Bojan Krkic: Sự cô đơn của một thần đồng bị rẻ rúng (P2)

Tác giả Elflaco - Thứ Hai 19/08/2019 14:07(GMT+7)

Với Bojan Krkic, “10 năm bóng đá”, với đỉnh cao và vực sâu, với biết bao thăng trầm, với đầy đủ cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, kể từ khi ra mắt đội một Barcelona năm 2007 và giờ là thành viên của CLB giải Nhà nghề Mỹ - Montreal Impact, hệt như bức tranh đặc tả một phần đời không thể nào quên của anh.

Phần 1: Kỷ lục gia trẻ tuổi và những tháng ngày trầm cảm bởi… “được” so sánh với Messi
Phần 2:  Những chuyến xê dịch của kẻ không được thừa nhận

Với sự hiện diện của Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, Barca có một mùa giải siêu hạng 2008/09 với hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch Champions League và ngôi quán quân La Liga. Bojan cũng là một phần không thể thiếu của tập thể mở ra triều đại thành công mới này, với 10 pha ghi bàn trong 42 trận ra sân trong toàn bộ mùa giải. Mùa giải 2009/10, Bojan có 12 bàn/36 trận, hiệu suất “nổ súng” tốt nhất kể từ khi anh lên đội một CLB. Và khi Zlatan Ibrahimovic rời Nou Camp sang Milan theo hợp đồng mượn Hè 2010, Bojan chính là người kế thừa áo số 9 của Barca. 
 
 
Nhưng bóng đá là một guồng quay đầy khắc nghiệt. Và ngay cả một CLB ưu tiên những tài năng la Masia như Barca thời Pep cũng không phải ngoại lệ. Hè 2010, ngôi sao tuyển tây Ban Nha David Villa cập bến Nou Camp từ Valencia với mức phí 40 triệu euro và sự tiến bộ không ngờ của Pedro sau đó khiến cơ hội ra sân của Bojan bị giảm thiểu trông thấy. Dù 2010/11 là mùa giải đầu tiên mà Bojan được đeo băng thủ quân Barca (trong trận đấu với Ceuta ở Cúp nhà Vua).
 
Ở tuổi 20, Bojan tin rằng mình xứng đáng là nhân vật trung tâm ở bất kì CLB hàng đầu châu Âu nào, thay vì phải sắm vai “cascadeur” cho bộ ba Messi – Villa – Pedro. Tháng Bảy 2011, AS Roma gõ cửa Nou Camp với đề nghị mua Bojan. Thỏa thuận 12 triệu euro kèm điều khoản cho phép Roma mua đứt trị giá 28 triệu vào cuối mùa 2011/12 và Barca được ưu tiên mua lại vào năm 2013, đưa Bojan tới “Thành phố vĩnh cửu” cho chuyến xê dịch mà chàng trai này ấp ủ bao kỳ vọng. Đáng tiếc, đó lại là bước khởi đầu cho một hành trình bi kịch của Bojan.
 
 
Bojan chỉ ghi 7 bàn trong 37 trận cho Roma ở mùa giải 2011/12 trong khi Barca-không-Bojan tiếp tục đăng quang Champions League. Roma không muốn tiếp tục với Bojan còn Barca không sẵn sàng đón anh trở lại. Từ chỗ là kỉ lục gia ghi bàn La Masia, một trong những tài năng xuất chúng nhất của Barca, chỉ 1 năm sau khi chia tay CLB mà anh đã gắn bó hơn 1 thập kỉ, Bojan trở thành… kẻ vô thừa nhận. 
 
Việc gia nhập Milan, theo hợp đồng mượn 1 mùa (2012/13) càng khiến bi kịch của Bojan thêm màu sắc u tối. Sau 27 trận và chỉ 3 bàn thắng cho Milan, Bojan trở lại nơi anh bắt đầu: Barca. Nhưng với một vị thế và tâm thế hoàn toàn khác trước. Barca đón Bojan trở lại để… tiếp tục đẩy anh đi, theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Lần này là Ajax. CLB Hà Lan, vốn có suất dự Champions League 2013/14, thực sự muốn có Bojan và cầu thủ này, sau cuộc nói chuyện với huyền thoại Johan Cruyff tin rằng, Amsterdam Arena sẽ là bến đỗ thích hợp để mình gầy dựng lại sự nghiệp sau 2 năm bỏ đi ở Italia. 
 
 
Nhưng những gì Bojan thể hiện tại Ajax, với chỉ vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 32 trận khiến CLB thành Amsterdam, dù đăng quang chức vô địch Hà Lan mùa thứ 4 liên tiếp, tin rằng họ không nhất thiết phải lãng phí tiền để mua đứt Bojan. Hè 2014, thêm một lần nữa Bojan “bị trả về” Barca. Cuối tháng 7 năm đó, Barca bán đứt Bojan cho CLB Premier League – Stoke City với giá chỉ 1,8 triệu euro. Một chi tiết cho thấy “sự xuống cấp” thảm hại của Bojan, người 3 năm trước còn được định giá xấp xỉ 30 triệu euro.
 
Nhưng bóng đá Anh và Stoke cũng chẳng thể là bệ phóng cho Bojan. 5 mùa thuộc biên chế Stoke, Bojan đá vỏn vẹn 85 trận, ghi 15 bàn. Những màn trình diễn đẳng cấp của Bojan trong màu The Trotters dù có nhưng chỉ thảng hoặc. Song hành cùng vài pha ghi bàn vào lưới những Arsenal, Tottenham hay Everton là hai lần Bojan bị đem cho mượn, từ Mainz ở Bundesliga tới Alaves tại La Liga.
 
Hè 2018, Stoke rớt hạng Premier League. Bojan cùng CLB này chơi 1 mùa giải ở hạng Nhất Championship 2018/19. Bojan chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn mùa trước và Stoke ở rất xa nhóm giành quyền thăng hạng (chỉ xếp thứ 16 chung cuộc). Mùa giải 2018/19 khép lại và Stoke tuyên bố Bojan được tự do ra đi. Ở tuổi 29, sau bao năm quăng quật qua Rome, Barcelona, Milan, Amsterdam, Stoke, Mainz hay Alaves, các đội bóng châu Âu đã không còn quan tâm đến Bojan là ai nữa. Và ngày 7/8 vừa qua, Bojan chính thức kí hợp đồng gia nhập CLB giải Nhà Nghề Mỹ - Montreal Impact.
 
Shaqiri, Krkic và Arnautovic
Thật quá dễ để đưa những đánh giá về Bojan, thần đồng La Masia, người được so sánh với Lionel Messi, đã không có được một sự nghiệp như tất thảy kì vọng ở anh. Và khi phán xét hay coi thường, một-ai-đó-như Bojan, đa số sẽ chẳng hề quan tâm tới những gì mà anh đã trải qua, đã chiến đấu trong từng bước đường của sự nghiệp. Bojan-cô-đơn? Không ai biết. Bojan bị tổn thương, chịu sự đả kích lớn lao về tinh thần ra sao? Không ai quan tâm. Bojan nỗ lực và chăm chỉ để vươn lên, để tìm lại ánh hào quang thuở ban đầu trong sự coi thường của đa số đến như thế nào? Chẳng ai hay.
 
 “Người đời nói sự nghiệp cầu thủ của tôi đã không được như kỳ vọng. Nhưng gượm đã, khi tôi bắt đầu, họ so sánh tôi với Messi, gọi tôi là “Messi mới”. Vậy, sự nghiệp không-được-như-kì-vọng mà họ thường nói đó, là sự nghiệp nào? Của Bojan hay của Messi?”
 
Trong thế giới bóng đá đầy trắc trở này, bên cạnh một Messi luôn có một Bojan. Và thay vì đứng ngoài để đưa ra những phán xét, dè bỉu, đả kích hay xem thường rẻ rúng, tại sao không tìm đến Bojan và nghe chính chàng trai này kể về những trải nghiệm trong cuộc đời bóng đá của mình. 
 
“Tôi yêu bóng đá và chẳng ai hay thế lực nào có thể tước đoạt thứ tình yêu ấy khỏi tôi cả. Tôi thực sự tự hào về sự nghiệp cầu thủ của mình, về những gì tôi đã trải qua, về cách tôi đã sống và chiến đấu. Khó khăn hay nghịch cảnh, luôn giúp bạn mạnh mẽ hơn. Và tôi vẫn còn trẻ, vẫn đầy ắp niềm đam mê với trái bóng. Tôi tuyệt nhiên, chưa hề có ý định dừng lại”.
 
Lược dịch từ WHAT WENT WRONG FOR BOJAN, ONCE DUBBED THE FUTURE OF BARCELONA, AT FOOTBALL’S SUMMIT? – thesefootballtimes

EL FLACO (TTVN)
 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.