Nỗi sợ lớn nhất của Pep
Guardiola đã nói lời chia tay Man City sau một thập kỷ, kết thúc một trong những triều đại huấn luyện thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ông cùng Man City đã giành được 20 danh hiệu và thậm chí thay đổi dòng chảy bóng đá Anh.
Nói đến Man City của Pep, là phải nói đến màn so tài giữa ông và Klopp. Hai người đã chạm trán nhau tổng cộng 30 lần trên mọi đấu trường. Guardiola thắng 11 trận, trong khi người đồng nghiệp người Đức thắng 12 trận và có 7 trận hòa.
Mặc dù Man City đã đánh bại Liverpool trong phần lớn các cuộc tranh giành danh hiệu, Guardiola cho biết đối thủ này rất khó nhằn. Trong một cuộc phỏng vấn với trên trang chủ của Manc City, ông nói: "Với chất lượng của các đối thủ mà chúng tôi đã đối mặt, chúng tôi đã gặp rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng Liverpool là một cơn ác mộng.
![]() |
Jurgen Klopp là cơn ác mộng lớn nhất của Pep |
Mỗi lần đối đầu họ đều là một cơn ác mộng. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Klopp thực sự rất tốt. Nó luôn luôn tốt, ngay cả khi còn ở Đức. Chúng tôi đã đối đầu nhau rất nhiều lần khi ông ấy còn ở Dortmund".
Cũng theo Pep, Liverpool vốn đã mạnh, lại càng thêm khó chịu khi được chơi tại Anfield: "Trước hết, họ thực sự rất giỏi. Nhưng khi đối đầu với chúng tôi, họ biết rằng đó là trận đấu mà họ thể hiện tốt nhất khả năng của mình và tốt nhất tại Anfield.
Sân Anfield có một lịch sử mà không sân vận động nào có được. Rất ít đội có thể thắng ở Anfield. Đó thực sự là một nơi khó khăn đối với tôi, không chỉ vì sân vận động mà còn vì lối chơi của họ.
Liverpool là một đội bóng đặc biệt. Chỉ cần lơ là một giây thôi, họ sẽ trừng phạt bạn. Với những chi tiết nhỏ như vậy, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với chúng tôi".
Pep cũng tiết lộ sẽ sớm gặp gỡ và ăn tối với Klopp: "Chúng tôi chưa từng ăn tối cùng nhau nhưng giờ điều đó sắp xảy ra. Mối quan hệ giữa tôi và Klopp là một trong những điều tôi tự hào nhất, tôi có thể nói vậy".

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: "Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo".

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) mới đây đã làm sáng tỏ bí ẩn xoay quanh đoạn video nổi tiếng ghi lại cảnh Pep Guardiola nói chuyện đầy nhiệt huyết với khoảng không.

Đó là một buổi chiều dường như được thiết kế để khiến càng nhiều người rơi nước mắt càng tốt và họ đã làm điều đó rất hiệu quả.
Trên đường Pitch

Liverpool
Man City
