Diogo Jota: Tiếc thương thay một kiếp người...

Tác giả Nam Giang - Thứ Năm 03/07/2025 18:51(GMT+7)

Trước khi tử nạn ở tuổi 28, Diogo Jota đang sống những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

 

Hãy nhìn những gì được Diogo Jota đăng tải trên các trang mạng xã hội của mình trước khi qua đời vì tai nạn giao thông. Đó đều là những hình ảnh thể hiện niềm vui, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống viên mãn của cố cầu thủ sinh năm 1996.

7 bài đăng gần nhất của Jota là những hình ảnh anh có lần đầu nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, bước lên bục quán quân Nations League cùng ĐTQG Bồ Đào Nha. Và đau xót nhất, là chỉ mới 5 ngày trước khi ra đi rồi vĩnh viễn không trở lại, Jota tổ chức lễ thành hôn với người bạn gái Rute Cardoso. Cả hai đã quen nhau 13 năm và có với nhau 3 thiên thần nhỏ.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngôi sao của hai đội bóng lớn, là gương mặt quen thuộc của những giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League… Và ngày lên xe hoa cùng người bạn đời Cardoso, Jota chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Tôi là người may mắn nhất”. Trong khi đó, Cardoso viết: “Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi”.

Cuộc đời Jota có lẽ chưa bao giờ đẹp đến thế, cho tới khi thần chết vĩnh viễn cướp anh đi ở tuổi 28, độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, độ tuổi mà Jota còn bao hoài bão phía trước, bao thành công mà anh khát khao chinh phục, còn cả sự nghiệp đang thăng tiến và quan trọng nhất, là còn cả một mái ấm nhỏ sau lưng. Tất cả đột ngột kết thúc một cách dang dở. Jota mãi mãi ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô bờ bến cho cả thế giới bóng đá và nỗi đau khôn nguôi với gia đình anh.

Diogo Jota và Rute Cardoso

Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, Jota còn là một con người tốt. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, anh hiếm khi dính líu tới những scandal. Cựu cầu thủ Wolverhampton luôn nhận được sự tôn trọng từ đối thủ và sự quý mến từ các đồng đội. Alisson Becker - đồng đội của Jota tại Liverpool từng ca ngợi: “Cậu ấy là một chàng trai đáng mến, luôn chăm chỉ và sống vì tập thể”.

Stephen Eustaqio - đồng đội cũ của Jota ở ĐT U21 Bồ Đào Nha - thì nói: “Diogo là người đàn ông chăm chỉ và rất khiêm tốn”.

Càng đau xót hơn nữa khi Jota không chỉ một mình bước sang thế giới bên kia. Andre Silva - em trai của anh - cũng là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha. Silva năm nay mới 25 tuổi và đang chơi bóng ở giải hạng hai Bồ Đào Nha. Trong cùng một thời điểm, một chuyến xe, cả hai anh em đều thiệt mạng.

Cả thế giới bàng hoàng trước thông tin gây rúng động về sự ra đi của Jota và Silva. Tất cả sốc đến nỗi ai cũng hy vọng đây chỉ là tin giả. Nếu không, họ mong có một phép màu nào đó sẽ xảy ra, để người hâm mộ sẽ lại một lần nữa được chứng kiến những bước chạy cần mẫn của anh, để người vợ và ba đứa con anh được chung sống hạnh phúc mãi mãi bên người chồng, người cha của mình.

 

Cuối cùng, không có phép màu nào xảy ra. Jota và người em trai của mình đã mãi mãi ra đi. 3/7/2025 là ngày buồn của cả thế giới bóng đá và không gì có thể bù đắp sự mất mát này.

Vĩnh biệt Diogo Jota và Andre Silva. Cuộc đời vốn vô thường và mọi trái tim yêu bóng đá sẽ mãi nhớ đến anh…

Sự ra đi của Diogo Jota ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool?
Với việc Diogo Jota qua đời vì tai nạn xe hơi, Liverpool sẽ phải giữ chân những ngôi sao tân công hiện có đồng thời lên kế hoạch tìm người thay thế vị trí của anh.
Mối tình thanh mai trúc mã của Diogo Jota
Không chỉ là một ngôi sao đẳng cấp thế giới, Diogo Jota còn được các CĐV Liverpool và NHM bóng đá ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp như cổ tích với người bạn đời Rute Cardoso.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Szoboszlai và mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa

Trên cánh tay, Dominik Szoboszlai có một hình xăm bằng tiếng Hungary: “Tài năng là món quà trời ban, nhưng nếu thiếu ý chí phi thường và lòng khiêm nhường, tài năng cũng chẳng có giá trị gì”. Câu nói được cho là của Steven Gerrard ấy cũng gợi mở cách tiền vệ Hungary nhìn nhận sự nghiệp: được trao tài năng mới chỉ là điểm bắt đầu.

Một giờ với Kylian Mbappe: Những điều chưa từng được kể

Đi qua những lớp kiểm soát an ninh, những sân tập được chăm chút hoàn hảo và các lối đi ngăn nắp tại trung tâm huấn luyện của Real Madrid, thứ đầu tiên đập vào mắt là những bức tranh tường kể lại bộ sưu tập Cúp C1/Champions League vô tiền khoáng hậu của CLB.

Có phải Michael Carrick đang quá ưu ái Marcus Rashford?

Hai cơ hội thuận lợi bị bỏ lỡ trước Fulham khiến Marcus Rashford trở thành một trong những tâm điểm chỉ trích sau trận hòa của Manchester United. Khi Rashford được ưu tiên bên trái, Cunha phải thích nghi với vai trò trung phong, còn sự kết nối trên hàng công vẫn thiếu thuyết phục. 

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

12 năm sau lần đối đầu gần nhất, José Mourinho lại gặp Atletico Madrid. Lần này, bối cảnh đã khác hoàn toàn: một sân vận động mà HLV người Bồ Đào Nha chưa từng trải nghiệm, một Atletico đã thay đổi vị thế và cán cân đối đầu cũng không còn giống thời Mourinho mới đặt chân tới Tây Ban Nha.

Không còn ai cứu được Foden, ngoài chính bản thân anh

Khi Phil Foden lặng lẽ đi hết quãng đường dài từ gần góc sân Old Trafford về phía đường hầm dưới khán đài Stretford End, người ta dễ nghĩ rằng đây là thời điểm đặc biệt tệ để nhận thẻ đỏ, nhất là khi Thomas Tuchel cùng trợ lý Anthony Barry đang có mặt trên khán đài.