Giấc mơ Việt Nam và cái Tết đầu tiên của Đỗ Hoàng Hên

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Hai 16/02/2026 08:00(GMT+7)

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, một chàng trai gốc Brazil dành thời gian treo chữ Phúc trong nhà, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Đó là Đỗ Hoàng Hên, người đang tận hưởng cái Tết đầu tiên với tư cách một công dân Việt Nam.

8 tháng đợi chờ dài đằng đẵng

Sinh năm 1994 tại Brazil, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia (Barcelona), nhưng định mệnh đã chọn Việt Nam là nơi để Hendrio gắn bó và tỏa sáng. Cuối năm 2025, giấc mơ trở thành công dân Việt Nam của anh đã thành hiện thực.

Hendrio chọn cho mình cái tên ‘Đỗ Hoàng Hên’. Một cái tên vừa lạ, vừa quen, lại rất nhiều ý nghĩa. “Tôi nghĩ cái tên này có ý nghĩa rất đẹp. 'Hên' có nghĩa là may mắn. Còn ‘Đỗ’ là họ của chủ tịch CLB Hà Nội. Thật vinh dự cho tôi khi được mang cái tên này. Nó có ý nghĩa đẹp và tôi nghĩ đó là một cái tên hay, phù hợp với tính cách của tôi”, Hoàng Hên chia sẻ với ánh mắt tự hào.

Đỗ Hoàng Hên đón cái Tết đầu tiên với tư cách công dân Việt Nam

Để có được nụ cười rạng rỡ của ngày hôm nay, Đỗ Hoàng Hên đã phải trải qua khoảng thời gian không hề dễ dàng. Đó là 8 tháng đằng đẵng không được ra sân thi đấu chính thức, kéo dài từ giai đoạn cuối tại CLB Nam Định cho đến những ngày đầu gia nhập Hà Nội FC, khi thủ tục nhập tịch chưa hoàn tất.

Đó là thời điểm khi người đồng đội Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) dính chấn thương và CLB Nam Định ưu tiên một tiền đạo ngoại để đăng ký, vì vậy Hoàng Hên bị loại khỏi danh sách. Anh chuyển tới Hà Nội FC như chương tiếp theo trong sự nghiệp.

“Năm 2025 là một năm đặc biệt, một năm tuyệt vời nhưng khởi đầu không suôn sẻ lắm.Tôi phải đợi nhập tịch trong vài tháng”, Hên nhớ lại. “Khoảng thời gian cuối ở Nam Định và thời gian đầu ở Hà Nội thực sự khó khăn. Là cầu thủ, tôi muốn được thi đấu. Việc phải ngồi ngoài thật khó chấp nhận”.

Đó là khoảng thời gian thử thách cực đại về mặt tâm lý. Sự chờ đợi, nỗi nhớ bóng đá và áp lực duy trì phong độ khi không có thực chiến có thể đánh gục ý chí của bất kỳ ai. Nhưng thay vì buông xuôi hay than vãn, Hoàng Hên chọn cách đối mặt như một chiến binh. 

Trong suốt 8 tháng ấy, sân tập là nơi anh trút bỏ mọi ưu phiền. CLB Hà Nội đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, và Hên đáp lại bằng sự chuyên nghiệp tuyệt đối: “Tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi biết mình phải tập luyện chăm chỉ vì bản thân, giữ thể trạng tốt và luôn sẵn sàng vì tôi sẽ có cơ hội một khi trở thành công dân Việt Nam. Tôi tập luyện chăm hơn, miệt mài hơn.

CLB Hà Nội đã tạo mọi điều kiện để tôi duy trì thể trạng. Cuối cùng, sau 8 tháng, tôi đã được vào sân. Mọi thứ đều ổn, đó là thành quả chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau. Nhìn lại, tôi đã có quốc tịch Việt Nam và ký hợp đồng với Hà Nội FC, vì vậy đó là một năm đáng nhớ”.

Giấc mơ Việt Nam của Đỗ Hoàng Hên

Cái Tết của “người Việt” và giấc mơ lên tuyển

Tết Bính Ngọ 2026 mang một ý nghĩa thiêng liêng với chàng tiền vệ tài hoa này, bởi đây là lần đầu tiên Hoàng Hên trở thành một công dân Việt Nam. “Thật tuyệt vời. Năm nay là một năm đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết như một người Việt Nam thực thụ. Vì vậy chắc chắn nó sẽ rất đặc biệt. Tôi hy vọng năm 2026 sẽ là một năm đặc biệt đối với mình”, Hên xúc động nói.

Tiền vệ sinh năm 1994 cũng thừa nhận chưa nấu được những món ăn Việt Nam, nên mới chỉ tự tay dọn dẹp nhà cửa, mua đào, quất về trang hoàng. Còn lại, anh ra siêu thị mua bánh chưng để chào đón Tết Nguyên đán.

Anh chia sẻ: “Bánh chưng là món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Tôi sẽ mua bánh chưng ở siêu thị để thưởng thức. Bạn gái tôi chưa giỏi nấu món ăn Việt Nam, nên tôi sẽ mua đồ hoặc sang nhà bạn bè”.

Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025

Với Hên, Tết Việt mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, khác hẳn với sự ồn ào của năm mới tại quê nhà Brazil. Tại đó, năm mới là khoảng thời gian tiệc tùng, tụ tập bạn bè và bắn pháo hoa, trong khi Việt Nam là lúc gia đình quây quần bên nhau. “Giống như Giáng sinh tại quê nhà”, Hoàng Hên so sánh.

HLV Mano Polking, một người Brazil cũng đang làm việc tại Việt Nam chia sẻ: “Ở Brazil, chúng tôi thường nói rằng mỗi người có hai trái tim. Một trái tim muốn được ở bên gia đình và những người thân yêu. Trái tim còn lại là công việc, nhiệm vụ”.

Tình yêu bóng đá của 2 quê hương của Hoàng Hên lúc này, vì vậy có sự tương đồng. 8 tháng dài chờ đợi không khiến ngọn lửa của Hên với bóng đá nguội lạnh, mà càng bùng cháy dữ dội, chẳng khác nào tình yêu và nhiệt huyết anh dành cho những người thân yêu gia đình.

Đỗ Hoàng Hên muốn giúp Hà Nội trở thành nhà vô địch

Tận dụng 6 ngày nghỉ, Hên cùng bạn gái dành thời gian ở Hà Nội, tận hưởng không khí xuân và tranh thủ học thêm tiếng Việt. Trong chia sẻ của mình, Hên thực sự muốn trở thành một phần của bóng đá Việt Nam, muốn hiểu về ngôn ngữ và văn hóa. “Tôi cố gắng cải thiện mỗi ngày. Một chút mỗi ngày. Cố gắng trở nên tốt hơn ở mọi khía cạnh trong lối chơi của mình. Không chỉ với tư cách là một cầu thủ bóng đá mà còn với tư cách là một con người. Điều này rất quan trọng đối với tôi”.

Khi được hỏi về mục tiêu năm 2026, Đỗ Hoàng Hên muốn đưa đội bóng Thủ đô trở lại ngôi vương V.League, sau đó là giấc mơ lớn được khoác lên mình chiếc áo của ĐT quốc gia Việt Nam. Cả hai đều không dễ dàng, nhưng Hoàng Hên rất khát khao viết tiếp câu chuyện của mình bằng sự chuyên nghiệp và tình yêu chân thành dành cho mảnh đất hình chữ S.

“Tôi muốn tiếp tục thi đấu tốt cho Hà Nội FC, và cố gắng giành được một vài danh hiệu cho CLB. Ước mơ của tôi là được trở thành nhà vô địch cùng đội bóng. Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm tốt công việc của mình và có cơ hội được khoác áo ĐT quốc gia, điều đó sẽ thật tuyệt vời và chắc chắn sẽ là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi”, cầu thủ sinh năm 1994 bày tỏ.

Từ những ngày tháng kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối đến ánh hào quang của niềm hy vọng, “công dân Việt Nam” Đỗ Hoàng Hên đã sẵn sàng khởi đầu cho những giấc mơ lớn.

VIDEO: Đỗ Hoàng Hên chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đánh dấu vị thế của Lamine Yamal

Một ngày trước trận gặp Feyenoord, Lamine Yamal được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng. Câu trả lời của anh là: "Tôi không nghĩ mình cần phải vận động. Tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ không cầu xin điều gì."

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên.