Man City khó lòng mua Enzo Fernandez
Chelsea đã ra hạn chót là 17h theo giờ Anh để tất cả các đội gửi đề nghị cho Enzo Fernandez. Bất cứ đội bóng nào muốn chữ ký của tuyển thủ Argentina sẽ phải chi ra 120 triệu bảng cho Chelsea.
Con số trên khiến ngay cả Man City cũng phải chùn bước. Dù cho đội bóng này đang rất muốn chiêu mộ Enzo, trong bối cảnh tương lai Rodri còn để ngỏ và Tijjani Reijnders đã rời Etihad sang Saudi Arabia.
HLV Enzo Maresca cũng thừa nhận rằng Man City khó lòng đáp ứng yêu cầu từ Chelsea để chiêu mộ Fernandez. Ông chia sẻ: "Một lần nữa, tôi phải đưa ra câu trả lời giống như ngày đầu tiên và sẽ luôn luôn như vậy: chúng tôi không nói về người của đội bóng nào khác, ngoài City.
Enzo Maresca không muốn nhắc về Enzo Fernandez |
Đồng thời, tôi cũng không nghĩ rằng việc các câu lạc bộ khác nói về các cầu thủ của chúng tôi là đúng. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói gì về những cầu thủ không thuộc biên chế của Man City".
Tương lai của Rodri cũng là đề tài được bàn tán xôn xao. Trước tin đồn gia nhập Barca, Maresca khẳng định nhà vô địch World Cup 2026 đã trở lại tập luyện cùng Man City. Nhưng câu trả lời của ông cũng khiến người hâm mộ lo lắng.
Cụ thể, Maresca tiết lộ: "Trước hết, kỳ chuyển nhượng đã mở cửa; chúng ta có thể mua cầu thủ, có thể bán cầu thủ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi vừa gặp Rodri ở đây, tôi đã ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy trông rất khỏe, nên chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra".
Man City cũng đã chiêu mộ thành công Elliot Anderson với giá kỷ lục vào đầu kỳ chuyển nhượng. Và HLV người Italia tin rằng tân binh người Anh sẽ sớm trở thành trụ cột ở đội bóng.
Ông đánh giá: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Anderson sẽ làm rất tốt công việc của mình cho đội bóng trong nhiều năm tới. Không còn nghi ngờ gì nữa... Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng Elliot theo cách tốt nhất cho bản thân cậu ấy và cho toàn đội".
Savinho không tham gia buổi tập của Man City, anh đang quyết tâm rời đi để cập bến Tottenham trong thời gian còn lại ở Hè 2026.
Chỉ 1 năm sau khi gia nhập Man City, Tijjani Reijnders đã rời đội bóng này để cập bến Al Qadsiah của Saudi Arabia.
Có một nghịch lý rất dễ nhận thấy trong cách Chelsea vận hành dưới triều đại Todd Boehly. Đội bóng có thể trao cho một cầu thủ bản hợp đồng kéo dài 6, 7 hay thậm chí 8 năm, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cầu thủ ấy được đảm bảo tương lai lâu dài tại Stamford Bridge.