Man City không được đánh rơi tiêu chuẩn
Guardiola đã rơi nước mắt khi kết thúc 10 năm gắn bó với Man City. Bố của Pep, ông Valenti 95 tuổi, cũng có mặt trên khán đài. Trong bài phát biểu của mình, Pep đã nói đùa rằng ông sẽ theo dõi trận đấu từ khán đài mang tên ông ở Etihad.
Ông chia sẻ: "Các cầu thủ không biết điều đó, nhưng tôi sẽ ở trên đó, trên khán đài mới được đổi tên để chỉ đạo họ. Các cầu thủ có trách nhiệm rất lớn trong việc duy trì những tiêu chuẩn này. Hy vọng họ sẽ chiến đấu hết mình. Đây là nhà của tôi".
Pep rời Man City sau một thập kỷ thành công chưa từng có, bao gồm 5 Premier League và 1 Champions League. Trong buổi lễ chia tay, ông được người hâm mộ hô vang "Thêm 10 năm nữa".
Tấm banner khổng lồ Man City tri ân Pep |
HLV người Catalania không giấu được sự xúc động. Ông nói: "Đây là một vinh dự to lớn mà gia đình tôi sẽ trân trọng suốt đời.
Trong những năm tới, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, nếu các bạn thấy tôi trên đường phố hay ở sân vận động Etihad này, nếu các bạn là fan của Man City, hãy đến gặp tôi.
Được dẫn dắt câu lạc bộ này là một vinh dự lớn. Mỗi quyết định tôi đưa ra đều là điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Tôi yêu các bạn rất nhiều".
Cùng với Guardiola, Man City cũng nói lời tạm biệt với Bernardo Silva và John Stones, những người sẽ rời đội vào mùa hè này. Cả hai đều được các cầu thủ của cả hai đội dành cho nghi thức chào đón trang trọng khi được thay ra trong hiệp hai.
Silva không quên tri ân HLV của mình: "Pep là lý do chúng tôi giành được nhiều chiến thắng đến vậy. Ông ấy là người cầm lái, đưa ra các quyết định và tạo ra một đội bóng mạnh mẽ không chỉ thành công trong một hoặc hai mùa giải, mà còn trong một thời gian rất dài. Về mặt cá nhân, ông ấy giống như người cha của tôi trong bóng đá".
Pep Guardiola mới chỉ bước vào tháng thứ sáu trên cương vị huấn luyện viên trưởng Manchester City khi ông tuyên bố - vào ngày thứ hai của năm 2017 - rằng “quá trình chia tay của tôi đã bắt đầu từ lâu rồi đấy.”
Các CĐV Arsenal đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất ở vòng đấu cuối cùng của Premier League khi tranh thủ màn nghỉ uống nước để cà khịa đại kình địch Manchester City.
Bernardo Silva đã không kìm được nước mắt chỉ ít phút trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong màu áo Manchester City.