Casemiro-Eriksen-Bruno: Bộ ba Xe-Pháo-Mã sẽ giúp MU vượt qua cửa ải Brighton

Tác giả Elflaco - Chủ Nhật 23/04/2023 17:57(GMT+7)

Hai trận đấu gần nhất của Man United là 2 màn trình diễn hoàn toàn khác biệt. Một là màn trình diễn giàu tính kiểm soát tại City Ground còn ở trận đấu với Sevilla tại lượt về Europa League lại là một đội bóng thi đấu kém cỏi và thiếu ý tưởng tấn công.

 

Trận thắng 2-0 trên sân Nottingham Forest Chủ Nhật tuần trước là 1 trong những màn trình diễn giàu tính kiểm soát, chủ động và sáng tạo nhất của "Quỷ đỏ" thời Erik Ten Hag. Họ tạo ra tới 3.5 bàn thắng kỳ vọng tại sân City Ground, thống kê XG tốt thứ 3 mùa này, tính mọi đấu trường và cao nhất trên sân khách.

Tuy nhiên, thất bại vào đêm thứ Năm vừa qua, 0-3 trước Sevilla, ở lượt về tứ kết Europa League là một hình ảnh rất trái ngược - trên mọi phương diện, với hàng loạt sai lầm cá nhân, tâm lý thi đấu kém cỏi và sự thiếu ý tưởng trong các mảng miếng triển khai bóng cũng như kế hoạch phòng ngự.

Tất nhiên, sự khác biệt về chất lượng đối thủ, giữa một Nottingham - CLB thuộc nhóm cuối BXH Premier League và một Sevilla - đội bóng thành công nhất kỷ nguyên UEFA Cup/ Europa League là 1 phần nguyên nhân. Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng khác:

•    Tại City Ground, trong trận thắng Nottingham, MU có Bruno Fernandes, một cầu thủ giàu năng lượng, linh hoạt và đầy tính chiến đấu.

•    Tại Sanchez Pizjuan, Fernandes bị treo giò và MU-không số 8 Bồ Đào Nha đã hoàn toàn thất thế trước một Sevilla già dơ, nhanh- mạnh và trực diện. 

Không Bruno Fernandes, đến ngay cả 2 tiền vệ tuổi băm ở đẳng cấp hàng đầu và giàu kinh nghiệm đỉnh cao như Casemiro-Eriksen cũng đánh mất chính mình ở đêm thứ Năm vừa rồi. Trước Sevilla, cặp đôi này có tới 41 lần làm mất quyền kiểm soát bóng (tất nhiên thống kê này bao gồm cả những đường chuyền không chính xác).

Trên Đường Pitch từng có ít nhất 2 bài viết phân tích về vai trò, giá trị quan trọng của Fernandes trong hệ thống chiến thuật của Ten Hag cũng như tầm ảnh hưởng tích cực của ngôi sao người Bồ Đào Nha đối với tâm lý thi đấu của toàn đội. 

Có Bruno Fernandes trên sân, MU có thắng có bại, và cũng từng phải đối mặt với những trận thua nặng nề mùa này, như 2-6 tại Etihad, 1-3 ở Villa Park, 0-7 tại Anfield hay 0-2 trước Newcastle.

Nhưng có một sự thật là KHÔNG Bruno Fernandes thì MU thua chắc!!!

 

Xét riêng mùa này, MU-Ten Hag đã chơi cả thảy 52 trận trên mọi đấu trường và Bruno Fernandes chỉ không đá chính 3 trận, bao gồm 2 trận vắng mặt vì án treo giò, trước Aston VIlla hồi tháng 11 và Sevilla mới đây và trận tiếp Sociedad lượt ra quân vòng bảng Europa League vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2.

Kết quả 3 trận đó của MU lần lượt như sau: thua Real Sociedad 0-1, thua Aston VIlla 1-3, thua Sevilla 0-3. Trận sau thua đậm hơn trận trước.

Sở dĩ TĐP chúng tôi dành nhiều đất để nói về Fernandes, bởi ở trận thứ 53 của MU - bán kết FA Cup gặp Brighton đêm nay, số 8 Bồ Đào Nha đương nhiên sẽ trở lại đội hình xuất phát "Quỷ đỏ".

Và sự tái xuất của Bruno Fernandes đồng nghĩa với việc Ten Hag sẽ được bố trị bộ ba tiền vệ ưa thích nhất và tất nhiên là tốt nhất của ông: Casemiro - Bruno Fernandes - Eriksen.

Kể từ đầu mùa, ba chàng tiền vệ Xe-Pháo-Mã đã xuất phát cùng nhau 17 trận, và kết quả là MU bất bại 100%, thắng tới 15 và chỉ hòa 2.

Tỷ lệ chiến thắng của MU với Casemiro-Fernandes-Eriksen đá chính lên tới 88%, cao hơn rất-rất nhiều mức 69.23% tổng thể sau 52 trận thời Ten Hag. Trong 17 trận họ xuất phát ngay từ đầu, MU ghi 34 bàn, chỉ thủng lưới 9, giữ sạch lưới già nửa số trận. Sự khác biệt là quá rõ ràng.

Về mặt chiến thuật, với bộ ba này cùng hiện diện trên sân, MU có được một nền tảng, một bệ phóng hoàn hảo nhất để có thể vừa đảm bảo tính kiểm soát, sự chủ động khi CÓ BÓNG và KHÔNG BÓNG đồng thời đa dạng hóa các phương án tiếp cận.

Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là: chính những gì Bruno đã thể hiện – khi cascadeur rất thành công vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu - chắc chắn đã gợi mở cho Ten Hag về một kết cấu có thể đem đến sự cân bằng hơn cho tuyến giữa MU, đồng thời cho phép đội bóng của ông kiểm soát và sáng tạo tốt hơn. Một tuyến giữa đúng chất Ten Hag Ball nhất!

Bộ 3 Xe-Pháo-Mã mà Erik ten Hag yêu thích nhất khi dẫn dắt Man United

Đó chính là mô hình 4-3-3 với bộ ba tiền vệ: Casemiro đá thấp nhất và Eriksen - Bruno xuất phát như một cặp double 8, một người lệch trái - một người lệch phải và tùy diễn biến cụ thể trên sân, cũng như hướng khởi phát triển khai bóng, mà 2 người họ sẽ linh hoạt đảm nhiệm công việc phát triển bóng từ dưới lên. Điều tuyệt vời nhất là ở chỗ, giờ Ten Hag có 2 tiền vệ vừa làm tốt vai trò kiến thiết lùi sâu lại vừa có thể tiến lên chơi như 1 số 10.

Chẳng phải 4-3-3 mới là sơ đồ ưa thích bậc nhất của Ten Hag hay sao? Sau 10 tháng với rất nhiều thử nghiệm, vá chỗ nọ đập chỗ kia, vừa phải gầy dựng phong cách chơi vừa phải xoay chuyển linh hoạt vì yêu cầu kết quả ĐỒNG THỜI liên tục đối mặt với hàng loạt trận đấu thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền vệ vì những lý do khác nhau, giờ Ten Hag rốt cuộc đã có “bột” để “gột nên” một kết cấu tuyến giữa 3 người hoàn hảo nhất.

- Casemiro (92), Eriksen (124) và Fernandes (202) là sự kết hợp giữa 3 trong số 4 cầu thủ chuyền tịnh tiến bóng nhiều nhất MU mùa này. Người còn lại là Luke Shaw (106).

- Casemiro (7.74), Eriksen (6.65) và Fernandes (6.62) cũng là sự kết hợp giữa 3 trong số 5 "Quỷ đỏ" có tần suất thu hồi bóng bình quân 90 phút cao nhất đội mùa này.

Trong bối cảnh hàng thủ MU thủng lỗ chỗ với những trường hợp như Lisandro Martinez nghỉ hết mùa, Varane vắng mặt tới đầu tháng Năm và anh đội trưởng chẳng mấy khi có phong độ tốt như Maguire bị treo giò bán kết FA Cup, việc Ten Hag có đủ bộ Xe-Pháo-Mã, trước Brighton giống như nắng hạn gặp mưa rào.

Ở trận đấu với Brighton tối nay khả năng cao Luke Shaw sẽ trở lại, rất có thể anh sẽ được xếp đá trung vệ cặp cùng Victor Lindelof. Rashford đã tái xuất để tiếp tục nối dài kỷ lục ghi bàn của cá nhân anh. Antony cũng đang cho thấy những bước tiến rõ ràng ở khâu ra quyết định. Nhưng thành bại của MU ở bán kết FA Cup đêm này, theo chúng tôi, là hoàn toàn phụ thuộc và màn trình diễn của Casemiro-Eriksen-Fernandes.

Thành bại tại bộ ba!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Sự trỗi dậy thần tốc của Yan Diomande: Từ cậu bé lang bạt thử việc đến bom tấn của Real Madrid

Yan Diomande đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình phi thường đã đưa cậu trai 19 tuổi này từ một trường trung học ở Mỹ trở thành một siêu sao được CLB giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu sẵn sàng chi mạnh để săn đón chỉ trong vòng 2 năm. 

Khó hiểu với lựa chọn của Mohamed Salah

Tất cả mọi người đều biết quãng thời gian của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết từ tám tháng trước. Sau cùng, anh đã lên tiếng bên dưới một chiếc xe buýt tại Elland Road. Salah bị chính câu lạc bộ đẩy vào hoàn cảnh ấy. Anh tuyên bố rằng “có ai đó muốn đẩy tôi đi khỏi Liverpool” - những lời lẽ đầy tính kích động, tương phản với nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu của anh. 

17 ngày làm việc tại ĐT Italia của Paolo Maldini: "Thật đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc!"

Paolo Maldini đã thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian ngắn ngủi giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC), cho rằng cách mọi chuyện diễn ra là “thật đáng tiếc”. Ông cũng tiết lộ những gì Pep Guardiola và Carlo Ancelotti từng nói với mình, kể về nỗ lực bất thành trong việc bổ nhiệm Andrea Pirlo, đồng thời cảnh báo FIGC sẽ không đi đúng hướng nếu dành toàn bộ sự tập trung cho việc tái thiết đội tuyển Italia.

Youri Tielemans: Mảnh ghép nâng cấp tuyến giữa Man United

Không phải mọi giá trị đều cần được tạo nên bằng những khoảnh khắc khiến đám đông trầm trồ. Có những cầu thủ chọn cách lặng lẽ hơn: một nhịp chạm vừa đủ, một pha xoay người đúng lúc, một đường chuyền tưởng như giản đơn nhưng mở ra cả khoảng trời phía trước. Youri Tielemans là kiểu tiền vệ như thế.