh khả năng xử lý bóng. Nhưng trong năm cuối cùng ở Ajax, cậu ấy nằm trong top 3 cầu thủ thu hồi và đoạt lại bóng. Cậu ấy thực sự thông minh và có thể đọc tình huống để biết phải gây áp lực ở đâu”.
 
Nhưng dù đã thi đấu tốt, Ziyech vẫn không hoàn toàn được chú ý. Đôi khi anh cảm thấy mình không được đánh giá cao - như khi Ajax đưa chiếc áo số 10 của anh cho tân binh Tadic. Anh còn bị một cổ động viên Ajax đẩy sau thất bại trước PSV vào năm 2018. Trong các cuộc phỏng vấn, Ziyech thừa nhận anh có ý định rời khỏi Amsterdam.
 
Tuy vậy, các ông lớn của châu Âu không thực sự bị thuyết phục bởi năng lực của Ziyech. Mùa hè năm ngoái, Bayern Munich từ chối kích hoạt phí giải phóng hợp đồng 30 triệu bảng. Tottenham Hotspur cũng được cho là quan tâm trước khi chuyển hướng sang cầu thủ chạy cánh Steven Bergwijn cũng từ giải VĐQG Hà Lan. Những lời chỉ trích hướng vào Ziyech thường là thể hình gầy gò và tính cách có phần gai góc. Trước đó 1 năm Sevilla cũng đã liên hệ nhưng anh quyết định ở lại Ajax vì cho rằng chuyển đến đội bóng thành Seville cũng chỉ là một bước đi ngang.
 

Thỏa thuận với Chelsea chỉ được thực hiện vào tháng 2 vì Ajax không muốn Ziyech rời đi ngay tháng 1. Điều đó chứng minh tầm quan trọng của anh với đội bóng chủ sân Johan Cruyff Arena. Trước khi giải VĐQG Hà Lan phải kết thúc giữa chừng vì COVID-19, anh đã có cho mình 17 pha kiến tạo.
 
Người hâm mộ cũng trân trọng Ziyech khi anh ủng hộ tiền cho cựu tiền đạo Leon de Kogel của Utrecht, người mà sự nghiệp cầu thủ đã phải chấm dứt sau một vụ tai nạn xe hơi tại Malta vào năm 2018, dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Ngoài ra, Ziyech hiện cũng đang điều hành một chương trình ở thành phố quê hương dành cho thanh thiếu niên.
 
HLV Schreuder ca ngợi học trò cũ: “Cậu ấy dám nhận trách nhiệm, có lòng can đảm và muốn chơi bóng. Đó là lý do cậu ấy là bản hợp đồng chất lượng của Chelsea. Frank Lampard thích triển khai bóng từ tuyến dưới nên Ziyech sẽ có rất nhiều bóng. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng với cậu ấy”.
 
Những phép thuật của Hakim Ziyech đã bắt đầu nhiệm màu ở London. 4 trận đấu gần nhất, tuyển thủ Morocco đã có 2 bàn thắng và 3 kiến tạo. Hành trình chinh phục của Frank Lampard mạnh hơn nhiều khi ông có một hỏa lực mang tên Hakim Ziyech.

Lược dịch từ bài viết của tác giả Mark White trên tạp chí FourFourTwo.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.

Enzo Fernandez có thật sự "trẻ trâu: như nhiều người nghĩ?

Những người chỉ trích anh mô tả Fernandez như một cầu thủ có “tâm hồn của một thằng trẻ trâu”, đại diện cho những mặt xấu xí nhất của đội tuyển Argentina và là một người rất khó để yêu mến, bất chấp tài năng không thể phủ nhận.

Mike Dean không nên giả "điên" để làm tổn hại danh tiếng giới cầm còi

Nhiều người từ lâu đã có một hình dung khá rõ về Mike Dean: một trọng tài thích gây chú ý, có phần ngạo nghễ và đôi khi khiến người ta cảm giác ông muốn mình trở thành nhân vật chính của trận đấu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lần này không phải cá tính của ông, mà là việc ông kể những câu chuyện có thể khiến người nghe hiểu sai về cách các trọng tài Premier League từng làm việc.

Xếp hạng toàn bộ 155 thương vụ Premier league hè 2026: Từ tệ nhất đến tốt nhất

Premier League lại trải qua một mùa hè điên rồ khi 20 CLB chi khoảng 3,46 tỷ bảng để mang về 155 cầu thủ. The Athletic xếp hạng các thương vụ không chỉ dựa trên chất lượng cầu thủ, mà còn tính đến giá trị so với số tiền bỏ ra, tầm quan trọng với CLB mới và mức độ giải quyết nhu cầu cấp thiết của đội hình.

Jose Antonio Reyes: Nhớ về người hùng của Real Madrid thuở nào

Những ngày này đáng lẽ là dịp để người hâm mộ gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới anh, người ta lại chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ và nhớ về một cầu thủ đã mãi mãi rời xa thế giới này. Jose Antonio Reyes đã qua đời, nhưng có những ký ức không bao giờ chết. Và trong rất nhiều chương đáng nhớ của sự nghiệp, có lẽ mảnh ký ức đặc biệt nhất lại chính là một năm ngắn ngủi khoác áo Real Madrid.

Chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi

Chúng ta đều biết thời gian không chừa một ai. Một cầu thủ rồi sẽ chậm chạp đi, cơ thể rồi sẽ mỏi mòn, những chấn thương sẽ tích tụ, những bước chạy rồi không thể thanh thoát như ngày trước. Nhưng mỗi khi Messi bước ra sân, mọi lý lẽ ấy dường như lại bị gạt sang một bên. 

Di sản lớn nhất của Messi là lòng biết ơn của hàng triệu người

Chỉ sáu tuần sau thất bại ở chung kết World Cup, Lionel Messi tuyên bố khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia. Và đôi mắt ám ảnh của anh trong ngày cuối cùng ấy có lẽ còn nói được nhiều hơn cả bản tuyên bố giải nghệ dài ba trang, được trình bày trang trọng bên cạnh một cây bút vàng - pháp bảo quay ngược thời gian trong Harry Potter.