Dejan Lovren: “Rời Liverpool là quyết định khó khăn nhưng tôi không thể làm khác”

Tác giả KDNX - Thứ Sáu 21/05/2021 16:50(GMT+7)

Zalo

Vừa đạt được danh hiệu VĐQG cùng với Zenit St Petersburg dưới danh nghĩa đội trưởng của CLB này, Dejan Lovren đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với nhà báo James Pearce của trang tin The Athletic.

Dejan Lovren
Ảnh: Getty Images

TRÒ XỔ SỐ CỦA SỐ PHẬN

 
Vì quá chán nản với việc trở thành lựa chọn thứ 4, thậm chí thứ 5 trong đội hình của HLV Jurgen Klopp, Dejan Lovren đã quyết định rời khỏi Liverpool để đến Zenit St Petersburg với mức giá 10,9 triệu Bảng, một quyết định mà trung vệ Croatia khẳng định "chưa bao giờ thấy hối hận."
 
Trớ trêu thay cho cả anh và Liverpool, thời điểm Dejan Lovren rời khỏi Liverpool cũng là lúc Liverpool bắt đầu lâm vào cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Người nổ phát súng đầu tiên chính là Virgil Van Dijk với chấn thương dây chằng chéo trước, tiếp sau đó là Joel Gomez với chấn thương đầu gối, và cuối cùng là Joel Matip, người gặp phải chấn thương mắt cá hồi tháng 1 năm nay.
 
Ngay sau đó, Liverpool đã lao vào công cuộc gia cố lại hàng thủ ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Đầu tiên là bản hợp đồng mượn Ozan Kabak từ Schalke, sau đó là bản hợp đồng Ben Davies từ Preston North End với giá 500 ngàn Bảng. Buồn thay cho HLV Jurgen Klopp, cả hai đều mắc phải những chấn thương khác nhau. Ben Davies thậm chí không thể có trận mở màn. Vì vậy, Klopp phải nhờ đến những cái tên thiếu kinh nghiệm như Nathaniel Philipps và Rhys Williams ở khoảng thời gian đầu mùa.
 
Điều đáng buồn nhất đó là nếu Lovren còn ở lại sân Anfield, chắc chắn The Reds sẽ có được một cái tên giàu kinh nghiệm ở khu vực phòng ngự, còn Lovren sẽ được thi đấu nhiều hơn trong màu áo đội bóng thân yêu của mình. 
 
Dù vậy, Lovren vẫn không lấy làm buồn, mà chỉ coi đó như một phần của cuộc đời. Cụ thể, theo anh:  "Khi tôi đưa ra quyết định, tôi nghĩ điều đó là đúng đắn với những gì đang diễn ra. Khi đó, tôi không thể làm khác được. Nếu cứ dằn vặt mãi như thế, tôi sẽ giống với một người luôn trách cứ người bạn của mình sau mỗi cuộc quay xổ số rằng: "Tại sao anh không khoanh vào con số đó ?" Như thể mình biết rõ điều gì sẽ xảy ra vậy."
 

VẪN LUÔN HƯỚNG VỀ ANFIELD

 
Dù đã rời khỏi sân Anfield, nhưng trong trái tim của chiến binh người Croatia này, The Reds luôn có một chỗ đứng. Chính vì vậy, đối với bản thân Dejan Lovren cũng như gia đình anh, việc rời khỏi sân Anfield là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhất là khi vợ con anh đã quá quen với cuộc sống ở thành phố cảng.
 
Cụ thể, anh chia sẻ với nhà báo James Pearce trong cuộc phỏng vấn: "Khó khăn thật sự, vì khi đó tôi có một cuộc sống ở Liverpool, còn bọn trẻ thì được tới trường. Vợ tôi và tôi thì đã quen với cuộc sống ở đây. Khi anh có những người bạn như Salah, anh chắc chắn sẽ rất buồn khi phải rời khỏi đây. Nhưng anh cũng phải hiểu rằng đây là một phần của bóng đá. Trong sự nghiệp bóng đá, anh phải thay đổi CLB. Vì vậy, ngay khi biết được Zenit quan tâm tới tôi và mọi sự bàn bạc đều đi đúng hướng, tôi cảm thấy rất vui. Ngay lập tức, tôi chấp nhận điều đó. Tôi có thể bứt khỏi Anfield nhanh chóng vì khi đó, tôi đang trông đợi những thử thách sắp tới với Zenit." 
 
Có lẽ khi nhìn vào việc Dejan Lovren chỉ ra sân ở 10 trận ở mùa giải 2019/2020, NHM Liverpool sẽ phần nào đó hiểu được lý do vì sao Lovren, một con người luôn hướng đến những thử thách mới, lại quyết định dứt áo ra đi như vậy.

Dejan Lovren
Ảnh: Getty Images
 
Như đã nói ở trên, trong trái tim của Dejan Lovren, The Reds luôn chiếm trọn một khoảng lớn. Chính vì vậy, anh vẫn theo dõi tin tức cũng như những trận đấu của đội bóng cũ. Dejan Lovren chia sẻ: "Tôi vẫn theo dõi Liverpool thi đấu khi có thời gian, đồng thời theo dõi thêm giải Tây Ban Nha, Đức và giải Pháp. Ở mỗi giải đấu, tôi lại có những đồng đội ở cấp đội tuyển quốc gia hay những đồng đội từng thi đấu chung. Đương nhiên, tôi vẫn luôn yêu Liverpool và mong họ thi đấu tốt. Tôi đã nói chuyện với Shaqiri, rồi thì Jordan Henderson. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với Gini Wijnaldum. Tuy nhiên, Salah luôn là người đầu tiên."
 
Bên cạnh những người đồng đội thân thương của mình, Dejan Lovren cũng nói rằng mình rất nhớ những người hâm mộ nồng nhiệt của Liverpool: "Có thể nói rằng tôi nhớ người hâm mộ hơn bất cứ thứ gì. Thực sự buồn cho họ khi không thể cổ vũ đội nhà trên sân vì đại dịch COVID-19. Thực sự, đó chính là thứ mà tôi nhớ nhất khi theo dõi sân Anfield trên TV."
 

THÀNH CÔNG Ở ZENIT

 
Ở Zenit, Lovren đã đạt được rất nhiều thành công trong màu áo đội bóng tới từ cố đô Saint Petersburg. Anh ra sân ở 28 trận cho tập thể của HLV Sergei Semak, đội bóng vừa đạt được chức VĐQG Nga sau khi bảo vệ thành công khoảng cách 8 điểm với Spartak Moskva. Tuyệt vời hơn cho Lovren, anh còn được đeo băng đội trưởng khi thi đấu cho Zenit.
 
"Tôi cố gắng hết mình để trở thành một phần quan trọng cho các cầu thủ trẻ, nhất là với các cầu thủ của học viện," Lovren chia sẻ.
 
Cũng trong cuộc phỏng vấn, trung vệ người Croatia cũng chia sẻ về công việc đội trưởng ở Zenit: "Tôi nghĩ mọi người có thể học được gì đó từ tôi. Đương nhiên, tôi không phải là lãnh đạo hoàn hảo. Ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Nhưng tôi cố gắng trở thành tấm gương cho chúng cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Mọi người cần phải tôn trọng các đồng đội, tôn trọng CLB, tôn trọng HLV và ban huấn luyện. Sự nghiệp bóng đá rất ngắn, vì vậy bạn phải cố gắng tận hưởng nó và cố gắng phát huy tối đa." 
 
Trong ngày đăng quang, Artem Dzyuba, cây săn bàn của Zenit mùa đó với 22 bàn ở mọi đấu trường, đã mặc một bộ trang phục Deadpool sau trận thắng 6-1 trước Lokomotiv khi lên bục nhận huân chương. Lovren cũng chia sẻ cảm nghĩ về hành động hài hước này của đồng đội người Nga: "Tôi không nghĩ Dzuba sẽ mặc bộ quần áo đó. Tôi sốc  thật sự. Nhưng đó là phong cách của anh ấy mà."
 
Vẫn còn 2 năm nữa trong hợp đồng, Lovren vẫn đã tuyên bố sẽ cố gắng hết mình cho mùa sau nhằm đảm bảo Zenit sẽ tạo nên dấu ấn ở Champions League mùa giải 2021-2022, qua đó xóa đi ký ức buồn về việc đứng chót bảng ở Champions League mùa này.
 

NIỀM VUI KHI SUPER LEAGUE BỊ HỦY

 
Dejan Lovren
Ảnh: Zenit St Petersburg

Nếu ông chủ John Henry của Liverpool đạt được mong muốn của mình, chắc chắn Liverpool sẽ cùng với 5 đội bóng còn lại của Premier League tham dự giải đấu European Super League, một giải đấu quy tụ những ông lớn có máu mặt của bóng đá Châu Âu. Như chúng ta đã biết, dự án này đang dần đi đến hồi kết sau những nỗ lực của các liên đoàn bóng đá cũng như chính phủ các quốc gia có CLB tham dự giải đấu này. 
 
Là một người yêu cái đẹp của bóng đá cũng như ghét việc các ông lớn thao túng quá nhiều vào môn thể thao này, Lovren chắc chắn là người vui nhất khi nghe thông tin siêu giải đấu này đã bị hủy bỏ. Cụ thể, anh chia sẻ: "Có một nhóm người giàu quyền lực nghĩ rằng họ có thể quyết định mọi thứ mà không cần hỏi ý kiến của ai. Là cầu thủ, chúng tôi thi đấu cho người hâm mộ và cho lịch sử của CLB. Vì vậy, tôi cảm thấy khó hiểu khi giới chủ chỉ nhìn vào những lợi ích kinh tế."
 
Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Lovren cũng ca ngợi sự công bằng của Champions League, đồng thời cũng cho rằng việc các đội bóng lớn đóng cửa thi đấu với nhau sẽ là một sự phản bội rất lớn nhằm vào bóng đá thế giới nói chung cũng như bóng đá Châu Âu nói riêng. Cụ thể, anh chia sẻ: "Champions League có một bề dày lịch sử ấn tượng. Ngày tôi còn bé và vẫn còn mơ mộng, tôi vẫn thường theo dõi đi theo dõi lại pha vô-lê của Zinedine Zidane trong trận gặp Bayer Leverkusen. Đây chính là điều mà các cầu thủ đều muốn thực hiện. Vì vậy, khi có chuyện một đội bóng nhỏ không thể đối đầu một đội bóng lớn ở Champions League, bạn sẽ cảm thấy như bị phản bội vậy. Với tôi, sự phản bội không nên có chỗ trong bóng đá."
 

CẢM THÔNG CHO TRENT ALEXANDER-ARNOLD

 
Với việc giải VĐQG Nga đã chính thức hạ màn, Lovren đã trở lại với ĐTQG Croatia để chuẩn bị cho VCK Euro 2021. Điều thú vị nhất với Lovren chính là anh sẽ có cơ hội đối đầu với những người đồng đội cũ của mình ở Liverpool sau khi Croatia của anh rơi vào bảng D, bảng đấu gồm ĐT Anh, Scotland và CH Czech.
 
Tuy nhiên, Dejan Lovren cảm thấy thất vọng khi biết rằng Trent Alexander-Arnold có thể sẽ không góp mặt ở VCK Euro năm nay. Hồi tháng 3 năm nay, Alexander-Arnold đã bị gạt khỏi đội hình, thay vào đó là những cái tên như Reece James, Kieran Trippier và Kyle Walker. Kể từ đó, anh đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màu áo Liverpool.

Dejan Lovren
Ảnh: Getty Images
 
"Đời cầu thủ ai cũng có lúc thăng lúc trầm. Có lẽ chỉ Messi hay Ronaldo mới có quyền nói rằng họ đã thi đấu 15 năm mà vẫn đạt đỉnh. Còn lại với chúng tôi, lúc nào cũng thăng rồi trầm. Thực sự, họ rất khác so với chúng tôi," Lovren chia sẻ.
 
Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Dejan Lovren cũng khẳng định rằng Trent Alexander-Arnold xứng đáng được gọi lên tuyển. Cụ thể, anh nói: "Trent không thi đấu tệ ở mùa này. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn xứng đáng có được suất lên tuyển thi đấu, nhất là khi xét đến những gì cậu ấy đã làm được trong vòng 3 năm qua, ví dụ như thi đấu ở 2 trận chung kết Champions League cũng như việc giúp Liverpool đăng quang ở Premier League. Cậu ấy cũng từng thi đấu ở World Cup 2018 và đang dần tích lũy kinh nghiệm. Với tôi, không cần phải hỏi nhiều về Trent. Đương nhiên, cậu ấy xứng đáng có chỗ trong đội hình 23 người của ĐT Anh."
 

CHỜ ĐỢI NHỮNG THỬ THÁCH Ở EURO

 
Đã 3 năm kể từ trận chung kết đầy tiếc nuối trên sân Luzhniki, Dejan Lovren vẫn đang trông chờ ngày "trả nợ" đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng mọi thứ đã rất khác so với 3 năm trước. Cụ thể, anh chia sẻ với nhà báo James Pearce: "3 năm đã trôi qua rồi. Cầu thủ cũng khác, sân đấu cũng khác, không khí cũng khác nữa. Đây là một giải đấu mới, vì vậy tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi đối đầu đội tuyển Anh. Đây thực sự là một bảng đấu thú vị, nhất là khi được đối đầu với những người đồng đội cũ của mình. Dù sao đi nữa, khi đã ra sân, tình bạn phải được gạt sang một bên." 
 
Có lẽ, cũng như Lovren, chúng ta đều đang chờ đợi một mùa giải Euro 2020 đầy sôi động trên khắp các mặt cỏ Châu Âu, một mùa Euro cực kỳ đặc biệt, một mùa Euro diễn ra trong năm thứ 2 của đại dịch COVID-19, đại dịch đã và đang hoành hành trên khắp thế giới.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

HLV Philippe Troussier: Người sai thời điểm

Được AFC ca ngợi là một trong những HLV xuất sắc nhất trước thềm Asian Cup 2023, chỉ sau hơn 2 tháng đã khép lại triều đại chóng vánh của mình như một trong những HLV tệ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, liệu HLV Philippe Troussier có thực sự thiếu may mắn?

Con số 20 của HLV Troussier và nụ cười của Bùi Hoàng Việt Anh

Số 20 là nỗi ám ảnh của HLV Philippe Troussier trong quãng thời gian ông dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, ông tự nghĩ ra con số ấy với ý nói chỉ có 20% NHM ủng hộ mình, nhưng đằng sau 20%, vẫn còn những con số 20 khác mà chính vị chiến lược gia người Pháp không thể kiểm soát.

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Như vậy là chuyện gì đến cũng đã đến, không có bất ngờ nào xảy ra ở Mỹ Đình đêm qua. Đội tuyển Việt Nam lại thua bạc nhược trước những người Indonesia, làn sóng phản đối HLV Philipe Troussier lên đến đỉnh điểm, và lúc nửa đêm, trang chủ của VFF ra thông cáo chấm dứt hợp đồng với vị HLV người Pháp.

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

“Tôi sẽ trở lại Đức vào tháng 3,” Toni Kroos đã thông báo như thế trên Instagram của anh vào cuối tháng 2. "Tại sao? Trước hết là bởi Julian yêu cầu tôi trở lại và sau đó là vì, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cho đội tuyển. Tôi đang có tâm trạng tốt và tôi chắc chắn rằng tại EURO Hè này tuyển Đức sẽ làm được nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người có thể tin vào lúc này.”

X
top-arrow