Franck Ribéry: Kẻ thứ ba từng xen vào cuộc tình Rô-Si năm nào

Tác giả Elflaco - Thứ Hai 21/05/2018 15:29(GMT+7)

Ballon D’or 2007, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lần đầu tiên trong đời hiện diện trong Tốp 3 chung kết bầu chọn “Quả bóng vàng”. Họ lần lượt đứng sau Kaka, người đăng quang danh hiệu năm ấy. Nhưng cũng kể từ đó, mọi cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá châu Âu cũng như Thế giới, là cuộc chơi riêng giữa Messi và Ronaldo.
Franck Ribéry: Kẻ thứ ba từng xen vào cuộc tình Rô-Si năm nào
Cho đến thời điểm hiện tại, sự thống trị của cặp đôi “Rô-Si” ở các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong chẵn một thập kỉ qua vẫn tạo ra ít nhiều sự tranh cãi. Nhưng không thể không thừa nhận, họ là những “dị nhân” trăm năm có một, những người đã thực sự thay đổi lịch sử bóng đá Thế giới bằng tài năng, nỗ lực và rất nhiều kỉ lục vô tiền khoáng hậu.
 
Nhưng trong hành trình song đấu của Messi-Ronaldo, có một năm mà sự tranh cãi chưa bao giờ bùng nổ theo cách mạnh mẽ đến thế. Đấy cũng là năm mà Ronaldo và Messi, vốn không thành công trên khía cạnh tập thể, phải đối mặt với sự cạnh tranh cực lớn từ một ngôi sao thứ 3, người đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong thành tích “ăn ba” từ Champions League, Đĩa bạc Bundesliga đến cúp quốc gia Đức của Bayern, người kết mùa 2012/13 với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất năm của cả Đức và Pháp, người được tạp chí Kicker tôn vinh với danh hiệu “Nhân vật thể thao của năm”, người nhận giải “Cầu thủ hay nhất UEFA” – giải thưởng có giá trị đặc biệt trong quãng thời gian “Ballon D’or” và “FIFA best Player” vẫn chung mâm.
 
Nhưng FIFA Ballon D’or 2013, Ronaldo vẫn về nhất. Vị trí thứ 2, “Quả bóng bạc” vẫn ghi tên Messi. Còn nhân vật mà tất cả tin rằng hay đúng hơn đặt kì vọng lớn lao rằng, sẽ trở thành người đầu tiên phá vỡ thế song đấu Messi – Ronaldo, trong cái năm mà anh là ngôi sao số 1 của một Bayern thống trị tất thảy, chỉ về 3. Hãy nhìn kết quả bỏ phiếu chung cuộc từ giới truyền thông, các HLV và thủ quân đội tuyển quốc gia của giải FIFA Ballon D’or 2013 để thấy rằng ngôi sao thứ 3, mà chúng ta đang nói tới, đã tiến gần tới mức nào trong nỗ lực lật đổ cặp “Rô-Si”. 27,99% lượng phiếu bầu cho Ronaldo, 24,72% cho Messi và 23,36% cho anh, người-thứ-ba. Chưa bao giờ trong lịch sử bầu chọn “Quả bóng vàng”, trước trong và sau thời kì sát nhập cùng giải thưởng của FIFA, khoảng cách về tỉ lệ phiếu giữa Top 3 ứng viên số một sít sao đến thế.
 
Frank Ribery cho rằng Quả bóng vàng 2013 phải thuộc về bản thân.
Và kết quả ấy, khiến những ai đã yêu và đã tin người-thứ-ba càng thêm tiếc nuối. Bản thân nhân vật chỉ về ba ở FIFA Ballon D’or 2013 cho tới tận bây giờ, khi nói về cuộc đua này, vẫn chưa thôi bức xúc. Với anh, đấy là… “Quả bóng vàng” bị đánh cắp. Một cách trắng trợn, bất minh và vô cùng thiếu công bằng. Anh, người đã xen vào “cuộc tình Rô-Si”, người đã tạo ra một làn sóng tranh cãi nẩy lửa và bất tận về kết quả FIFA Ballon D’or 2013, chính là Franck Ribery. Gã mặt thẹo, xấu trai, người đang chơi mùa giải thứ 11 tại Bayern. Hôm nay, ngày 7/4, kẻ thứ ba năm nào chính thức bước sang tuổi 35. Và anh có lẽ cũng đang sải những bước cuối cùng trong năm cuối cùng tại Allianz Arena.
 
11 mùa giải Ribery-Bayern không chỉ có hoa hồng. Có những lúc tưởng chừng Ribery sẽ rời Bayern gia nhập Real Madrid. Có những lúc tất cả tin rằng, Ribery đã sẵn sàng cho một cuộc “xê dịch” khác, tới Premier League. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn ở lại với nhau, trong 11 năm liền, để cùng chiến đấu, vượt qua những thất bại và vươn tới rất nhiều đỉnh cao sáng chói.
 
Uli Hoeness, hè năm ngoái, khi Ribery vừa kết thúc mùa giải thứ 10 với Bayern, từng nói: “Franck đã tạo ra một chuẩn mực mới ở Munich”. Và đó chắc chắn là lời khen giá trị nhất dành cho Ribery, người gia nhập Bayern từ Marseille năm 2007, người có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở lại Bayern lâu đến thế, những 11 năm. Bản thân Ribery cũng hơn một lần thừa nhận rằng, anh – một người ưa thích sự xê dịch – chưa từng lên kế hoạch cho việc gắn bó ở 1 CLB nào trong một quãng thời gian dài. 
 
Ribery bị sẹo dài ở mặt từ ngày nhỏ sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Ảnh: SB.
Ngày cập bến Bayern, Ribery, người khoác áo 6 CLB khác nhau trong 5 năm trước đó, chỉ tính chơi cho “Hùm xám” độ 2-3 mùa giải. Nhưng rồi, như sự sắp đặt của số phận, như một cái duyên định sẵn, bất chấp cái tên Ribery luôn được nhắc tới trong mỗi mùa hè chuyển nhượng, bất chấp rất nhiều chèo kéo từ các CLB hàng đầu châu Âu thời điểm tiền vệ này ở đỉnh cao phong độ, Allianz Arena vẫn có một sức hút gì đó hết sức đặc biệt, từ khí chất của CLB, từ tình cảm của các CĐV, từ sự khéo léo đầy tinh tế của BLĐ đội, đủ để giữ chân một gã trai thích bay nhảy như Ribery.
 
11 năm tưởng dài mà đôi khi cứ ngỡ chỉ như một ánh sao rơi bên ngoài khung cửa. Chàng trai hổ báo 23 tuổi trong những ngày đầu ở Munich, giờ đã là một người đàn ông điềm tĩnh hơn, trầm lặng hơn và sâu sắc hơn ở tuổi 35, trong mùa giải thứ 11 với Bayern. Nhưng cuối tuần trước, ở trận “derby nước Đức”, cũng có thể là một trong những trận chiến lớn cuối cùng của mình với “Hùm xám”, gã vẫn chơi với tâm thế của một chiến binh-nghệ sĩ, vẫn đóng góp vào chiến tích đậm đà của đội nhà, theo cách đặc biệt hơn tất thảy. Cách của riêng gã, như đã từng, suốt những năm tháng dài ở Bayern.
 
Bayern vs Modric: Ribery đi bóng
Những pha đi bóng lắt léo, tinh quái khiến đối phương tức khí. Những đường chuyền xé nát hàng thủ đội bạn mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Và tất nhiên, cả những bàn thắng chẳng thể lẫn vào đâu được. Như đêm thứ Bảy tuần trước, trong thắng lợi 6-0 của Bayern, gã có pha đi bóng liên tục vặn sườn hậu vệ phải Piszczek của Dortmund, dí bóng vào tận vòng 5m50 tạo cơ hội cho Lewandowski ghi bàn thứ 4 ở phút 44. Để rồi chỉ hơn 1 phút sau, chính gã tự mình cướp bóng trong chân hậu vệ Dortmund, phối hợp đập nhả với James Rodriguez trước khi bấm bóng điệu nghệ qua tay thủ thành Burki ghi bàn thứ 5. Hay như giữa tuần qua, tại Sanchez Pizjuan, vẫn là hắn với những pha thoát xuống và kiến tạo không thể lẫn vào đâu được bên hành lang trái Bayern. Cả 2 pha lập công mà Bayern có được trong màn ngược dòng thắng Sevilla 2-1, đều mang đậm dấu ấn của gã.
 
Với Bayern, Ribery đã giành 20 chiếc cúp các loại, mà đỉnh cao chính là cú ăn ba mùa 2012/13. Sự nghiệp của Ribery có thể không thực sự hoàn hảo, bởi “Quả bóng vàng bị đánh cắp 2013”, bởi những kì vọng bất thành với tuyển quốc gia Pháp. Nhưng ở tuổi 35, trong mùa giải có-thể-sẽ-là-cuối-cùng với Bayern, gã mặt thẹo vẫn còn một cuộc chinh phục lớn phía trước. Một cú ăn ba nữa, với Bayern, trước khi nói lời từ biệt…

EFLACO (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.