David De Gea: Dành cả thanh xuân ở Old Trafford

Tác giả CG - Thứ Bảy 09/11/2019 11:26(GMT+7)

Nếu bạn tìm định nghĩa của sự nhẫn nại, hãy nhìn David De Gea dành cả thanh xuân ở Old Trafford

David de Gea thở dài liên tục, ánh mắt thường xuyên không nhìn về phía phóng viên, thỉnh thoảng đưa tay vuốt lên mặt.

 

Đó là một ngày thất vọng với tất cả, và De Gea. Phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa Newcastle và Manchester United của thủ thành người Tây Ban Nha với kênh Sky Sports cách đây chưa lâu khiến nhiều người không khỏi cảm thấy chạnh lòng. 

“Tôi nghĩ rất nhiều thứ cần phải cải thiện. Họ [Newcastle] là đội hay hơn ngày hôm nay. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn với chúng tôi nhưng chúng tôi là United - chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu”, đây có thể sẽ là phần trả lời nặng tính xã giao và không có quá nhiều điều đặc biệt như rất nhiều các bài phỏng vấn sau trận khác. Nhưng De Gea thì có lẽ đã phải kìm nén quá nhiều cảm xúc.
 
“Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi ở đây”, người gác đền mang áo số 1 của “Quỷ đỏ” tiếp tục. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chúng tôi thậm chí không thể ghi nổi một bàn trong 2 trận gần nhất. Thật khó để nói điều gì. Tôi xin gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Chúng tôi nhận bàn thua từ một tình huống phạt góc mà mình được hưởng. Đó đáng lẽ là điều không thể nào xảy ra. Thật khó chấp nhận. Không chỉ là trận đấu này mà cả mùa giải có thể sẽ rất tệ”.

 
Sau đoạn phỏng vấn này, De Gea đã phải hứng chịu chỉ trích kịch liệt của Paul Ince - một cựu “Quỷ đỏ”. Ông cho rằng là một trong số các thủ lĩnh trong phòng thay đồ, thủ thành Tây Ban Nha không nên nói những lời lẽ bày tỏ sự chán nản đến thất vọng như vậy và lấy Peter Schmeichel ra làm ví dụ. 
 
Nhưng hãy hiểu cho De Gea. Có lẽ anh đã rất cố kiềm chế. Manchester United đang trải qua một giai đoạn thất vọng và khủng hoảng thực sự. De Gea đã phải sử dụng từ “không thể chấp nhận” để nói về màn trình diễn của toàn đội trên sân St James’ Park ngày hôm ấy. Và “không thể chấp nhận” cũng chính là từ mà các cổ động viên “Quỷ đỏ” muốn giành cho đội bóng vào lúc này.
 
De Gea vốn là một người không có thói quen la hét, quát tháo đồng đội ngay trên sân sau một tình huống họ phạm sai lầm. Trong một cuộc phỏng vấn với Thierry Henry trên Sky Sports, anh từng chia sẻ rằng thói quen đó xuất phát từ chính trải nghiệm cảm xúc của bản thân: anh không muốn bị mọi người, các đồng đội xung quanh đến và hét vào mặt ngay sau một pha bóng mà anh xử lý không tốt hoặc mắc sai lầm. Con người mắc sai lầm là chuyện bình thường.

 
Nhưng trong suốt 9 năm qua ở Old Trafford, De Gea thường là người sửa chữa các sai lầm các đồng đội hơn là người phạm lỗi. Anh đã 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Manchester United do người hâm mộ bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year), trong đó có 3 mùa liên tiếp từ 2013 đến 2016.

Kể từ khi giải thưởng này được khai sinh vào năm 1988, không cầu thủ nào ẵm nó nhiều hơn De Gea. Và cũng chẳng người gác đền nào có số lần xuất hiện trong đội hình tiêu biểu mùa giải do PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) bình chọn kể từ khi Premier League ra đời nhiều như thủ môn sinh năm 1990.

Manchester United từng có rất nhiều trận đấu sống bằng những cú bay người nhanh như điện của anh. 
Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng De Gea không phải hoàn hảo. Anh cũng có những điểm yếu như khả năng chuyền, xử lý bóng bằng chân - điều ngày càng quan trọng và cần thiết với một thủ môn trong bóng đá hiện đại.

Mùa giải 2018/2019 - mùa bóng được coi là kém nhất của cựu thủ thành Atletico Madrid trong những năm qua - anh cũng mắc những sai lầm đáng trách như tình huống để bóng lọt qua cánh tay từ cú dứt điểm không quá hiểm hóc của Lionel Messi ở Champions League hay tình huống mà anh không thể ôm gọn trái bóng từ cú sút xa của Antonio Rudiger và sau đó Marcos Alonso dứt điểm bồi thành bàn ở góc hẹp.
 
Thống kê chỉ ra mùa bóng vừa qua ở Premier League, De Gea chỉ thực hiện trung bình 2,2 pha cứu thua trước khi bị thủng lưới. Con số này đều thấp hơn thành tích ở 3 mùa giải trước đó, đặc biệt là mùa 2017/2018 khi Man United nhận 28 bàn thua và De Gea thực hiện trung bình 4,07 pha cứu bóng trước khi bị thủng lưới. Chính phong độ xuất sắc ở các mùa trước đó đã thiết lập nên thành tiêu chuẩn rất cao dành cho De Gea.
 
Nhưng nói gì thì nói, ở tuổi 29, De Gea vẫn là một người hùng đích thực của “Quỷ đỏ”. Chẳng thể nào trông chờ một thủ môn sẽ mãi không mắc sai lầm hoặc hết lần này tới lần khác giữ lại điểm số cho đội khi mà phía trước anh ta là một hàng phòng ngự thiếu chắc chắn và nhìn rộng ra là tập thể với lối chơi thiếu định hướng.
 
Tất nhiên, De Gea không phải người không thể thay thế ở Manchester United, đúng như Edwin Van der Sar từng nhận định cách đây chưa lâu. Nhưng để tìm được một người gác đền có sự chắc chắn, đáng tin cậy đứng thay vị trí của De Gea và có thể sửa chữa rất nhiều những sai lầm của hàng thủ “Quỷ đỏ” bằng một phong độ đỉnh cao thì thật khó (mà gần nhất là ở thất bại 0-1 trong chuyến làm khách đến sân của Bournemouth khi các hậu vệ Man United đã hoàn toàn bỏ lỏng Joshua King, để anh mặc sức tung hùng trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất) bởi bóng đá là một trò chơi tập thể.

Ai rời Man Utd cũng được, trừ...De Gea
Người ta sẽ còn nhắc nhiều đến sự cố máy fax huyền thoại trong quá khứ liên quan đến cuộc chuyển nhượng De Gea bất thành giữa Manchester United và Real Madrid 4 năm về trước. Suýt chút nữa, anh đã là người của sân Santiago Bernabeu và Keylor Navas đến theo chiều ngược lại. Nhưng đó đã là quá khứ và cũng là câu chuyện xoay quanh 2 chữ “nếu… thì”. Sau đó, De Gea ở lại trong những ngày “Quỷ đỏ” chìm vào khủng hoảng cùng cực hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson mà “cả nguồn sống” đôi khi thu bé lại chỉ bằng một cú bay người, một pha giơ chân cản bóng cận thành nhanh như cái chớp mắt. 
 
Có người đến, có người đi, có những người được gửi gắm niềm hy vọng nhưng rồi De Gea vẫn là người khiến người hâm mộ tin nhiều nhất. Không cần phải bàn cãi, anh là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ này của đội bóng chủ sân Old Trafford, thậm chí gọi anh là người giỏi nhất cũng không hề ngoa.
De Gea đã và sẽ ở lại Manchester United, ít nhất là ở khía cạnh ràng buộc hợp đồng (có thời hạn đến tháng 6/2019) mà anh vừa ký tháng 9 vừa qua.

Bản thân De Gea nói rằng anh muốn làm đội trưởng của “Quỷ đỏ” trong khi nhà báo Andy Mitten tiết lộ De Gea từng chia sẻ với những người bạn thân rằng anh muốn ở lại Manchester United đến hết sự nghiệp. Thủ môn 29 tuổi vốn không phải một người thường xuyên cởi mở với truyền thông hay có những phát ngôn công khai nhưng anh vẫn luôn chia sẻ với bạn của mình, và Juan Mata là một trong số đó.
 
“David kể cho tôi nghe về lần gần nhất United vô địch Premier League vào năm 2013. Cậu ấy nhớ cả thành phố tràn ngập toàn là người hâm mộ United và xe buýt của đội đi xuyên qua trung thành phố còn các cổ động viên thì leo lên các tòa nhà ở đường Deansgate”, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ với tờ The National cách đây chưa lâu.
 

De Gea vẫn nhớ lần mình được giương cao chức vô địch Premier League 6 năm về trước. Người hâm mộ đội bóng cũng rất nhớ. Họ mong vinh quang ấy sẽ trở lại và có anh trong đó bởi anh xứng đáng với nó.
Sau tất cả, nếu bạn tìm định nghĩa của sự nhẫn nại, hãy nhìn De Gea dành cả thanh xuân để “cứu” Manchester United biết bao nhiêu lần suốt 9 năm vừa qua.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.