Claudio Ranieri và hành trình của tình yêu tại AS Roma

Tác giả Nam Giang - Thứ Hai 26/05/2025 20:04(GMT+7)

Trong ba lần dẫn dắt AS Roma, HLV Claudio Ranieri không giành bất cứ danh hiệu nào, nhưng ông không cần danh hiệu để chiếm trọn tình cảm của các cổ động viên, để chứng minh tình yêu vĩ đại của mình dành cho CLB này và để tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc cảm tại Olimpico.

Hai trên ba lần cầm quân của Claudio Ranieri tại Roma đều kết thúc trong những giọt nước mắt đầy xúc cảm.

 

Trong trận AS Roma 2-1 Parma (vòng 38 Serie A 2018/19), tức trận đấu cuối cùng trong lần thứ hai Ranieri dẫn dắt Giallorossi, ông đã bật khóc khi nhìn thấy tấm biểu ngữ của các cổ động viên: “Ngài Ranieri, khi chúng tôi cần ông, ông đã đáp lại. Bây giờ, ông hãy nhận lấy sự tri ân của chúng tôi”.

Hai tháng trước, ông nhận lời trở lại đội bóng cũ sau khi Roma sa thải HLV Eusebio Di Francesco.

6 năm sau, Claudio Ranieri một lần nữa không kìm được những giọt nước mắt khi đón nhận tình cảm nồng ấm của người hâm mộ đội bóng áo bã trầu.

 

Trước khi trận Roma 3-1 AC Milan tại vòng 37 Serie A 2024/25, tức trận đấu cuối cùng của Ranieri trên sân nhà Olimpico khai màn, các Romanisti cùng nhau tạo nên tấm tifo khổng lồ để cảm ơn nhà cầm quân sinh năm 1951.

Chia sẻ với truyền thông sau khi trận đấu khép lại, Claudio Ranieri cho biết: “Khi ấy, tôi thúc giục trọng tài cho trận đấu bắt đầu và đang cố kìm nước mắt”.

Khi trận đấu kết thúc, cựu HLV Napoli đi quanh sân Olimpico để bắt tay và cảm ơn người hâm mộ. Mọi Romanisti đều coi ông như người hùng. Sau mùa giải 2024/25, Claudio Ranieri sẽ nghỉ hưu. Roma là đội bóng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong hành trình gắn bó với trái bóng tròn của vị thuyền trưởng người Ý.

Tình yêu của Claudio Ranieri dành cho Roma

Ranieri sinh ra tại Rome. Ông bắt đầu sự nghiệp bóng đá (trên tư cách cầu thủ) trong màu áo Roma năm 1973 và kết thúc hành trình lăn lộn với trái bóng tròn năm 2025, trên cương vị HLV trưởng của đội bóng áo bã trầu.

Đầu mùa 2023/24, khi còn ngồi ghế nóng tại Cagliari, Claudio Ranieri cho biết đây sẽ là CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông. Tới cuối mùa, sau khi giúp đội chủ sân  Unipol Domus trụ hạng Serie A, vị chiến lược gia sinh năm 1951 khẳng định mình chắc chắn sẽ không làm việc tại bất kỳ CLB nào khác và chỉ cân nhắc khi nhận được lời mời của các ĐTQG.

Claudio Ranieri muốn nghỉ hưu từ mùa hè 2024, dù bản hợp đồng giữa cựu HLV Atletico Madrid và Cagliari vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2025.

Song, với Ranieri, Roma là ngoại lệ.

Tháng 11/2024, tức gần nửa năm sau khi nghỉ hưu ở tuổi 73, “Gã thợ hàn” có lần thứ hai trở lại Giallorossi. “Số phận đưa tôi trở về nhà”, Ranieri cho biết. Với ông, Roma là nhà.

“Claudio Ranieri là biểu tượng cho những giá trị của CLB và là nhân vật thể thao được kính trọng nhất thành Rome. Chào mừng trở về nhà, Ngài Ranieri”, thông báo trên trang chủ Roma có đoạn.

 

“Ca làm việc” cuối cùng tại quê hương của “Gã thợ hàn”

Khi tìm đến Claudio Ranieri, Roma đang ở trong tình cảnh rối như tơ vò. Tròn 1 tháng kể từ khi mùa giải 2024/25 bắt đầu, đội bóng của chủ tịch Dan Friedkin sa thải huyền thoại Daniele De Rossi. Chưa đầy 2 tháng sau, người kế nhiệm mang tên Ivan Juric bị đuổi việc.

Trong 3 tháng đầu tiên của mùa giải, đã có 2 HLV làm việc tại Roma. Khi Juric ra đi, Giallorossi đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A. Sau vòng đấu thứ 3, Roma thậm chí còn từng rơi xuống hạng 17, cách nhóm cầm đèn đỏ (vị trí thứ 18) đúng 1 bậc.

Trong 12 trận đấu trước khi chào đón sự trở lại của Claudio Ranieri, đội bóng áo bã trầu thua 5, hòa 4 và chỉ thắng 3.

Nhà cầm quân 73 tuổi trải qua khởi đầu khó khăn tại CLB cũ khi Roma lần lượt thua Inter Milan tối thiểu trên sân nhà và bị Fiorentina hủy diệt với tỷ số 1-5 trên sân khách. Chiến thắng 4-1 trước Lecce ở vòng đấu tiếp theo chỉ là niềm vui ngắn ngủi khi Roma phải đón nhận thất bại 0-2 trước Como trong trận đấu kế tiếp.

Nhưng sau những vòng đấu chật vật ấy lại là sự thăng hoa ấn tượng của Roma dưới thời Ranieri. Đội bóng áo bã trầu bất bại một mạch 19 trận từ cuối tháng 12 tới đầu tháng 5. Trong 19 trận đấu ấy, Roma giành 14 chiến thắng và có 5 trận hòa. Đặc biệt là quãng thời gian từ vòng 24 tới 30, khi Giallorossi thắng 7 trận liền nhau.

 

Dưới bàn tay huấn luyện của Claudio Ranieri, Roma từ một mớ bòng bong trở thành ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Cựu Giám đốc thể thao Roma Walter Sabatini phát biểu: “Những gì Ranieri đã và đang làm cho Roma tiệm cận sự hoàn hảo. Tôi vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông này. Ông ấy tiếp quản một Roma đang hỗn loạn, ngấp nghé khu vực xuống hạng trở thành một tập thể đang cạnh tranh suất dự Champions League 2025/26 nhờ thành tích đáng kinh ngạc”.

“Tôi luôn muốn cảm ơn Ranieri. Tất cả đã thay đổi từ khi ông ấy đến. Ranieri đã giúp chúng tôi rất nhiều”, Alexis Saelemaekers dành lời khen cho ông thầy sinh năm 1951. Trong khi đó, Angelino ca ngợi Claudio Ranieri là “HLV xuất sắc nhất”.

Dù Roma phải dừng cuộc chơi ở tứ kết Coppa Italia và vòng 16 đội Europa League, nhưng những gì Roma trình diễn dưới thời Ranieri vượt ngoài kỳ vọng của các Romanisti. Kết thúc mùa giải, Giallorossi đứng hạng 5, có vé dự Europa League mùa bóng tiếp theo và chỉ kém top 4 - vị trí được dự Champions League - vỏn vẹn 1 điểm.

Với tình yêu dành cho Roma, Claudio Ranieri đã vực dậy đội bóng này. Đây cũng là cái kết đẹp cho quãng thời gian kéo dài tới 51 năm ông rong ruổi với trái bóng tròn. Hành trình này bắt đầu tại Roma, và cũng khép lại tại Olimpico.

Tình yêu của Claudio Ranieri dành cho Roma, suy cho cùng, về bản chất, chỉ là tình yêu cho đội bóng quê hương. Kiểu tình yêu này vốn không hiếm. Nhưng cách mô tả này không thể nói lên tất cả về tình yêu to lớn mà Claudio Ranieri dành cho đội bóng áo bã trầu.

Trong ba lần dẫn dắt Roma, vị thuyền trưởng sinh năm 1951 không cùng Giallorossi giành bất kỳ danh hiệu nào. Nhưng ông chẳng cần những chiếc cúp để chứng minh tình yêu của mình, để chiếm trọn tình yêu của các Romanisti và để tạo nên những khoảnh khắc, những giọt nước mắt đầy xúc cảm tại Olimpico.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy cứ nhảy tiếp đi, Vini!

Một tuần trước ở Lisbon, giữa bầu không khí đặc quánh bởi những cáo buộc phân biệt chủng tộc, Vinícius Júnior vẫn chạy ra góc sân và nhảy múa. Điệu nhảy là lời tuyên bố rằng anh không cúi đầu.

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Bruno Fernandes là biểu tượng của Manchester United trong kỷ nguyên hiện đại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện vào năm 2013. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ, một cầu thủ không thể ngăn cản khi đạt phong độ cao nhất.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.