19 tuổi, Jude Bellingham đã sẵn sàng trở thành “vật báu” của Real Madrid

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Sáu 16/06/2023 10:25(GMT+7)

Những con số có thể nói lên nhiều điều. Jude Bellingham có thể chơi như một số 4, 8 và 10. Anh mặc áo số 22 ở Birmingham và Dortmund, và giờ đây anh sẽ khoác lên mình tấm áo số 5 đầy tự hào của thần tượng Zidane tại Real Madrid. 

 

Bellingham có giá 103 triệu euro (chưa kể 30 triệu euro phụ phí). Anh ký hợp đồng đến năm 2029 và là cầu thủ người Anh thứ sáu đến Santiago Bernabeu, 16 năm sau khi người cuối cùng ra đi. 

Ngoài ra, Bellingham sẽ chơi ở quốc gia thứ ba trong sự nghiệp với 176 trận. Một tuyển thủ Anh với 24 lần khoác áo, ghi 24 bàn, có 25 pha kiến tạo trong 3 năm ở Đức và chiến thắng trong 482 lần tranh chấp tay đôi mùa trước, nhiều nhất giải. 

Tất cả đều diễn ra khi Bellingham mới 19 tuổi. Cậu bé tuổi teen này vừa trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB thành công nhất thế giới, một bản hợp đồng mang tính biểu tượng to lớn và có ý nghĩa chiến lược. 

Trong bối cảnh Lionel Messi sẽ đến Inter Miami vì Barcelona không có tiền để đưa anh về nhà, đối thủ truyền kiếp của họ lại vừa chốt một thỏa thuận với Dortmund với tổng giá trị lên tới gần 140 triệu euro. 

Trước sự cạnh tranh của Real Madrid, Liverpool đã buộc phải rút lui hồi tháng Tư. Ở thời điểm các đội bóng Anh thống trị về mặt tài chính (khiến họ không còn quan tâm đến dự án Super League), một trong những tài năng triển vọng nhất nước Anh lại không chơi ở Premier League.

Quan trọng hơn, thương vụ Bellingham đã được lên kế hoạch và thực hiện trong một thời gian dài. Bellingham dự kiến sẽ ra mắt tại Bernabéu, nơi dự án cải tạo trị giá 800 triệu euro sắp hoàn thành. Chắc chắn, Bellingham sẽ trở thành một galactico và là nhân vật trung tâm trong việc xây dựng một Real Madrid mới. 

 

“Tôi thích nhạc cổ điển và rock’n’roll,” Carlo Ancelotti nói ở thời điểm này năm ngoái. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ của ông là hướng tới một cái gì đó hiện đại hơn.

Khi ấy, Ancelotti gọi Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos là “tam giác quỷ Bermuda”. “Khi quả bóng đi vào đó, nó biến mất,” ông diễn giải. Ancelotti nói một cách ngưỡng mộ về việc họ đã làm những điều chẳng ai ngờ tới, về việc ông thậm chí không cần phải nói với họ bất cứ điều gì. 

Hàng tiền vệ của Real Madrid là một huyền thoại. Chỉ có điều, họ đều đang đi đến chặng cuối sự nghiệp. Một tháng sau lời phát biểu của Ancelotti, Casemiro cập bến Manchester United. Ở tuổi 36 và 32, rõ ràng Modric và Kroos không thể chống lại thời gian mãi mãi.

Sự thay đổi là điều tất yếu, dù nó diễn ra muộn hơn những gì người hâm mộ dự đoán (đó là lý do Martin Ødegaard phải ra đi). Khi Real Madrid lội ngược dòng trước Manchester City năm 2022, cả ba tiền vệ này đều được rút ra khỏi sân, dù Ancelotti vẫn hỏi ý kiến họ về việc thay người.

 

Vào mùa hè, Ancelotti chia sẻ thẳng thắn với họ rằng ông sẽ phải xoay vòng họ nhiều hơn. Ancelotti thậm chí gọi đây là một mùa giải chuyển tiếp, một sự chuyển đổi sang một thế hệ mới. Các số liệu thống kê đã chỉ ra điều đó. Dù các tiền vệ của họ đều chơi hơn 30 trận, Kroos chỉ đá chính 25/38 trận, còn Modric là 19 trận. 

Ancelotti cho biết ông đã phải yêu cầu “sự kiên nhẫn từ các cầu thủ trẻ và sự thấu hiểu từ các cựu binh”. Trong những trận đấu quan trọng nhất, Modric và Kroos là những người được chọn “vì họ xứng đáng,” nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh. Ngoài ra, do được xoay vòng nên họ cũng thể hiện tốt hơn.

Aurélien Tchouaméni đến để thay thế Casemiro với giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, phong độ của anh sa sút sau World Cup, buộc Kroos phải đá tiền vệ mỏ neo. Eduardo Camavinga giờ được “đóng đinh” ở vị trí hậu vệ trái. Còn ở mùa trước, Fede Valverde đã được bố trí đá tiền đạo cánh phải, mặc dù với sự trở lại của Rodrygo, anh đã được trở lại hàng tiền vệ 3 người.

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để tìm ra giải pháp phù hợp với tất cả khi Real Madrid chuyển sang một giai đoạn mới. Dani Ceballos nhiều khả năng sẽ ra đi, nhưng Kroos đã gia hạn thêm một năm và Modric được cho là sẽ làm điều tương tự. Camavinga không phải là một hậu vệ cánh, nhưng lại chơi quá tốt để trở lại giữa sân. Tchouaméni vốn là một tiền vệ phòng ngự.  

Khi mùa giải mới bắt đầu, Valverde sẽ bước sang tuổi 25. Tchouaméni mới 23 tuổi, còn Camavinga và Bellingham chỉ mới 20 tuổi. Phía trước họ, Vinícius Júnior và Rodrygo cũng mới bước sang tuổi 22. Họ còn nhiều thời gian phía trước để rút ra các bài học, dù điều đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự kiên nhẫn. 

Real Madrid đang dần hoàn thiện những mảnh ghép để sẵn sàng cho sự chuyển giao

Màn trình diễn của những người trẻ sẽ định hướng các quyết định trong ngắn hạn. Tất nhiên, sự cạnh tranh vẫn còn đó, bởi Modric và Kroos đơn giản là sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cán cân phải nghiêng về thế hệ mới. Đó là điều CLB nói với Ancelotti.

Điều này cũng mang đến một cách tiếp cận năng động hơn, tràn đầy năng lượng hơn khi những cầu thủ trẻ được chơi cùng nhau. Không dễ để bắt chước Kroos và Modric, nhưng Bellingham có khả năng tái hiện điều đó. Là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga, có lý do để mọi người muốn có anh. Thực ra là có rất nhiều lý do: Các pha chạm bóng, nhãn quan, chuyền bóng, bàn thắng, tắc bóng, tất cả mọi thứ.

Nếu chỉ nhìn qua, cấu trúc của hàng tiền vệ trở nên tương đối rõ ràng, mặc dù sự ra đi của Karim Benzema sớm hơn 1 năm so với dự kiến buộc hàng công phải có sự bổ sung, từ đó ảnh hưởng đến phần còn lại của đội bóng. 

Lựa chọn khả dĩ nhất dường như là 4-3-3 với Tchouaméni lùi sâu, Camavinga và Bellingham ở hai bên còn Valverde chơi tự do. Bellingham có những phẩm chất và cả những người đồng đội phù hợp với bất kỳ hệ thống nào mà Ancelotti nghĩ ra, để trở thành trung tâm của mọi thứ. 

Bellingham đã phát tiết tài năng từ khi còn thi đấu tại Birmingham

Khi Bellingham 14 tuổi, GĐĐH của Birmingham, Mike Dodds nói với anh rằng đừng giới hạn bản thân ở vị trí tiền vệ sáng tạo. Thay vào đó, anh có thể “là số 4, số 8 và số 10 được gói gọn trong một”. Cộng những con số đó lại với nhau, chúng ta có con số 22, số áo anh mặc ở đó. Đó cũng là chiếc áo mà Birmingham đã tự hào treo vĩnh viễn, cho thấy anh chơi hay ra sao, trước khi anh tiếp tục khoác số này ở Dortmund.

Nếu Bellingham muốn duy trì điều đó ở Real Madrid, anh sẽ phải lấy nó từ Antonio Rüdiger. Nhưng anh đã quyết định chọn lựa chiếc áo số 5 của Zidane sau khi ngỏ lời thành công với Jesús Vallejo.

Bất cứ điều gì Bellingham chọn đều có niềm tin chắc chắn rằng chúng sẽ không trở thành gánh nặng cho anh như với rất nhiều người khác. Những nỗi lo quen thuộc về việc người Anh chơi bóng ở nước ngoài cũng không khiến người hâm mộ lo lắng, bởi Bundesliga đã cho thấy điều đó không thành vấn đề. 

Real Madrid đã theo dõi Bellingham trong thời gian dài, cũng như đối phó với anh trong thời gian dài. Và họ đã thấy cách một cậu thiếu niên làm chủ sân bóng, thậm chí là cả đám đông, khiến trận đấu và khán đài trở nên sống động.

Đó là những gì họ đã đầu tư vào, từ tính cách cũng như khả năng chơi bóng, sự đa năng cũng như tài năng hơn hầu hết các cầu thủ cùng trang lứa. Trên tất cả, họ đã đầu tư vào tuổi trẻ, vào một tương lai tươi sáng: Jude Bellingham, 19 tuổi, đến từ Stourbridge và vừa ký hợp đồng với Real Madrid. 

Lược dịch bài viết “Jude Bellingham is 19 years old but ready to be Real Madrid’s everything” của Sid Lowe (The Guardian)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ngày Alexander-Arnold xa rời vòng tay "người cha" Jurgen Klopp

Alexander-Arnold không phải cầu thủ Liverpool duy nhất khóc sau trận đấu chia tay của Klopp, trận thắng 2-0 Wolverhampton Wanderers tại vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra tối 19/5. Virgil Van Dijk cũng rơi lệ. Song, những giọt nước mắt của Alexander-Arnold có lẽ cảm xúc hơn cả. Bởi đó là giọt nước mắt của một đứa con dành cho người cha của mình. 

Stefan Ortega: Đẳng cấp của một ‘số 2’ và khoảnh khắc cứu thua của mùa giải

Chấn thương (ở vùng đầu và mắt) của Ederson trong trận thắng 2-0 trên sân Tottenham khiến anh phải kết thúc sớm mùa bóng 2023/24 rõ ràng là một mất mát đáng kể đối với Man City. Tuy nhiên, những gì mà “số 2” Stefan Ortega thể hiện trong khoảng nửa giờ thi đấu tại Tottenham Hotspur, với những pha cứu thua xuất sắc, cho thấy thủ môn người Đức hoàn toàn sẵn sàng cùng Cityzens  “về đích” trong khúc khải hoàn.

Marc Cucurella - Hậu vệ cánh ảo: Bước ngoặt cho mùa giải của Chelsea-Pochettino

Kể từ hiệp 2 trận đấu trên sân Aston Villa hôm 28/4, Chelsea làm một đội bóng hoàn toàn khác. Đoàn quân của Mauricio Pochettino ghi 2 bàn trong 45 phút sau tại Villa Park để kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2. Và sau đó là 4 chiến thắng liên tiếp: 2-0 Tottenham, 5-0 West Ham, 3-2 Nottingham và mới nhất 2-1 Brighton.

Artem Dovbyk: Từ miền đất dữ tới thiên đường

Một mùa Hè đầy phần khích sẽ chờ đón Artem Dovbyk tại nước Đức trong kỳ EURO 2024 năm nay, bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi) mà chân sút người Ukraine đang có được phần nào lợi thế trước những Bellingham, Lewandowski hay Alexander Sorloth… Quay trở lại quãng thời gian hơn một năm về trước, sẽ chẳng ai tin rằng ngôi sao thuộc biên chế Ukraine có thể vượt qua những hiểm nguy từ khói lửa chiến tranh để tìm tới đỉnh cao như hiện tại.  

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.