Eden Hazard và câu chuyện chiếc áo quá rộng mà Ronaldo để lại

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Sáu 19/03/2021 17:30(GMT+7)

Đã từ lâu, kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi, chủ tịch Florentino Perez đã nhắm đến Hazard là người kế thừa hoàn hảo cho chiếc áo số 7 bị bỏ lại, nhất là sau khi những cái tên được gây dựng để thay thế tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha là Gareth Bale, Marco Asensio hay Isco đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

 
Ngày 14/06/2019, Eden Hazard có buổi lễ ra mắt hoành tráng tại Santiago Bernabeu trước sự chứng kiến của khoảng 50.000 CĐV của Real Madrid. Điều này biến ngôi sao người Bỉ lọt vào Top 6 trong danh sách những tân binh có lượng NHM đến sân chào đón nhiều nhất lịch sử.
 
Gần 50.000 CĐV Real Madrid có mặt tại Bernabeu để chứng kiến màn ra mắt của Hazard.
 
Phát biểu ở buổi lễ ra mắt đội bóng mới, Eden Hazard cho biết: “Tôi không phải một Galactico, nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành Galactico. Còn hiện tại, tôi chỉ là Eden Hazard”. Đó là một lời phát biểu hết sức khiêm tốn của cựu ngôi sao của Chelsea – người đã giành tổng cộng 6 danh hiệu vô địch cùng The Blues, trong đó phải kể đến 2 chức vô địch Premier League và 2 lần lên ngôi tại Europa League. Xét trên phương diện cá nhân, trong vòng 7 năm chơi bóng tại Anh, Hazard luôn là đầu tàu lĩnh xướng hàng công của Chelsea, bất kể người ngồi trên ghế nóng tại Stamford Bridge có là ai đi nữa. Câu hỏi đặt ra là nếu Hazard không phải là một Galactico, liệu BLĐ Real Madrid có sẵn sàng móc hầu bao 100 triệu euro (chưa kể phụ phí) để thuyết phục Chelsea nhả người? 
 
Đã từ lâu, kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi, chủ tịch Florentino Perez đã nhắm Hazard là người kế thừa hoàn hảo cho chiếc áo số 7 bị bỏ lại, nhất là sau khi những cái tên được gây dựng để thay thế tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha là Gareth Bale, Marco Asensio hay Isco đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Mariano Diaz – người đầu tiên mặc áo số 7 thậm chí khiến các Madridista phải nóng mắt. Họ chửi rủa Mariano Diaz vì cho rằng tiền đạo gốc Cộng hòa Dominica đã làm vấy bẩn chiếc áo huyền thoại của Ronaldo. Chưa đủ, các Madridista tiếp tục công kích Florentino Perez vì suy nghĩ vị chủ tịch 74 tuổi này cố gắng bôi nhọ Ronaldo với việc trao chiếc áo số 7 cho một người không hề đủ tài năng và đẳng cấp.
 
Cả Mariano Diaz lẫn chủ tịch Perez đều khiến Madridista nóng mắt với vụ chiếc áo số 7
 
Thời điểm ấy, truyền thông Tây Ban Nha nhận định rằng chỉ có Hazard mới xứng đáng là truyền nhân của Ronaldo. Nhưng sự rụt rè thái quá của Hazard trong bài phát biểu chào sân lại gây nên dự cảm chẳng lành đến cho nhiều người, rằng Hazard và Real Madrid không phải là sự kết hợp trong mơ mà cả hai đều hi vọng. 
 
Để rồi giờ đây chúng ta đã phần nào có được câu trả lời xác thực nhất về mối lương duyên này. Nếu nhìn vào những con số thống kê của Hazard tại Real Madrid, không ít người phải giật mình. Sau hơn 640 ngày kể từ bài phát biểu chào sân, Hazard chỉ mới ra sân 36 trận cho đội bóng mới, ghi vỏn vẹn 4 bàn và 4 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Mọi thứ còn dần trở nên tệ hại hơn khi ở mùa giải này, Hazard chưa một trận nào đá trọn vẹn 90 phút vì thể lực không đảm bảo. Vậy đâu là nguyên nhân khiến một trong những ngôi sao từng được đánh giá tiệm cận trình độ của Ronaldo nhất, lại sa sút không phanh chỉ sau quãng thời gian ngắn như vậy?
 
Với một cầu thủ có thâm niên thi đấu tại Premier League như Hazard, việc thể lực không đảm bảo để ra sân liên tục ngỡ đâu là chuyện đùa, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Kể từ khi cập bến Bernabeu, vận đen chấn thương dường như lúc nào cũng đeo bám Hazard. Tổng số bàn thắng và kiến tạo của Hazard ở Real Madrid cũng không bằng được số lần anh phải nghỉ thi đấu. Cụ thể, nếu tính cả chấn thương cơ thắt lưng mới đây, Hazard đã trải qua tổng cộng 11 ca chấn thương, bỏ lỡ tổng cộng 50 trận đấu với hơn 320 ngày làm bạn với bệnh viện. “Thành tích” mà ngay cả những cựu bệnh binh như Abou Diaby hay Jack Wilshere nhìn vào cũng phải méo mặt. Nên nhớ rằng, trong suốt 7 năm chơi cho Chelsea, Hazard chỉ bỏ lỡ 20 trận đấu, tương đương 192 ngày. 
 
Hazard liên tục gặp chấn thương kể từ ngày đầu quân cho Real Madrid.
 
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một trong những lý do để giải thích vì sao Hazard lại hay dính chấn thương đến từ chính lối sinh hoạt thiếu lành mạnh phía sau sân cỏ của tiền vệ người Bỉ. Hazard liên tục gặp vấn đề về kiểm soát cân nặng trong 2 mùa giải liên tiếp. Cứ mỗi khi trở lại sân tập Valdebebas sau kỳ nghỉ hè, HLV Zinedine Zidane lại đau đầu về thể hình phát tướng của cậu học trò mới này. Có thời điểm Hazard tăng đến 7 kg, nhất là giai đoạn thi đấu giao hữu tại ICC Cup 2019. Khi được phỏng viên hỏi vì sao có sự thay đổi hình thể chóng mặt đến vậy, Hazard thẳng thắn trả lời: “Ở Tây Ban Nha họ ăn quá nhiều tinh bột, đặc biệt là cơm chiên. Điều này khiến tôi không thể kiềm chế". Nhiều người còn nói đùa rằng, cách nhanh nhất để Hazard mặc vừa chiếc áo mà Ronaldo để lại là anh phải béo lên. 
 
Sau mỗi kỳ nghỉ hè, HLV Zidane luôn đau đầu về thể hình phát tướng của Hazard.
 
Cân nặng tăng khiến Hazard dễ gặp chấn thương hơn khi hệ thống xương khớp của anh không đủ khỏe để chống chịu khối lượng cơ thể tăng đột biến. Ngoài ra, chủ nhân mới của chiếc áo số 7 vốn cũng chẳng thích thú với việc tập gym hay các bài tập gia tăng sức mạnh thể chất khác. Ở Chelsea, anh thường xuyên rời sân tập sau bữa ăn trưa, thay vì lao vào tập luyện cùng các đồng đội.
 
Nói về điều này, “Giáo sư” Arsene Wenger từng chia sẻ: “Nếu chúng ta muốn làm con ngựa đua thua cuộc, đơn giản chỉ cần đặt thêm 2kg lên con ngựa 500kg là đủ”. Cân nặng tăng nhanh cũng khiến tốc độ của “chú ngựa đua” Hazard giảm sút. Mặt khác, mẫu cầu thủ nổi bật với khả năng rê dắt như Hazard, khi trải qua một vài lần chấn thương dài hạn, sự tự tin xuyên phá hàng phòng ngự đối phương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể trong 3 trận đấu gần nhất đá chính trước Athletic Bilbao (Cúp Nhà Vua), Deportivo Alaves và Levante (La Liga), Hazard chỉ có trung bình 2 pha rê bóng thành công mỗi trận trong tổng số 170 phút góp mặt trên sân. Nên nhớ mùa cuối khi còn khoác áo Chelsea, số lần rê dắt trung bình tại Premier League của Hazard cũng lên đến là 4,2 lần/trận. Rõ ràng có một sự sa sút đáng kinh ngạc!
 
Trước sức ép của giới truyền thông và CĐV đội nhà về phong độ của Hazard, HLV Zinedine Zidane từng phải đứng ra bảo vệ người học trò này: “Tôi biết cậu ấy sẽ thành công ở đây. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên nào cho cậu ấy về cách chơi bóng. Hazard biết chúng tôi muốn gì và ngược lại chúng tôi biết cậu ấy tài năng thế nào. Chúng ta cần phải bình tĩnh với Hazard !”
 
Thế nhưng Zinedine Zidane có thể kiên nhẫn với Hazard còn Florentino Perez thì không. Chủ tịch của Real Madrid chưa bao giờ là người biết chờ đợi. Chính ông trùm của ngành xây dựng này đã biết bao lần biến Real trở thành lò xay cầu thủ. Perez không tiếc tiền để chiêu mộ tân binh, trả lương khủng cho họ để làm lấp lánh Dải ngân hà Galactico. Tuy vậy, nếu không sớm chứng tỏ được tài năng, rất nhanh chóng họ sẽ bị tống ra đường. 
 
Trong quá khứ, Michael Owen từng ghi tới 16 bàn trong mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất trong màu áo Real trước khi bị bán cho Newcastle, bởi lẽ Perez thấy vậy là chưa đủ ấn tượng. Đồng cảnh ngộ với Michael Owen còn có Klaas Jan Huntelaar – một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2009, cựu chủ tịch Ramon Calderon duyệt chi 27 triệu euro cho đội trưởng của Ajax Amsterdam, nhưng chỉ 6 tháng sau đó, khi Perez đắc cử chủ tịch, ông giải tán nhóm “Hà Lan bay”, trong đó có Huntelaar, dù tiền đạo này ghi tới 8 bàn ở giai đoạn lượt về mùa giải 2008/2009. Ngay cả đến “người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima cũng từng bị bán phá giá cho AC Milan khi Perez phát hiện tiền đạo người Brazil có dấu hiệu phát tướng. Sự chờ đợi vốn dĩ không bao giờ nằm trong suy nghĩ của một người làm kinh doanh như Perez.
 
Chủ tịch Florentino Perez liệu có thể kiên nhẫn thêm với Hazard?
 
Hai lý do chính giúp Hazard vẫn còn hiện diện tại Bernabeu cho đến lúc này, đầu tiên phải kể đến đại dịch Covid -19. Ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng mà căn bệnh thế kỷ này gây ra khiến tình hình tài chính của rất nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu điêu đứng. Không dễ để bán một cầu thủ đang hưởng mức lương 20 triệu euro/mùa lại hay dính chấn thương như Hazard ở TTCN mùa hè năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Real cũng chưa sẵn tiền để đưa về một bom tấn đẳng cấp thay thế.
 
Thứ hai, Hazard và Antoine Griezmann, hai bản hợp đồng bom tấn ở La Liga mùa hè 2019 đều gây thất vọng tràn trề, thậm chí Hazard còn tệ hơn Griezmann rất nhiều, tuy nhiên mũi dùi dư luận lại hướng phần nhiều về Griezmann. Vì sao ? Bởi lẽ ít ra Real cũng vô địch La Liga mùa trước dù không quá xuất sắc, còn Barcelona thì trắng tay. Chức vô địch đó cũng khiến cơ mặt của khiến chủ tịch Perez dãn ra được phần nào. Thế nên việc ông trao thêm cơ hội cho Hazard cũng là điều dễ hiểu.
 
Hazard chấn thương 2 năm ở Real nhiều hơn cả 7 năm với Chelsea
Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Eden Hazard được chẩn đoán nghỉ 4-6 tuần vì chấn thương cơ thắt lưng, và điều này khiến Real Madrid có cảm giác như bị lừa.
INFOGRAPHIC: Eden Hazard và danh sách chấn thương dài dằng dặc ở Real Madrid
Sự nghiệp của Eden Hazard tại Real Madrid chưa bao giờ suôn sẻ, lý do là bởi những chấn thương vẫn đeo bám anh từ thời điểm mới gia nhập cho tới nay. Ngày hôm...
Nhưng khi mùa giải này kết thúc, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Nếu những đóng góp của Hazard cho Real vẫn hạn chế, việc cựu cầu thủ của Chelsea phải tìm cho mình một bến đỗ mới chỉ còn là vấn đề thời gian. BLĐ Real tỏ ra rất im ắng trong phiên chợ hè năm ngoái, không chiêu mộ thêm tân binh mà chỉ bán đi. Thậm chí họ lãi đến 100 triệu euro từ việc thanh lý cầu thủ. Điều này giống như bàn đạp trước khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha “quẩy tung” TTCN mùa hè 2021. Theo nguồn tin từ AS, chủ tịch Perez rất muốn đưa Kylian Mbappe – ngôi sao chỉ còn 1 năm hợp đồng với Paris Saint-Germain về trong mùa hè tới. Nếu thương vụ này thành công, Real sẽ đẩy Hazard ra đi vì sự kiên nhẫn dành cho tiền vệ 30 tuổi này đã chạm đến giới hạn.
 
Rõ ràng chiếc áo mà Ronaldo để lại Bernabeu đang quá rộng với bất cứ ai mặc nó. Hazard có tài năng, nhưng lại thiếu đi khát khao và quyết tâm của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Sự thật thì nếu chỉ có thiên phú chơi bóng, Ronaldo sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên vĩ đại đến vậy.
 
Trong tư duy của cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử của Real – người đã ghi 450 bàn thắng sau 438 lần ra sân,  khái niệm tự thỏa mãn, tự hài lòng với những gì mình có không tồn tại. Ở tuổi 36, CR7 vẫn đang chinh phục các giới hạn của bản thân, vẫn đang bị ám ảnh về sự hoàn hào, giống hệt như tiêu đề cuốn tự truyện của Luca Caioli xuất bản năm 2012. Một Ronaldo bản lĩnh, kiêu ngạo, đầy phô trương, cũng là biểu tượng sức mạnh cho chính Real – thứ biểu tượng đã thất truyền tại Châu Âu kể từ năm 2018.
 
Chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại Real Madrid vẫn quá rộng với bất cứ ai mặc nó.
 
Giống với trường hợp của Zlatan Ibrahimovic, bí quyết để Ronaldo duy trì được nền tảng thể lực sung mãn cùng phong độ săn bàn ổn định đến từ những nỗ lực tập luyện, duy trì thể chất không ngừng nghỉ ngày qua ngày. 
 
Còn với Hazard, anh từng nói mình không phải một Galactico, nhưng sẽ cố gắng để trở thành Galactico. Đến nay, lời hứa ấy cũng chưa được thực hiện. Hazard chưa cho thấy sự cố gắng đó. Đừng trách số phận, hãy trách chính mình, Eden Hazard!
 
Đức Thịnh
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea: Chờ Enzo mở khóa...Enzo

Việc tối ưu một tiền vệ tầm cỡ như Enzo Fernandez sẽ là chìa khóa quan trọng quyết định thành công của tân HLV Enzo Maresca trong mùa giải năm nay.

Girona 1-4 Barca: Cạn lời với Lamine Yamal!

Lamine Yamal vừa có màn trình diễn siêu hạng trước Girona, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của Barcelona tại vòng 5 La Liga 2024/25, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Manuel Ugarte: Không phải Rodri nhưng sẽ giải quyết điểm yếu của Man United

Manchester United đã theo đuổi Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain suốt cả mùa hè, nhưng chỉ kịp ký hợp đồng với anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vào cuối tháng 8. Mặc dù quá trình đàm phán kéo dài có thể đã khiến Erik ten Hag cảm thấy thất vọng, ông chắc chắn vẫn rất phấn khởi khi thỏa thuận cuối cùng cũng được hoàn tất.

Mohamed Salah: Không chỉ giỏi săn bàn, mà còn là nhà kiến tạo đẳng cấp thế giới!

Sau 3 trận đấu ở Premier League mùa giải mới, giờ đây Mohamed Salah đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 2017, Salah đã luôn là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất giải đấu, nhưng bên cạnh đó số lượng những cơ hội mà ngôi sao người Ai Cập đã tạo ra cũng nhắc nhở cho mọi người rằng anh không chỉ là một tay săn bàn.

Erling Haaland: Ít tham gia vào lối chơi chung, nhưng có quan trọng khi vẫn ghi bàn đều?

Một thống kê đáng kinh ngạc đã xuất hiện sau chiến thắng mở màn Premier League của Manchester City trước Chelsea: Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên chỉ hoàn thành… 3 đường chuyền trong suốt 90 phút thi đấu dưới thời Pep Guardiola – HLV đề cao triết lý kiểm soát bóng. Bạn không đọc nhầm đâu, chỉ 3 đường chuyền.