Arjen Robben: Vì sẽ có lúc đôi chân mỏi mệt

Tác giả CG - Thứ Tư 23/01/2019 16:23(GMT+7)

Có những thời điểm, cả nguồn sống của Bayern Munich bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái chân trái của Robben. Cái chân trái ấy giúp “Hùm xám” giành 7 Bundesliga, 4 Cúp Quốc gia, 1 Champions League, 5 siêu Cúp Quốc gia, 1 siêu Cúp châu Âu.

Chẳng có gì là mãi mãi, mối lương duyên nào rồi cũng có lúc chấm dứt. Ngày 23/1/2019, Arjen Robben chính thức 35 tuổi, anh sẽ đón sinh nhật cuối cùng trong màu áo Bayern Munich. 10 năm 1 mối ân tình, gói ghém cả niềm vui và những nỗi buồn.
Arjen Robben: Vì sẽ có lúc đôi chân mỏi mệt
“Đây là mùa giải cuối cùng của tôi ở Bayern Munich. Tôi đã có 10 năm đáng nhớ, giờ là lúc phải ra đi thôi”, Arjen Robben thông báo về quyết định chia tay đội bóng chủ sân Allianz Arena hồi đầu tháng 12/2018. 10 năm hay 1 thập kỷ trôi qua thật nhanh. Chàng trai 25 tuổi ngày nào căng đầy sức trẻ, tràn đầy khát khao giờ đã là người đàn ông 35, nếm trải cả vinh quang, thất bại và đau đớn của sự nghiệp. 10 năm là quá đủ để chứng kiến những thay đổi của con người và xã hội.
 
Robben từng nói anh buộc phải rời Real Madrid vào năm 2009 vì đó là quyết định của Chủ tịch Florentino Perez dù cả anh lẫn HLV Manuel Pellegrini đều không muốn điều này xảy ra. Thế nhưng, “Kền kền trắng” cần tiền để chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Karim Benzema và Kaka. Và Robben, Wesley Sneijder cùng Klaas-Jan Huntelaar, những bản hợp đồng từ triều đại cũ của Ramon Calderon là những người phải khăn gói ra đi.
 
Robben phải tới Bayern Munich dù anh không hề muốn rời sân Santiago Bernabeu. Nhưng hóa ra, đó lại là một cuộc chuyển nhượng tuyệt vời nhất của cầu thủ người Hà Lan. Số phận đôi khi thật kỳ lạ, nó cuốn chúng ta vào những chuyến phiêu lưu mà ban đầu ta không hề mong muốn để rồi sau đó khiến ta nhận ra đó là chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
Lão tướng người Hà Lan tiết lộ khi còn khoác áo PSV Eindhoven, anh từng đi ăn tối với Sir Alex Ferguson ở Manchester. Anh cũng đã tới tận sân tập của Manchester United nhưng rồi sau đó chẳng có một bản hợp đồng nào được đưa ra cả. Và Chelsea xuất hiện để đưa Robben tới thành London. Robben thừa nhận ngay sau buổi gặp gỡ với Sir Alex hôm ấy, nếu đội bóng chủ sân Old Trafford đưa ra một lời đề nghị, anh sẽ ngay lập tức đồng ý gia nhập “Quỷ đỏ”.
 
Nhưng cuộc đời không có chỗ cho từ “nếu”. Giống như sự nghiệp của anh vậy, nếu không có những chấn thương hay nghịch cản, có thể chúng ta sẽ chẳng được biết đến một Robben mạnh mẽ đến nhường nào. “Cầu thủ có đôi chân pha lê”, truyền thông và người hâm mộ chúng ta hay gọi anh như thế suốt 10 năm nay. Trong những năm đầu và giữa sự nghiệp, Robben quá mẫn cảm với chấn thương. Pha lê thì đẹp nhưng mong manh, Robben cũng thế. Đôi chân anh quá ma thuật nhưng đôi khi thật dễ gục ngã.
 
Robben từng buồn vì biệt danh đó. Mà quả thực, không buồn sao được. Là cầu thủ, ai chẳng muốn được nhắc tới với danh hiệu, thành tựu chứ đâu phải những chấn thương. “Khi bạn còn trẻ, bạn rất nhạy cảm. Có thể nếu mọi người gọi tôi như thế khi tôi già hơn một chút, tôi sẽ không quan tâm đâu. Nhưng tôi muốn chứng minh họ đã sai”, Robben chia sẻ.
“Với tôi, ‘cầu thủ với đôi chân pha lê’ nghe như thể họ nghĩ tôi là kẻ yếu đuối vậy. Thực tế là chẳng liên quan gì tới việc tôi yếu đuối hay không cả chỉ là thời điểm đó, tôi có một cơ thể quá mẫn cảm. Tôi tự nghĩ là ‘mình không thể vỡ vụn được’ và cuối cùng tôi đã chứng minh là họ đã sai. Có lẽ tôi mới là người nở nụ cười cuối cùng”.
 
Có một thực tế, càng lớn tuổi, Robben càng ít chấn thương hơn. Giống như một quy trình “lão hóa ngược”, giai đoạn về sau trong màu áo Bayern Munich, anh bùng nổ khủng khiếp. Một phần lý do là bởi anh tự ý thức được vấn đề của mình. Trong năm cuối cùng ở Real Madrid, Robben đã bắt đầu mời một bác sĩ nắn xương tới hỗ trợ cho mình.

Cựu giám đốc thể thao của Bayern Munich, Matthias Sammer, từng nói Robben là ví dụ hoàn hảo về cách một cầu thủ lớn tuổi vẫn có thể phát triển tài năng. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola thì đùa rằng ông “phải lòng” với tiền vệ người Hà Lan vì “tâm lý vững vàng đến khó tin” của anh và nói chỉ có 1 đến 2 cầu thủ mà ông từng gặp trong sự nghiệp có thái độ chuyên nghiệp được như Robben.

Bỏ lại đằng sau những chấn thương, cái chân trái của anh tung hoành khắp cầu trường nước Đức cũng như sân cỏ châu Âu. Robben dành phần lớn thanh xuân để đi bóng từ cánh phải, ngoặt vào giữa và cứa lòng. Đó như là một công thức ghi bàn của Bayern Munich cũng như chính tiền vệ người Hà Lan. Mọi thứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Các đối thủ cũng không còn lạ gì nữa, nhưng họ cũng không sao cản nổi. Vượt qua đối phương ngay cả khi họ đã bắt bài, đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá.
 
Robben làm được như vậy. Cái chân trái anh tuyệt diệu nhưng chân phải thì như của một cầu thủ bình thường. “Cậu ấy có tài năng xuất chúng và cái chân trái tuyệt vời nhưng chân phải thì được làm bằng socola”, đó là cách mà Johan Cruyff miêu tả về hậu bối. Huyền thoại người Hà Lan không phải người duy nhất nói về vấn đề này. Robben hiểu, nhưng anh thà chỉ biết đá bằng chân trái tuyệt hay còn hơn biết cách chơi bóng bằng hai chân một cách tầm thường.
 
“Các HLV hiện đại muốn cầu thủ trẻ thi đấu bằng 2 chân nhưng tôi không chắc đó là điều tốt. Có những cầu thủ có 1 chân rất hay và sau đó đứng trước câu hỏi: Biến nó trở thành cái chân đặc biệt hay tập luyện đều 2 chân và có thể chỉ là đôi chân tốt mà thôi? Có lẽ cầu thủ nên tập trung vào việc tối đa hóa tiềm năng từ chân thuận của họ phải không?”, Robben bộc bạch.
 
Và suốt sự nghiệp anh đã làm như thế. Có những thời điểm, cả nguồn sống của Bayern Munich bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái chân trái của Robben. Cái chân trái ấy giúp “Hùm xám” giành 7 Bundesliga, 4 Cúp Quốc gia, 1 Champions League, 5 siêu Cúp Quốc gia, 1 siêu Cúp châu Âu. Cái chân trái kỳ diệu là thế nhưng chính nó cũng từng sút bay hy vọng giành chiếc đĩa bạc Bundesliga mùa giải 2011/2012 trong “trận cầu 6 điểm” trước Dortmund khi thực hiện không thành công cú sút phạt đền.

Và cũng trên chấm 11m, chính Robben đã không thể chiến thắng thủ thành Petr Cech ở trận chung kết Champions League mùa giải 2011/2012. Năm đó, “Hùm xám” trắng tay trên mọi đấu trường còn với Robben, đó cũng là mùa giải thảm họa nhất của anh.
 
Dù sao đó cũng chỉ là nốt lặng hiếm hoi trong chương sự nghiệp huy hoàng của cầu thủ người Hà Lan tại sân Allianz Arena. Để trụ lại với một đội bóng tới 10 năm, đó chắc chắn không phải kẻ bình thường với tập thể ấy. Nhưng con chim bay nào rồi cũng phải tìm chỗ nghỉ, một ngôi sao bóng đá dù tung hoành đến mấy rồi cũng sẽ có lúc chùn chân mỏi gối. 
   

 

Bundesliga 2017/2018

Bundesliga 2018/2019 (Tính đến vòng 18)

Ra sân (phút thi đấu)

19 (1518)

7 (536)

Bàn thắng

5

3

Kiến tạo

5

0

Đường chuyền quyết định/trận

1,6

1,7

Chuyền bóng chính xác

85%

80,1%

Dứt điểm/trận

2,4

1,8

Rê bóng/trận

1,2

0,7

Mất bóng/trận

0,7

1

 
Các thông số thống kê cơ bản của Arjen Robben tại Bundesliga trong 2 mùa giải 2017/2018 và 2018/2019. Nguồn: WhoScored
 
Các con số thống kê đã chỉ ra điều đó. So với mùa giải trước (2017/2018), mùa bóng năm nay anh dứt điểm ít hơn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp hơn và số pha đi bóng thành công cũng giảm đi. 
 
Thế nhưng sự sa sút trong những màn trình diễn chẳng thể nào làm lu mờ hình ảnh của một tượng đài. Thử thách 10 năm, nếu Arjen Robben cũng tham gia trào lưu này hẳn anh sẽ hài lòng với những cống hiến của mình suốt thập kỷ qua cho “Hùm xám xứ Bavaria”. Sẽ thật là tuyệt, nếu trong mùa giải cuối cùng này, có một cái kết viên mãn cho mối tình Bayern – Robben.

 
CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Here we go" đã dần mất uy tín như thế nào?

Một cầu thủ nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh gần đây được Fabrizio Romano khẳng định chắc chắn sẽ rời CLB trong mùa hè. Với vị thế của người được xem như “ông vua tin chuyển nhượng”, thông tin từ Romano lập tức lan ra toàn cầu, gần như trước cả khi những người liên quan có cơ hội lên tiếng phủ nhận.

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Sự trỗi dậy thần tốc của Yan Diomande: Từ cậu bé lang bạt thử việc đến bom tấn của Real Madrid

Yan Diomande đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình phi thường đã đưa cậu trai 19 tuổi này từ một trường trung học ở Mỹ trở thành một siêu sao được CLB giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu sẵn sàng chi mạnh để săn đón chỉ trong vòng 2 năm. 

Khó hiểu với lựa chọn của Mohamed Salah

Tất cả mọi người đều biết quãng thời gian của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết từ tám tháng trước. Sau cùng, anh đã lên tiếng bên dưới một chiếc xe buýt tại Elland Road. Salah bị chính câu lạc bộ đẩy vào hoàn cảnh ấy. Anh tuyên bố rằng “có ai đó muốn đẩy tôi đi khỏi Liverpool” - những lời lẽ đầy tính kích động, tương phản với nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu của anh.