William Saliba ra tối hậu thư, Arsenal quyết không buông ngôi vương
Cầu thủ 25 tuổi nhấn mạnh toàn đội cần “chiến đấu đến cùng” nếu muốn đăng quang. Arsenal có cơ hội vượt qua Manchester City để trở lại ngôi đầu bảng nếu giành chiến thắng trước Newcastle United vào thứ Bảy. Sau chuỗi phong độ đáng thất vọng khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, Saliba kêu gọi các đồng đội phải thể hiện quyết tâm cao nhất ở chặng nước rút.
Chia sẻ với Men in Blazers, anh nói: “Chúng tôi cần giữ sự bình tĩnh, nhưng cũng phải sẵn sàng chiến đấu đến cùng trên sân. Đây là thời điểm quyết định, chúng tôi phải hành động ngay. Toàn đội, người hâm mộ, ban huấn luyện, tất cả phải cùng chung sức. Khi mùa giải khép lại thì đã quá muộn, vì vậy chúng tôi phải cống hiến tất cả.”
Chiến thắng giữa tuần của Man City trước Burnley giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola lần đầu vươn lên dẫn đầu sau 200 ngày. Tuy nhiên, trận thắng 2-1 trước chính Arsenal cuối tuần trước mới là bước ngoặt tạo lợi thế cho đội bóng này.
Arsenal đã để mất ngôi đầu ở NHA vào tay Man City. |
Saliba thừa nhận anh vẫn bị ám ảnh sau thất bại đó, đặc biệt khi cần tới 2-3 ngày để vượt qua cảm giác thua trận: “Khi chỉ đá mỗi tuần một trận, tôi mất vài ngày để lấy lại tinh thần. Nhưng khi lịch thi đấu dày hơn, bạn phải nhanh chóng tập trung cho trận tiếp theo. Tôi đã ổn hơn, nhưng đầu tuần vẫn rất thất vọng. Tôi ghét thua, nhất là trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City.”
Arsenal đã cán đích ở vị trí á quân trong 3 mùa liên tiếp, và phong độ hiện tại khiến kịch bản này có nguy cơ lặp lại. Khát khao chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League cũng khiến Saliba trăn trở: “Khi bạn ở rất gần giấc mơ, đôi lúc bạn nghĩ về nó ngay cả khi ngủ. Chúng tôi còn mục tiêu ở Champions League và Premier League, nên không thể phân tâm.
Arsenal đã không vô địch từ năm 2004, đó là quãng thời gian rất dài. Điều đó có ý nghĩa lớn với CLB và cá nhân tôi. Tôi đã ở đây 4 năm và đều về nhì. Nếu thay đổi được điều đó mùa này, đó sẽ là thành công lớn. Tôi tin chúng tôi có thể làm được.”