Ante Rebic: Gã đồ tể với tấm lòng cao cả

Tác giả Ole - Thứ Ba 02/03/2021 17:49(GMT+7)

So với nhiều ngôi sao bóng đá, Ante Rebic không hề sở hữu mức thu nhập mơ ước mặc dù đang chơi bóng ngay tại Milan hoa lệ, một trong những thành phố giàu có và sang trọng bậc nhất châu Âu. Thế nhưng, đây cũng không phải là lý do khiến tiền đạo người Croatia từ chối giúp đỡ mọi người.

Thay vào đó, trái tim nhân ái của Rebic lại luôn sẵn sàng mở lòng đối với bất kỳ hoàn cảnh nào. Mùa Hè 2018, chân sút đang khoác áo AC Milan từng tự bỏ tiền túi ra để trả nợ cho toàn bộ dân làng Vinjani Donji, nơi anh sinh ra và lớn lên.
“Rebic chưa bao giờ quên lãng cội nguồn của mình. Mặc dù phải chuyển đến Fiorentina từ năm 19 tuổi nhưng tâm trí cậu ấy luôn hướng về quê hương”, Lovro Sindik, người bạn thân nhất của Rebic chia sẻ trước báo chí. 
Được biết, trong khoảng thời gian gần đây, Rebic cũng quyên góp 10.000 euro để xây dựng cơ sở vật chất mới cho The Golden Sequin Center, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ở lĩnh vực phục hồi chức năng cho các trẻ em khuyết tật và tự kỷ. “Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Rebic trước những nghĩa cử tuyệt vời và cả sự hỗ trợ tài chính mà anh ấy đã dành cho chúng tôi”, Fr.Ilija Jerkovic, Giám đốc của Golden Sequin cho biết, “Tôi thực sự muốn gặp gỡ Rebic nếu như có cơ hội. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời và cũng là một người đàn ông mẫu mực bên ngoài cuộc sống. Anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều”.
Thời điểm hiện tại, Ante Rebic đang được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công Milan. Khác với cuộc sống trầm lặng có phần êm đềm ngoài đời, mỗi khi bước ra sân cỏ, ngôi sao người Croatia luôn được biết đến như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ, một gã đồ tể sẵn sàng sống chết cùng đội bóng. “Có lẽ có đến hai Rebic tồn tại trong con người tôi. Về chuyện riêng tư, tôi thích sống khép kín và không hy vọng người ta nói quá nhiều về mình. Nhưng trên sân, tôi lại muốn mang đến nỗi sợ hãi cho mọi đối thủ”.
Cuối tuần vừa rồi, cựu tiền đạo Eintracht Frankfurt đã có tình huống xử lý bóng và dứt điểm cực kỳ quyết đoán để mang về thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Milan trước AS Roma, qua đó giúp thầy trò HLV Stefano Pioli tạm thời quên đi giai đoạn khủng hoảng gần đây và tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh trên bảng xếp hạng Serie A. Tính đến bây giờ, Rebic cũng đóng góp 5 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo cho Rossoneri, những dấu ấn hết sức quan trọng vào thành tích của đội bóng chủ sân San Siro mùa này. 
Tất nhiên, Rebic không phải một thủ lĩnh tuyệt đối theo kiểu Ibra. Về mặt lối chơi, anh cũng không tinh tế bằng Calhanoglu hay Brahim Diaz và không thể mang đến sự lắt léo giống như Leao. Mặc dù vậy, phong cách của cầu thủ 27 tuổi lại bổ sung yếu tố trực diện cần thiết cho Milan. Thay vì sự rườm rà, Rebic ưu tiên lối chơi đơn giản dựa trên nền tảng thể lực, sức mạnh và tốc độ tốt. Chứng kiến bàn thắng của tiền đạo người Croatia vào lưới Roma cuối tuần qua là đủ hiểu.

Anh nhận bóng, tiếp tục đẩy bóng thật nhanh bằng chân thuận rồi dứt điểm thật mạnh và quyết đoán. Tất cả đều gọn gàng, hiệu quả dù không mấy đẹp mắt.
Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, thời còn khoác áo Frankfurt, bên cạnh “máy chạy” Hakimi (Dortmund) thì Rebic cũng luôn thuộc vào top những cầu thủ nhanh nhất Bundesliga (tốc độ xấp xỉ 35km/giờ). Bên cạnh đó thì sự chăm chỉ và nỗ lực cũng được xem là yếu tố quan trọng nhất giúp cho Rebic đạt được thành công trên con đường phát triển sự nghiệp. Tại Milan, bất chấp việc không có được một vị trí ổn định và thường xuyên phải chơi lệnh biên trái (Rebic từng đá hộ công tại Frankfurt) nhưng ngôi sao người Croatia vẫn luôn tỏ ra kiên trì và đặc biệt nghiêm túc trong quá trình tập luyện.
Là một người Balkan, Ante Rebic mang trong mình thái độ thẳng thắn, để rồi từ đó anh mang đến cả sự trực diện và cá tính cho hàng công Milan trên sân cỏ. “Tôi yêu mọi thứ ở thành phố này, từ con người, đồ ăn cho đến thời tiết, khí hậu. Tôi cũng thích những chiếc xe hơi nhưng tôi không muốn người ta nhìn mình giống như một siêu sao bình thường. Thay vì đề cập đến những chiếc Ferrari hay Porsche đắt tiền, mọi người nên biết về tôi như một cầu thủ bóng đá thôi là đủ rồi”, chân sút 27 tuổi chia sẻ.
Chẳng ai biết trước được tương lai của Rebic trong màu áo Rossoneri rồi sẽ ra sao nhưng ở thời điểm hiện tại, có một điều chắc chắn rằng tiền đạo người Croatia sẽ luôn cống hiến không ngừng nghỉ để chiến đấu hết mình cho đội bóng chủ sân San Siro. Mang trong mình một tấm lòng cao cả cùng trái tim nhân ái tràn đầy nhiệt huyết, sẽ sớm thôi, những bước chạy vượt qua bao chông gai của Rebic rồi sẽ đưa anh đến với những niềm may mắn khác trong cuộc đời.
-Ole-

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.

Nghịch lý Đình Bắc

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 vẫn đang tỏa sáng đều đặn ở giải quốc tế cấp CLB, nhưng lại chưa biết cảm giác ghi bàn tại V.League mùa này.