Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Tác giả Queen - Thứ Hai 09/03/2026 09:41(GMT+7)

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

 

Sau gần hai năm im lặng, Xavi Hernández (Terrassa, 1980), huyền thoại của FC Barcelona và là người tiền nhiệm của Hansi Flick trên băng ghế huấn luyện đội bóng xứ Catalonia, quyết định lên tiếng để “nói ra sự thật”. Sau hơn 40 phút trò chuyện, ông thừa nhận mình cảm thấy “nhẹ nhõm”. 

Vì sao ông quyết định lên tiếng?

Vì nhiều lý do. Quan trọng nhất là tôi muốn kể lại sự thật của mình. Sau khi rời đi, tôi quyết định không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vì tôn trọng Barca. Mọi người đều biết tôi yêu CLB này thế nào, cả gia đình tôi đều là người hâm mộ Barca.

Vậy điều gì đã thay đổi?

Câu chuyện mà CLB đang kể hoàn toàn sai sự thật và tôi cảm thấy cần phải giải thích. Điều đó ở trong lòng tôi và tôi cần phải làm rõ.

Hãy bắt đầu từ đầu. Ông có thích đội bóng của Hansi Flick không?

Rất thích. Họ chơi áp đảo, tấn công... Các culé đang được tận hưởng niềm vui và tôi cũng hạnh phúc vì tôi nghĩ chúng tôi đã đặt nền móng rất tốt để dự án này tiếp tục phát triển. Trục xương sống của đội bóng là Lamine, Pedri, Balde, Cubarsí, Fermín... những cầu thủ mà chính chúng tôi đã đặt niềm tin. Đó là một trong những di sản khiến tôi tự hào nhất, ngoài hai danh hiệu mà chúng tôi giành được.

Mối quan hệ của ông với Flick thế nào?

Rất tốt. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau. Tôi luôn chúc mừng ông ấy vì đội bóng đang giành nhiều chiến thắng, chúng tôi nói chuyện về bóng đá... Thậm chí có lần ông ấy còn đến nhà tôi vì một tình huống khó xử và điều đó khiến tôi rất trân trọng.

 

Ông có thể nói rõ hơn không?

Ông ấy đến xin lỗi khi tôi hỏi liệu CLB có thực sự nói chuyện với ông ấy trong lúc tôi vẫn là HLV hay không. Khi đó đã có hai hoặc ba tuần CLB quyết định sa thải tôi nhưng không ai nói thẳng với tôi. Ông ấy xin lỗi, chúng tôi nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó rất tuyệt vời. CLB bảo ông ấy không được nói gì với tôi nên ông ấy mới đến nhà để xin lỗi. Ông ấy là người tốt, rất thẳng thắn và tôi mừng vì mọi chuyện đang thuận lợi với ông ấy.

Ông còn nói chuyện với các cầu thủ không?

Có chứ. Tôi có mối quan hệ rất tốt với họ. Tôi luôn chúc mừng những cầu thủ từng làm việc cùng mình và điều đó khiến tôi tự hào. Chúng tôi giống như một gia đình trong phòng thay đồ, tôi luôn thẳng thắn với cầu thủ.

Ông không cảm thấy tiếc vì không còn được huấn luyện họ sao?

Không, ngược lại là đằng khác. Tôi rất vui cho họ. Chính chúng tôi đã đưa về Raphinha, Christensen, Lewandowski, Koundé... tất cả đều được lên kế hoạch cùng Jordi Cruyff và Mateu Alemany. Giờ bạn nhìn thấy Fermín, Lamine, người mà với tôi đã là cầu thủ hay nhất thế giới, rồi Raphinha, người mà chúng tôi thay đổi vị trí để khai thác khả năng chạy chỗ phía sau hàng thủ...

 

Nhưng ông có sai lầm không?

Dĩ nhiên là có. Chúng tôi đã làm nhiều điều chưa tốt. Tôi đã tự kiểm điểm rất nhiều, cả cá nhân lẫn cùng ban huấn luyện qua nhiều cuộc họp. Nếu phải tóm tắt ngắn gọn thì tôi sẽ nói rằng mức độ yêu cầu của tôi với CLB giảm dần theo thời gian. Khi tôi từ Qatar trở lại, ngay mùa hè đầu tiên làm HLV, tôi từng nói với chủ tịch rằng nếu không chiêu mộ được một số cầu thủ nhất định thì tôi sẽ không tiếp tục vì chúng tôi không thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Ông ấy đã lắng nghe. Chúng tôi giành chức vô địch La Liga, cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid của Kroos, Modric... đội vừa vô địch Champions League. Nhưng sang mùa hè sau, tôi không còn giữ sự cứng rắn đó nữa và đó là điều tôi tự trách mình.

Ý ông là sao?

Busquets rời đi và tôi đề nghị chiêu mộ Zubimendi, nhưng họ nói không vì vấn đề tài chính. Sau đó Jordi Cruyff ra đi vì không được tôn trọng, tức là con trai của Johan Cruyff. Trong khi họ luôn giương cao lá cờ của chủ nghĩa Cruyff...

Tôi nói: “Anh đang nói gì vậy? Chúng ta vừa vô địch La Liga cơ mà”. Một tháng rưỡi sau, họ loại bỏ Mateu Alemany. Lúc đó lẽ ra tôi cũng nên ra đi. Khi chúng tôi nắm quyền chủ động, đội bóng tiến lên. Khi họ bắt đầu quyết định mọi thứ, đội bóng sa sút, và đó không phải ngẫu nhiên.

Nhưng mối quan hệ của ông với chủ tịch Laporta từng rất tốt...

Đúng vậy, rất tốt. Thực tế tôi đến Barca nhờ ông ấy. Nhưng cuối cùng ông ấy khiến tôi thất vọng.

 

Vì sao?

Ông ấy sa thải tôi mà không nói sự thật, bị ảnh hưởng bởi một người mà theo tôi đứng trên cả chủ tịch, đó là Alejandro Echevarría. Nói cách khác, người sa thải tôi là Alejandro.

Thật khó tin...

Nhưng Barca hiện tại vận hành như vậy. Trên thực tế Alejandro Echevarría mới là người điều hành. Đó từng là người bạn rất thân của tôi và vì thế đây có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất khi tôi rời Barca. Ông ấy hoàn toàn phản bội tôi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tháng 1 mùa giải cuối cùng của tôi, tôi nói với họ rằng từ tháng 6 tôi sẽ ra đi vì lợi ích của CLB và của bản thân. Nhưng sau đó đội bóng bắt đầu thắng liên tục và chính họ, trong suốt hai hoặc ba tháng cho đến khi chúng tôi thua PSG ở Champions League và thua Real Madrid ở La Liga, liên tục nói rằng tôi phải ở lại, cố gắng thuyết phục tôi.

Tôi thậm chí còn có một cuộc gặp trực tiếp với Alejandro vì tôi biết ông ấy là người quyết định mọi thứ. Tôi nói rằng mình vẫn còn nghi ngờ vì họ muốn tôi tiếp tục nhưng tôi chưa chắc chắn. Ông ấy trả lời rằng họ đang chuẩn bị cho mùa giải tới, đang lên kế hoạch và chủ tịch cũng đã rõ ràng về điều đó.

Rồi đến trận thua PSG...

Lúc đó Alejandro gọi cho tôi, tôi nhớ rất rõ vì khi ấy tôi đang đi đón các con ở trường. Ông ấy nói chúng tôi cần gặp nhau vì ban lãnh đạo vừa họp và đa số không chắc chắn về việc tôi tiếp tục. Alejandro bảo tôi đến trung tâm huấn luyện. Tôi nói không có vấn đề gì, vì tôi đã nói trước rằng mình sẽ ra đi nên không cần phải tiếp tục.

Còn buổi tối ăn sushi...

Đúng, tại nhà của chủ tịch. Khi đó Laporta, người sau này cũng không nói sự thật, đã thuyết phục tôi tiếp tục. Ông ấy nói nguyên văn: “Xavi, tôi không thấy đội bóng nếu thiếu cậu, tôi không thấy sân Camp Nou mới nếu thiếu cậu, tôi không thấy lễ kỷ niệm 125 năm của CLB nếu cậu không làm HLV”. Vì tôi vẫn còn động lực và nhìn thấy tương lai lớn với thế hệ cầu thủ trẻ đang lên, tôi nghĩ mình có thể làm được. Tôi chỉ yêu cầu thay đổi một điều trong đội hình.

Vấn đề xảy ra ở đâu?

Trong một cuộc họp lập kế hoạch với ban huấn luyện, cùng với Raúl Martínez và Julio Tous, những HLV thể lực mới mà chúng tôi đã thống nhất với Alejandro và Deco để đưa về, Alejandro bất ngờ bắt đầu la hét và nói rằng công tác thể lực là một thảm họa.

Điều đó có đúng không? Báo chí đã nói rất nhiều...

Tôi ngắt lời ông ấy và nói rằng điều đó không đúng. Có dữ liệu chứng minh rằng từ năm 2003 đến nay chưa có đội Barca nào chạy nhiều như đội vô địch La Liga của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thua vì vấn đề thể lực. Đó là câu chuyện mà họ dựng lên để sa thải tôi. Và một trong những người góp phần là Raúl Martínez, một người bạn thân khác, người đã tin vào câu chuyện của Alejandro để loại bỏ tôi.

Echevarría đã sa thải ông?

Lúc đó tôi hỏi ông ấy rốt cuộc chức vụ của ông ấy là gì, bởi trong phòng còn có Deco, giám đốc thể thao, và Bojan, trợ lý của ông ấy. Ngay lúc đó ông ấy quyết định tôi sẽ không tiếp tục, nhưng thay vì nói thẳng với tôi, họ để mọi thứ kéo dài hai hoặc ba tuần.

Ông trải qua khoảng thời gian đó thế nào?

Họ mở một chiến dịch truyền thông chống lại tôi và điều tệ hơn, Alejandro đã nói chuyện với các cầu thủ như Sergi Roberto, Araújo, Pedri hay Raphinha, nói rằng tôi muốn bán họ.

Luôn có tin rằng ông lập danh sách nhiều cầu thủ phải ra đi.

Điều đó khiến tôi rất đau lòng vì không đúng sự thật. Chúng tôi có lập kế hoạch vì bị ràng buộc bởi luật công bằng tài chính và chỉ bàn đến việc bán một cầu thủ.

Cầu thủ nào?

Tôi không muốn nói vì tôn trọng cậu ấy. Tôi chưa nói với cậu ấy khi đó và sau đó họ cũng không cho tôi cơ hội nói. Tôi nhớ suốt hai hoặc ba tuần họ không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Tôi tin tưởng Laporta và Alejandro là bạn của tôi, nhưng chính ông ấy là người đẩy tôi ra khỏi CLB.

Ông đang rất đau lòng.

Mọi người cần hiểu, đây là câu chuyện của tôi. Có lúc Sergi Roberto, người bạn và cũng là đội trưởng, đến hỏi: “Xavi, có thật là anh không muốn tôi ở lại không?”. Tôi trả lời rằng hoàn toàn ngược lại, tôi đang bị tấn công chính vì bảo vệ việc gia hạn hợp đồng của cậu ấy. Sau đó cậu ấy kể rằng Alejandro đang lan truyền điều đó với nhiều cầu thủ.

Các cầu thủ có tin ông không?

Tôi nghĩ là có. Tôi luôn thẳng thắn. Tôi từng làm điều đó với Piqué, người đồng đội nhiều năm, và với Jordi Alba, người bạn thân của tôi, khi nói rằng đã đến lúc họ ra đi. Vậy tại sao tôi lại không nói thẳng với những người khác? Tôi là người của bóng đá, các quy tắc trong phòng thay đồ rất rõ ràng, nếu không bạn sẽ mất phòng thay đồ. Nhưng Alejandro đã phá vỡ câu chuyện đó và cho đến hôm nay nó vẫn tồn tại, đó là lý do tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Đó là điều khiến ông khó chịu nhất?

Tôi đã chịu đựng suốt thời gian qua, nhưng chủ tịch đang nói rằng tôi muốn 10 cầu thủ ra đi và điều đó không đúng.

 

Ông nói điều này vì oán giận?

Hoàn toàn không. Còn nhiều chuyện khiến tôi đau hơn, nhưng tôi không nói từ sự oán hận, tôi nói vì sự công bằng. Tôi muốn mọi người biết rằng mọi thứ ở Barca không vận hành tốt. Tôi đã sống trong đó và đây là thông điệp của tôi. Tôi tôn trọng các cầu thủ, tôn trọng Hansi và CLB, nhưng tôi lên tiếng để bảo vệ bản thân. Các cầu thủ không thể nói về tôi, mọi thứ rất căng thẳng.

Cuộc phỏng vấn này có thể ảnh hưởng đến bầu cử. Người ta có thể nói ông đang cơ hội.

Điều tôi muốn là các hội viên hiểu rằng những điều này đang xảy ra trong Barca. Và tôi nói thật lòng rằng CLB cần thay đổi từ trên xuống dưới, về cấu trúc, về tính chuyên nghiệp. Với tôi điều đó quá rõ ràng và mọi người cần nghe điều này từ chính tôi. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những người không thẳng thắn.

Hansi Flick rất trung thành với Laporta và thường khen ông ấy.

Tôi không muốn nói về hiện tại vì tôi không còn ở đó. Tôi chỉ nói rằng họ đã không đối xử tốt với tôi, giống như từng làm với Koeman trước đây.

Nhưng ông có hiểu việc thay HLV không?

Tất nhiên. Vì thế tôi không nói từ sự oán hận. Tôi nghĩ việc thay HLV là cần thiết. Chúng tôi không thắng và ở Barca bạn luôn bị đánh giá qua kết quả. Điều tôi muốn nói là cách những người này hành xử không đúng, và đó là lý do tôi nghĩ CLB cần thay đổi toàn diện.

Ông nghĩ gì về Deco?

Tôi tôn trọng anh ấy, nhưng Deco bị ràng buộc bởi Echevarría, người thực sự đưa ra quyết định.

 

Ông còn liên lạc với Leo Messi không?

Có, tôi vẫn có mối quan hệ tốt với Leo.

Hai người có nói về cuộc bầu cử không?

Đó là những cuộc trò chuyện riêng. Với Leo và tầm ảnh hưởng của cậu ấy, tôi muốn giữ kín, nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết cậu ấy nghĩ gì, đúng không?

Messi từng có thể trở lại Barca khi ông làm HLV?

Ở điểm này chủ tịch cũng không nói sự thật. Leo đã được ký hợp đồng. Tháng 1 năm 2023, sau khi vô địch World Cup, chúng tôi liên lạc và cậu ấy nói muốn trở lại. Chúng tôi nói chuyện đến tháng 3 và tôi bảo rằng khi nào cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ nói với chủ tịch vì về chuyên môn tôi hoàn toàn tin tưởng.

Rồi chuyện gì xảy ra?

Chủ tịch bắt đầu đàm phán hợp đồng với cha của Leo và chúng tôi đã có đèn xanh từ La Liga, nhưng chính chủ tịch là người hủy bỏ tất cả.

Ông ấy giải thích lý do không?

Laporta nói với tôi rằng nếu Leo trở lại thì rất có thể sẽ tạo nên một cuộc chiến lớn và ông ấy không thể chấp nhận điều đó. Sau đó Leo đột nhiên không nghe điện thoại của tôi nữa vì ở phía bên kia họ đã nói rằng thương vụ không thể thực hiện. Tôi gọi cho cha của cậu ấy và nói: “Không thể như vậy được, Jorge”. Ông ấy trả lời: “Hãy nói chuyện với chủ tịch”. Tôi nói rằng chúng tôi đã nói chuyện với Leo suốt năm tháng, mọi thứ đã xong, về chuyên môn thì không có gì phải nghi ngờ, về tài chính chúng tôi sẽ chơi ở Montjuïc và sẽ có một “last dance” giống như Michael Jordan, mọi thứ đã sẵn sàng.

Ông đã ký tên ủng hộ Víctor Font. Nếu ông ấy thắng cử, ông có trở lại Barca không?

Hiện tại tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Barca nữa. Tôi đã trải qua giai đoạn của mình với tư cách cầu thủ và HLV. Điều tôi quan tâm bây giờ là nói ra sự thật. Messi không trở lại Barca vì chủ tịch không muốn, không phải vì La Liga hay vì Jorge Messi đòi nhiều tiền hơn. Điều đó là dối trá. Chính chủ tịch và những người xung quanh ông ấy nói không, vì họ không thể chấp nhận điều đó, vì ông ấy muốn giữ toàn bộ quyền lực và nghĩ rằng Messi sẽ làm quyền lực đó bị ảnh hưởng.

Ông có mất nhiều thời gian để nói chuyện lại với Messi không?

Có, vì cậu ấy nghĩ rằng tôi cũng nằm trong toàn bộ kế hoạch đó. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của tôi với Leo, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt trở lại.

Messi có thể trở lại không?

Tôi rất mong Leo trở lại và đến hôm nay tôi vẫn nghĩ cậu ấy có thể giúp đội bóng ghi bàn, tạo ra những đường chuyền quyết định, chắc chắn là vậy. Cậu ấy còn chuẩn bị chơi ở World Cup! Leo sẽ lại thành công ở Camp Nou và đó cũng là mong muốn của cậu ấy và của tôi. Bây giờ cậu ấy biết điều đó. Nhưng đã có một thời gian tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Thật đáng tiếc, nhưng đó là lỗi của những người đang ở đó.

 

Ông đã nói chuyện với Laporta kể từ khi bị sa thải chưa?

Chưa.

Lần cuối hai người nói chuyện là khi nào?

Sau hai hoặc ba tuần họ không trả lời tin nhắn của tôi, chúng tôi gặp nhau sau trận đấu với Rayo. Khán đài cổ vũ hô vang: “Xavi có, Laporta không”. Đó là một tình huống rất khó xử và căng thẳng.

Sau đó thì sao?

Vài ngày sau ông ấy đến và tôi nói: “Tôi đoán là mình đã bị sa thải, nhưng hãy nói lý do”. Ông ấy trả lời rằng tôi không tin vào đội hình. Điều đó không đúng, nhưng tôi nói: “Thôi cũng được, tôi sẽ không rời Barca bằng cách bắn phá mọi thứ”.

Cuộc phỏng vấn này không chấm dứt những phe phái ở Barca...

Họ khiến bạn tin rằng ở Barca chỉ có hai lựa chọn: hoặc đứng cùng họ, hoặc chống lại họ. Khẩu hiệu “chống lại tất cả”. Họ hoạt động như vậy và điều đó thật đáng tiếc cho người hâm mộ Barca. Tôi không chống Laporta, tôi ủng hộ Barca. Chúng ta cần những con người lành mạnh. Trong 20 năm qua chúng ta đã sống với đủ loại “chủ nghĩa”: cruyffismo, laportismo, sandrismo, nuñismo... Tất cả mọi người đều phải là một phần của Barca.

Sau khi nói ra tất cả, ông cảm thấy thế nào?

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi rời Barca vì đã dám đối đầu với Alejandro Echevarría.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Trước trận Brighton, Declan Rice và Martin Zubimendi đã chạy tổng cộng 596 km. Cả hai là “máy cày” của tuyến giữa Arsenal từ đầu mùa tới nay. Khối lượng công việc rất lớn còn đóng góp thì khổng lồ. Dữ liệu của Premier League cho thấy không có cầu thủ nào chạy nhiều hơn Zubimendi. Ở mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, tiền vệ 27 tuổi đã chạy hơn 311 km, tương đương 193 dặm.

Julian Alvarez và Man City: Rời xa nhau là bão tố

Đã có những sự tranh luận gay gắt sau khi Manchester City bán Julian Alvarez ở mùa hè 2024 với mức giá 75 triệu euro, cộng thêm 20 triệu euro phụ phí phát sinh trong tương lai. Rất nhiều ý kiến cho rằng thương vụ này đáng lẽ không nên xảy ra, dù là phía tiền đạo người Argentina hay Man City.

Hành trình của Michael Carrick: Từ Newcastle United tới Manchester United

Sẽ có những người không xem Carrick là một Geordie chính hiệu (Fan của Newcastle United thường tự hào gọi mình là Geordies), bởi sự nghiệp cầu thủ của anh gắn liền với West Ham United, Tottenham Hotspur và Manchester United, còn Manchester đã là nơi anh sinh sống suốt 20 năm qua.