Erling Haaland có phù hợp với Man City?

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Tư 11/05/2022 11:08(GMT+7)

Trở thành tiền đạo cắm của Manchester City tưởng như sẽ là công việc dễ dàng nhất trong bóng đá. Đây là đội bóng kiểm soát bóng nhiều nhất, chạm bóng trong vòng cấm nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League mùa này. Chỉ cần đứng đúng chỗ và bàn thắng sẽ tới, phải không?

 
Trên thực tế, điều đó không đơn giản như ăn kẹo. Đó là vai trò mà không một cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của Man City muốn đảm nhận. Gabriel Jesus thích đá rộng, nơi anh có thể tìm thấy khoảng trống. Những màn trình diễn kém thuyết phục nhất của Jack Grealish đến khi anh phải chơi cao nhất trên hàng công.
 
Phil Foden và Raheem Sterling làm tốt hơn, nhưng nhìn chung họ vẫn cảm thấy thoải mái khi dạt biên. Điều này được chứng minh bằng việc Pep Guardiola thậm chí đã ép Bernardo Silva phải chơi ở đó. Ông làm như vậy ngay cả khi biết rằng vị trí đó không phù hợp với ngôi sao Bồ Đào Nha.
 
"Cậu ấy chỉ thích bó vào trong từ ngoài biên,” Guardiola chia sẻ. “Sẽ khó cho cậu ấy khi phải chơi cắm; chúng tôi hiểu điều đó. Một khi đối thủ lùi sâu và thu hẹp các khoảng trống ở trung lộ, thật khổ sở cho những ai phải đá cao nhất trên hàng công.”

 
Với Man City, khoảng trống thường được tìm thấy ở nơi khác. Chúng thường được khai thác ở những vị trí thấp hơn. Ví dụ như ở hành lang trong, nơi Joao Cancelo và Kevin De Bruyne sẽ khai thác triệt để. Sterling thích dạt cánh để đột phá, trong khi đó Ilkay Gundogan thích xâm nhập muộn vào vòng cấm.
 
Vì thế, vai trò của tiền đạo cắm trong đội bóng của Guardiola có thể coi như một mồi nhử. Họ sẽ phải chơi thứ bóng đá chờ đợi, trong khi các tiền vệ tận hưởng niềm vui chơi bóng. Đó là vị trí mà sự kiên nhẫn là điều quan trọng nhất.
 
Ngay cả Sergio Aguero cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng điều đó dưới thời Guardiola. Chính chân sút Argentina từng phàn nàn rằng các đồng đội không chuyền bóng cho anh. Aguero từng có trung bình hơn 50 lần chạm bóng sau 90 phút, trước khi con số này giảm xuống dưới 40 lần kể từ khi Guardiola dẫn dắt đội bóng này.

 
Công việc này đòi hỏi sự thay đổi lớn về mặt tinh thần để thích nghi. Bởi nó sẽ nhấn mạnh vào kĩ năng dứt điểm của người đá vị trí này. Aguero đã làm được điều đó. Rất ít cầu thủ Premier League vượt qua số bàn thắng kì vọng như Aguero, kể từ khi thống kê này bắt đầu được sử dụng rộng rãi.
 
Tuy nhiên, tiền đạo cắm duy nhất của Man City thời điểm hiện tại, Jesus lại có tỉ lệ bàn thắng kì vọng kém hơn bất cứ tiền đạo nào của Man City kể từ khi ra mắt đội bóng này. Nó lí giải tại sao cầu thủ người Brazil luôn tỏ ra thất vọng khi không thể có bóng thường xuyên trong chân. Anh muốn cống hiến cho CLB theo cách khác.
Ngược lại, Erling Haaland có phong cách chơi bóng, cũng như kĩ năng dứt điểm để thoải mái với vai trò này. Anh có trung bình 36,5 lần chạm bóng sau 90 phút ở Champions League - ít hơn so với các tiền đạo giỏi  khác. Việc phải quan sát trái bóng được luân chuyển xung quanh anh không phải là vấn đề.

 
 Công việc của cầu thủ Na Uy sẽ thay đổi ở Man City. Anh đã ghi rất nhiều bàn từ các tình huống phản công ở Dortmund, một điều ít có khả năng xảy ra ở Man City. Chỉ có 6 đội bóng tại Premier League ghi ít bàn hơn nửa xanh thành Manchester từ các tình huống phản đòn ở mùa giải 21/22. So với các đội hàng đầu khác, Man City tạo ra ít cơ hội hơn theo cách này.
 
Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng Haaland chỉ dựa vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để tỏa sáng. Tiền đạo sinh năm 2000 không phải mẫu cầu thủ sử dụng thể chất để quyết định trận đấu, dù sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m94, nặng 88kg). Khả năng thoát xuống, kĩ thuật ở mức khá cùng kĩ năng dứt điểm thượng hạng trong phạm vi hẹp mới là điểm mạnh của Haaland. 
 
Thật vậy, Haaland đã ghi bàn với 9 pha dứt điểm một chạm trong 8 trận đầu tiên cho Dortmund, một dấu hiệu cho thấy cầu thủ này chỉ cần một khoảnh khắc để chớp thời cơ. Anh sẽ được phục vụ kĩ đến tận răng tại Man City, một đội bóng có thể chạm bóng bao nhiều lần cũng được, miễn sao nó kết thúc bằng một pha dứt điểm nguy hiểm.

 
 Tất nhiên, việc sở hữu một tiền đạo dứt điểm tốt không đồng nghĩa với việc Man City sẽ tấn công trôi chảy hơn. Bóng đá không logic như những con tính. Có khi việc sử dụng một tiền đạo thuần túy sẽ khiến họ mất đi khía cạnh nào đó trong việc triển khai bóng.
 
Đó là một phần lý do tại sao Aguero cảm thấy lạc lõng, khi Guardiola tiếp tục theo đuổi việc kiểm soát hoàn toàn trái bóng – điều mà chắc chắn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn khi bố trí một tiền vệ đá tiền đạo cắm.
 
Nhưng với Haaland, họ sẽ sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thế giới, một người đủ trẻ để thích nghi và hòa nhập, nhưng cũng đủ giỏi để mang đến điều gì đó khác biệt. Quan trọng nhất, cầu thủ người Na Uy thích đá tiền đạo cắm. Đó không phải là vai trò dễ dàng nhất trong bóng đá, nhưng việc bố trí Haaland ở đó chắc chắn là quyết định dễ dàng nhất.

Lược dịch từ bài “Erling Haaland to Man City: Why striker role in Pep Guardiola’s team suits Norwegian's temperament and skill-set” của Adam Bate (SkySports)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.