Claudio Taffarel: Thần tượng ở Brazil, người cha thứ hai của Alisson

Tác giả CG - Chủ Nhật 19/12/2021 10:35(GMT+7)

Cách đây chưa lâu, Liverpool đã bổ nhiệm thủ môn huyền thoại Claudio Taffarel làm HLV thủ môn của CLB. Taffarel là người rất có tầm ảnh hưởng với Alisson Becker, nhưng không chỉ vậy, Liverpool người gác đền một thời của ĐT Brazil sẽ tạo nền tảng vững chắc cho những thủ môn tương lai của đội bóng.

 
Năm 2015, lần đầu tiên Alisson Becker được triệu tập lên đội tuyển Brazil nhưng không mất nhiều thời gian để anh tạo được dấu ấn. Gilmar Rinaldi – cựu Trưởng đoàn ĐT Brazil – nhớ lại: “Trời đất, bây giờ chúng ta đã có một thủ môn xuất sắc rồi”. Khi đó, Alisson vẫn chưa có tiếng tăm và ngay cả vị HLV trưởng của anh cũng không tin vào mắt mìn. “Dunga đến gặp tôi và hỏi ‘anh có thấy điều tôi đang thấy không? Hãy nhìn cách cậu ấy tập luyện mà xem’”, Rinaldi tiếp tục.
 
Dù vậy, có một người không bất ngờ về điều đó cho lắm là Claudio Taffarel – HLV thủ môn của Brazil. Bộ đôi này đã làm việc với nhau lâu tới mức Alisson còn gọi Taffarel là “bố”. Con trai ruột của Taffarel – Dodo – đã chơi bóng từ nhỏ với Alisson ở Internacional de Porto Alegre. Và giống như một người cha đích thực, Taffarel đã đứng về phía Alisson khi một số phương tiện truyền thông Brazil hoài nghi cầu thủ 23 tuổi đẹp trai với đôi mắt xanh này dựa bóng ông thay vì có năng lực thực sự. Không có quá nhiều người tin Alisson sẽ trở thành một trong những ngôi sao của bóng đá thế giới. Tất nhiên Taffarel đã đúng.
 
Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tháng trước Alisson lại chọn Taffarel làm HLV thủ môn của mình ở Liverpool. HLV Jurgen Klopp khẳng định đó là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm tạo ra triết lý cho các thủ môn trẻ của CLB, bao gồm thủ thành 18 tuổi Marcelo Pitaluga – một người Brazil khác. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Anh ấy thực sự rất giỏi. Chúng tôi đã có ý tưởng này từ lâu để làm việc với các thủ môn tài năng trong đội. Ở đây có rất nhiều cầu thủ giỏi.
 
Chúng tôi có rất nhiều trận đấu. Chúng tôi muốn có giải pháp thực sự cho những cầu thủ này và muốn tạo ra triết lý về thủ môn của đội bóng. Tôi nghĩ việc kết hợp với một người từng là cầu thủ đẳng cấp thế giới và đã làm việc với hai trong số những thủ môn giỏi nhất như Alisson và Ederson là điều rất có ý nghĩa. Chúng tôi đã nói chuyện với Alisson và cậu ấy vui về điều đó. Sau đó chúng tôi nói chuyện với Taffa và anh ấy cũng thích ý tưởng này”.

Claudio Taffarel là người có tầm ảnh hưởng lớn với Alisson Becker. Ảnh: Getty Images
 
Trong khi đó ở cuộc phỏng vấn với Zero Hora, Taffarel lý giải quyết định đến Liverpool: “Vài năm trước, Alisson nói chuyện với tôi là nếu có cơ hội, anh ấy muốn đưa một người bổ sung vào đội ngũ HLV thủ môn cùng với John (John Achterberg) và Jack (Jack Robinson). Chúng tôi làm việc hiệu quả ở Brazil, và mọi thứ đã tổng hoà lại. Klopp đồng ý, Liverpool chấp nhận và tôi ở đây. Tôi tin là Chúa đã mở rộng cánh cửa này cho tôi.
 
Đội ngũ trợ lý ở Liverpool rất chất lượng. Dàn HLV thực sự giỏi với hai người Đức, hai người Hà Lan, một người Bồ Đào Nha, một người Anh và bây giờ có thêm tôi, người Brazil. Chúng tôi làm việc hết sức để hỗ trợ Klopp và ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh. Ở đây không có ba trường phái thủ môn mà chỉ có một, nó gọi là Liverpool.
 
Chúng tôi lên kế hoạch hàng ngày cùng nhau, chúng tôi hiểu rõ nhau vì trọng tâm chính là chuẩn bị cho các thủ, giúp họ tập luyện một cách tốt nhất. Đó chính là tư tưởng của CLB này. Đội bóng có triết lý và huấn luyện cho một thủ môn, ví dụ rõ nét nhất là cách Alisson thi đấu. Một thủ môn kỹ thuật, xử lý an toàn, sử dụng tốt hai chân và mang đến chất lượng cũng như sự ổn định khi chuyền bóng hoặc tham gia vào lối chơi”.
 
Trước Alisson, các thủ môn của Liverpool thường gắn liền với những sai lầm tai hại, nhưng nếu thế hệ người gác đền tiếp theo của “Lữ đoàn đỏ” được tiếp thu những kinh nghiệm của Taffarel, các cổ động viên của đội bóng chủ sân Anfield có thể yên tâm vào vị trí khung gỗ trong tương lai.
 
Rogerio Maia - trợ lý của Taffarel tại World Cup 2018 – cho biết: “Tại Internacional, họ đào tạo ra những thủ môn ít có xu hướng thực hiện các pha bay người cứu thua ngoạn mục, thay vào đó tập trung vào nhiệm vụ giải quyết tình huống an toàn và đơn giản hơn. Bên cạnh ‘Taffa’, rất nhiều thủ môn xuất sắc đều đến từ đội trẻ của CLB trong suốt nhiều năm – chúng ta có thể nhắc đến Manga (thủ môn số một của Brazil năm 1966), Andre Doring (cựu tuyển thủ Brazil), Renal (từng thi đấu cho Valencia) và tất nhiên là Alisson”.

Claudio Taffarel đã gia nhập BHL của Liverpool nhưng vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại ĐT Brazil. Ảnh: Liverpool FC
 
Thi đấu cho Internacional là điều khiến Alisson và Taffarel có mối quan hệ gần gũi bên ngoài sân cỏ. Bất cứ khi nào gặp nhau ở quê nhà tại bang Rio Grande do Sul, cả hai sẽ lại hẹn nhau một bữa barbecue và thậm chí hai gia đình từng đi dã ngoại về vùng nông thôn với nhau.
 
Tại đội tuyển quốc gia, cả hai đều cùng trong “băng chimarrao” – một loại đồ uống được làm từ lá cây mate và rất phổ biến ở miền nam Brazil, nơi phần lớn ban huấn luyện xuất thân. “Đó là một phần văn hoá chúng tôi. Bọn tôi có mối quan hệ gần gũi và trò chuyện về rất nhiều vấn đề khác nhau. Năm 2018, Alisson đã gia nhập nhóm chúng tôi”, Rogerio Maia cho biết.
 
Việc Taffarel gia nhập Liverpool làm dấy lên một vài câu hỏi trong dư luận Brazil bởi họ không biết điều đó có ảnh hưởng đến quyết định ai sẽ khoác áo số một của Brazil tại World Cup năm sau hay không.
 
Gilmar Rinaldi không tin như vậy. Ông bày tỏ quan điểm: “Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ không có gì phải tranh cãi về việc Alisson là thủ môn của chúng tôi vào lúc này với những gì cậu ấy đã thể hiện ở Liverpool cũng như Brazil. Và với tất cả sự tôn trọng dành cho những người khác, điều đó có lẽ sẽ không thay đổi trong tương lai gần”.
 
Là một người có tầm ảnh hưởng và giàu sức thuyết phục, Taffarel rất được tôn trọng ở Brazil. Không quá lời khi nói rằng mỗi khi xuất hiện ở đội tuyển quốc gia, ông ký tặng áo cho người hâm mộ còn nhiều hơn cả Roberto Firmino hay Fabinho. Điều này chủ yếu bắt nguồn từ màn trình diễn xuất sắc của ông ở World Cup 1994, đặc biệt là sau loạt luân lưu ở chung kết trước Italy.
 
Đến tận bây giờ, bạn đừng bất ngờ nếu thấy một đứa trẻ cứu thua trong một trận bóng đường phố và hô “Vai que é sua, Taffarel!” (Tiến lên, Taffarel!) – một câu cửa miệng do Galvao Bueno, bình luận viên thể thao vĩ đại nhất Brazil, nói (thậm chí nó còn được sử dụng trong các đoạn quảng cáo trên truyền hình).

Claudio Taffarel là thủ môn huyền thoại một thời và đến nay ông vẫn có tầm ảnh hưởng tại Brazil. Ảnh: Getty Images
 
Không có gì ngạc nhiên khi Taffarel được coi là vị cha già của giới thủ môn bóng đá Brazil. Ông được coi là người đã mở cánh cửa để các thủ môn Brazil ra nước ngoài thi đấu trong những năm 90. Trong thời gian khoác áo Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông vẫn được nhớ tới vì pha cản phá cú đánh đầu của Thierry Henry tại chung kết UEFA Cup 2000. Sau đó, ông giúp Galatasaray đoạt Siêu cúp Châu Âu trước Real Madrid.
 
Chưa hết, dù đoạt nhiều danh hiệu trong sự nghiệp, Taffarel vẫn giữ được danh tiếng là một trong những con người khiêm nhường nhất giới bóng đá. Như Gilmar Rinaldi kết luận: “Khi nhắc đến Taffarel, mọi người trong đội tuyển đều có chung quan điểm vì anh ấy là người dễ mến và luôn làm gương cho người khác. Bước vào phòng thay đồ, bạn sẽ thường xuyên thấy anh ấy giúp đỡ nhân viên trang phục lau giày. Anh ấy cũng thường là người là xách túi bóng ra sân. Anh ấy là nhà World Cup đấy, nhưng điều nổi bật nhất ở Taffa là sự khiêm nhường”.
 
Tổng hợp từ Telegraph, Liverpool Echo

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kieran McKenna: Vua về nhì của Ipswich Town

Ở 2 mùa giải gần nhất, Kieran McKenna 2 lần cùng Ipswich Town về nhì, nhưng chẳng có gì phải buồn hay tiếc nuối, vì cả 2 lần về nhì kể trên đều mang lại niềm vui cho mọi CĐV của CLB này.

Có một Jadon Sancho tự tin và kiêu hãnh ở Dortmund

Jadon Sancho rời Dortmund gia nhập Man United vào mùa Hè 2021. Ba mùa giải cuối cùng cho Dortmund trước khi cập bến "Quỷ đỏ", tổng thành tích ghi bàn và kiến tạo mỗi mùa của Sancho luôn là +29 G/A. Trong 2 mùa giải rưỡi khoác áo MU trước khi trở lại Dortmund theo Hợp đồng cho mượn, Sancho chỉ đặt dấu giày vào… 18 bàn.

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.