Donny van de Beek: Hãy bình tĩnh và chờ thời

Tác giả CG - Thứ Tư 28/10/2020 16:59(GMT+7)

Donny van de Beek đã ghi bàn vào lưới Spurs, Chelsea, Juventus và kiến tạo trong các cuộc chạm trán Real Madrid, Bayern Munich. Anh là một người có thể đặt niềm tin trong các trận đấu lớn, trước đối thủ khó nhằn. Tiền vệ 23 tuổi phải làm gì để có mặt trong đội hình xuất phát của Manchester United? Câu trả lời là “Hãy cứ chờ đi”.

 
Đối với đa số các CLB bóng đá, việc công bố bố danh sách thi đấu sẽ dẫn tới một cuộc thảo luận nhanh: Đội hình là gì? Ai sẽ ra sân? Có ai chấn thương không?
 
Với Manchester United, danh sách thi đấu thường tạo ra một cuộc tranh luận về những cầu thủ không có trong đó. Vài tuần gần đây, sau khi họ đăng đội hình ra sân trên các phương tiện mạng xã hội, câu hỏi chủ đạo luôn là: “Donny van de Beek phải làm gì để được đá chính?”.
 
Vấn đề “để Van de Beek đá chính” lần đầu được khởi xướng bởi những bình luận của Sjaak Swart, huyền thoại Ajax Amsterdam và người được cho là “người đại diện” của anh. 
 
Sau chiến thắng Brighton & Hove Albion với tỷ số 3-2 tháng trước, Swart chia sẻ trên báo chí Hà Lan rằng: “Thay người… tôi hoàn toàn không thích điều đó. Tôi không thể chấp nhận khi vào sân trong lúc trận đấu chỉ còn 4 phút nữa. Các anh thà để tôi ngồi dự bị còn hơn”.
 
Thay vì đóng vai trò là người đại diện chính thức, Swart thực tế là HLV cũ và một người bạn của gia đình Van de Beek. Hàng tuần, ông sẽ trả lời phỏng vấn về các sự kiện bóng đa ở Hà Lan. Ông không phải người duy nhất đặt câu hỏi về sự hòa nhập của tiền vệ 23 tuổi tại CLB mới. Cựu danh thủ Patrice Evra và huyền thoại Marco van Basten cũng đều đã lên tiếng bày tỏ sự không hài khi Van de Beek không được ra sân nhiều kể từ rời Ajax gần 2 tháng trước.
 
Guido Albers - người đại diện thực sự của Van de Beek - đã đính chính những bình luận của Swart. Song, không thể phủ nhận những vấn đề liên quan đến sự hòa nhập của cầu thủ người Hà Lan tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Van de Beek là tân binh đầu tiên của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và mức giá 40 triệu bảng. Ghi bàn trong trận đấu đầu tiên tại Premier League cùng với màn trình diễn tạm ổn khi đá cặp tiền vệ trung tâm với Paul Pogba khiến người hâm mộ phải suy nghĩ.
 
Về lý thuyết thì như thế này:
 
 
Thứ nhất, Man United mất nhiều tiền để chiêu mộ Van de Beek. Thứ hai, hàng tiền vệ Man United đang chơi không tốt. Thứ ba, Van de Beek thi đấu ấn tượng khi được tung vào sân. Chính vì thế đáng lẽ anh phải được đá chính càng sớm càng tốt để giải quyết vấn đề trung tuyến. 
 
Song, bóng đá không được vận hành hoàn toàn dựa trên lý thuyết và Van de Beek vẫn đang không được thi đấu quá nhiều.
 
Ở một dòng thời gian khác không có sự xuất hiện của COVID-19, vào tuần trước cầu thủ sinh năm 1997 sẽ đá trận El Clasico đầu tiên trong màu áo Real Madrid, có lẽ là bên cạnh Pogba trong một hàng tiền vệ mới mà HLV Zinedine Zidane muốn tạo ra ở Los Blancos. Hoặc ở vũ trụ khác, Van de Beek đang ở lại Ajax, dành cuối tuần qua để giúp họ thiết lập chiến thắng kỷ lục 13-0 trước VVV Venlo ở giải VĐQG.
 
Nhưng sự kết hợp của các sự kiện đã đưa Van de Beek đến Man United. Và bây giờ, anh đang ở ngoài đội hình xuất phát. Nổi tiếng với gương mặt đặc trưng mỗi khi ghi bàn, lúc này Van de Beek lại được biết tới với thần thái thất vọng khi bị HLV Ole Gunnar Solskjaer xếp trên ghế dự bị.
 
Tuy nhiên có lý do chính đáng để tin mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng hướng với Van de Beek ở Man United.
 
Tuyển thủ Hà Lan là một tiền vệ tài năng, cầu thủ có thể đá vai trò tiền vệ con thoi (số 8) hoặc tiền vệ kiến thiết (số 10). Nhưng trước hết, anh được mua về để tăng chiều sâu đội hình. Một nguồn tin tiết lộ Man United chiêu mộ Van de Beek để giúp Bruno Fernandes “có thời gian nghỉ ngơi”.
 
Mùa giải này “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ chơi 60 trận trên mọi đấu trường và với việc Fernandes là lựa chọn số một ở phương diện kiến thiết, thứ tự ở hàng tiền vệ để lại đất cho Van de Beek thể hiện. Trên danh nghĩa, Pogba là lựa chọn sáng tạo thứ hai của Man United. Song thời gian thi đấu của anh bị hạn chế vì chấn thương, COVID-19 khiến thể lực suy giảm. Ngoài ra, câu hỏi về vị trí tốt nhất của anh vẫn luôn tồn tại.
 
 
Trong khi đó, Juan Mata đã 32 tuổi và năng lực thể chất của anh khi đối đầu trước những đối thủ mạnh mẽ bị nghi ngờ. Andreas Pereira đang được cho mượn ở Lazio đến hết mùa giải. Còn Jesse Lingard giờ đây không còn được Solskjaer tin tưởng nữa.
 
Vì vậy sẽ có đất để Van de Beek đá chính ở những vị trí mà anh ưa thích trong thời gian tới. Như HLV Solskjaer phát biểu trong cuộc họp báo gần đây: “Đừng lo lắng về điều đó, cậu ấy sẽ được thi đấu. Việc nói ai nên thi đấu thì dễ dàng hơn việc nói ai phải ngồi ngoài”. Chiến lược gia người Na Uy đã thử nghiệm Van de Beek ở những vị trí đá cặp Pogba và Fernandes, nhưng tốt nhất nên coi anh như một chiếc áo khoác mùa đông mà CLB đã mua trong đợt mua sắm mùa hè. Nhiệt độ có thể đang giảm dần, trời có thể se lạnh hơn nhưng đến lúc này vẫn chưa cần phải mặc áo khoác.
 
Vậy khi nào mới đến lúc? Điều này khó phân tích hơn một chút, nhất là sau thất bại 1-6 trước Tottenham Hotspur và Solskjaer chuyển sang sử dụng cặp tiền vệ Scott McTominay và Fred. Sau khi nỗi thất vọng với đội hình ra sân của Man United gặp Chelsea tuần trước lắng xuống, người hâm mộ có thể hiểu Solskjaer tìm kiếm điều gì ở hàng tiền vệ. 
 
McTominay và Fred sẽ là tấm khiên bảo vệ hàng thủ vẫn gây nhiều lo lắng sau trận thua Spurs, trong khi đó Mata và Fernandes cung cấp sự sáng tạo. Việc lựa chọn Daniel James gây nhiều hoài nghi nhưng có lẽ Solskjaer chọn cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales vì về lý thuyết anh có thể sử dụng tốc độ để di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ, trái ngược xu hướng lùi xuống của Mata và Fernandes. Cầu thủ Xứ Wales cũng tham gia phòng ngự ở bên cánh trái trước Reece James.
 
Kết quả hòa 0-0 quả thực buồn tẻ nhưng đội hình được lựa chọn đã làm tốt nhiệm vụ của họ. Điều đó có nghĩa Van de Beek không nhất thiết phải đá chính.
 
 
Lý do tuyển thủ Hà Lan không thể vào thay người cũng là một điều đáng tiếc xuất phát từ vị thế của Pogba. Tiền vệ người Pháp hiện đang sắm vai trò siêu dự bị ở Man United, xuất hiện khi trận đấu trôi qua khoảng 1 tiếng đồng hồ và có nhiệm vụ đưa trái bóng lên phía trước và giữ quyền kiểm soát. Vai trò này có thể tạo ra những vấn đề trong vài tuần tới song Solskjaer đang làm tốt việc xoay tua trong quãng thời gian đầu Van de Beek ở Manchester.

Cựu danh thủ Gary Neville có thể tự hỏi Van de Beek đã nghĩ gì khi ngồi trên ghế dự bị khi không được sử dụng trong cuộc chạm trán Chelsea, song chiến lược gia Na Uy có lý do để đưa Pogba vào thay người.
 
Chúng ta cũng cần đề cập đến mức độ thích nghi với một hàng tiền vệ mới, trong một thời đại mà việc gây áp lực cần sự phối hợp với các đồng đội và các cầu thủ con thoi, “số 8 tự do” cần có phẩm chất kỹ thuật, lá phổi thép và khả năng suy nghĩ nhanh nhạy để quen với Premier League.
 
Như Liverpool đã chứng minh điều đó với Fabinho và Naby Keita, câu chuyện với các tiền vệ ở Premier League không phải là “đá 6 trận đầu cho tốt, nếu không thì là thất bại”. Ngay cả khi mùa giải này không dành cho Van de Beek thì thời gian của anh cũng sẽ đến.
 
Vậy điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Nhìn vào thành tích của Van de Beek ở đấu trường châu Âu sẽ thấy anh xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát của Man United ở vòng bảng Champions League. Dù còn trẻ, Van de Beek đã từng đá chung kết Europa League (dù chỉ vào sân thay người trong 20 phút cuối) và bán kết Champions League.
 
Tiền vệ 23 tuổi đã ghi bàn vào lưới Spurs, Chelsea, Juventus và kiến tạo trong các cuộc chạm trán Real Madrid, Bayern Munich. Anh là một người có thể đặt niềm tin trong các trận đấu lớn, trước đối thủ khó nhằn. 
 
Donny van de Beek phải làm gì để có mặt trong đội hình xuất phát của Manchester United? Câu trả lời là “Hãy cứ chờ đi”.
 
Dịch từ bài viết “Donny van de Beek, winter coats and why everybody needs to calm down” của tác giả Carl Anka trên The Athletic.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên!"

Lionel Messi là một trong số rất ít cầu thủ sở hữu vị thế để có thể đòi hỏi gần như bất cứ điều gì, nhưng trong phần lớn sự nghiệp, anh lại hành xử như thể mình chỉ là một thành viên bình thường của tập thể.

Gordon vươn lên một tầm cao mới sau bước ngoặt Barcelona

Theo cách Anthony Gordon nhìn nhận, anh vẫn là chính mình, vẫn là chàng trai ấy: luôn trên hành trình hoàn thiện bản thân, thích suy ngẫm và có khát khao tiến bộ mãnh liệt. Nhưng cách ngày càng nhiều người nhìn nhận về Gordon đang thay đổi, đặc biệt tại Anh. Và ở đó, thật khó để bỏ qua yếu tố Barcelona.

Joao Felix hồi sinh: Món quà Jorge Jesus dành tặng bóng đá Bồ Đào Nha

Đến lúc này, có lẽ chúng ta nên bình tâm lại và trở về với thực tại. Trong một buổi tối êm ả, thảnh thơi tại Oslo, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy trong một trận đấu khó có thể đọng lại quá lâu trong ký ức người xem. Erling Haaland tiếp tục ghi bàn. Cristiano Ronaldo đứng bên đường biên với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Có một tình huống sai lầm hài hước của thủ môn. Thế giới bóng đá vẫn tiếp tục guồng quay quen thuộc của nó. 

Lamine Yamal: Nối dài những ngày rực rỡ

Sau chức vô địch World Cup 2026, kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đang được tiếp nối bằng thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối, nơi mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất đều có thể bị khoan thủng. Và ở trung tâm của cỗ máy chiến thắng ấy là thiên tài Lamine Yamal.

Joao Felix không tệ như nhiều người đã nghĩ

Lần thứ hai trong bốn ngày, João Félix ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Lần thứ hai trong bốn ngày, anh được chơi ở vị trí mình yêu thích nhất. Và cũng là lần thứ hai trong bốn ngày, anh chơi đủ 90 phút. Đây không phải màn trình diễn chói sáng, bởi Félix còn chơi hay hơn trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales hôm thứ Năm, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn.

Pháp thắng Bỉ: Không Mbappe, đã có Olise

Đội tuyển Pháp đang bước vào kỷ nguyên Zinedine Zidane, nơi những ý tưởng mới bắt đầu được gieo xuống bên cạnh những nền tảng quen thuộc của Les Bleus. Trong bối cảnh ấy, Michael Olise vẫn là một nét chấm phá đặc biệt, với thứ bóng đá vừa mềm mại, vừa sắc bén và ngày càng trở nên khó đoán.

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, từ bỏ Florian Wirtz lúc này sẽ là một sai lầm lớn

“Không thể nào cản nổi cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng. Cậu ấy sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất chúng. Cậu ấy là một tài sản khổng lồ với bản tính phóng khoáng, vô tư. Cậu ấy có tư duy rất già dặn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”