Nỗi thất vọng của De Zerbi
Trận thua trước Aston Villa đánh dấu khởi đầu kém cỏi nhất của Tottenham tại Premier League sau 5 trận đấu. Spurs chỉ có 2 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -6, thậm chí còn tệ hơn cả khởi đầu tồi tệ ở mùa giải 2008-09 (2 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -3).
Spurs chiếm ưu thế trong những phút đầu trận nhưng đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn để mở tỷ số và cuối cùng phải trả giá cho sự phung phí cơ hội khi Manzambi ghi bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.
Sau đó, De Zerbi nói thêm rằng ông đã quyết định không nói chuyện với các cầu thủ của mình sau trận thua hôm thứ Bảy: "Hôm nay tôi rất thất vọng, rất buồn và rất bực bội về màn trình diễn vì chúng ta không thể thua trận đấu này theo cách này, hoàn toàn không thể.
Tottenham không thể để thủng lưới bàn thứ hai như vậy. Chúng tôi không thể mất cân bằng chỉ vì bị dẫn trước trong hiệp một. Đầu hiệp hai, tôi đã nói chuyện với bốn tiền đạo rằng hãy dùng đầu óc, giữ bình tĩnh và không mạo hiểm.
Tottenham có khởi đầu thất vọng mùa này |
Cả đội cần tận dụng khoảng trống hoặc khi tiến vào khu vực 1/3 sân cuối cùng với sự tập trung cao độ hơn. Nhưng bàn thắng mà chúng tôi phải đối mặt, bàn thắng thứ hai, thật không thể tin được”.
Ông cũng cho rằng những cầu thủ trụ cột của đội bóng phải thể hiện được phẩm chất lãnh đạo: "Khi cần phải phòng thủ, chúng ta phải phòng thủ chặt chẽ. Các thủ lĩnh phải thể hiện vai trò thủ lĩnh và dẫn dắt toàn đội.
Trong tình huống đó, chúng ta có thể giữ vững hơn, giao tiếp nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể phòng ngự một cách chặt chẽ hơn. Tôi đã bố trí Bentancur đá trung vệ và Mateus Fernandes đá tiền vệ. Vậy nên nếu nhận thẻ đỏ, Spurs vẫn có thể chơi 40 phút, 70 phút, 60 phút với 10 người và có vấn đề gì chứ?
Và rồi trong hiệp hai, chúng tôi lại để mất bàn thắng khi Kudus việt vị. Tôi không biết liệu có cầu thủ nào bị mất sức hay không, nhưng chúng ta đã để thủng lưới một bàn thua không thể chấp nhận được từ một quả phát bóng”.
Aston Villa có chiến thắng quan trọng trước Tottenham và màn trình diễn của những tân binh trận này khiến HLV Unai Emery hài lòng.
Joe Cole và Steven Gerrard cho rằng Tottenham có nguy cơ tiếp tục rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải này, bất chấp đã chi hơn 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè.
Tottenham cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của Roberto De Zerbi thua Aston Villa 2-3 ngay trên sân nhà và tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng.