Jota qua đời, Liverpool không còn muốn thi đấu
Năm 2025, ngay sau khi cùng Liverpool vô địch EPL, Diogo Jota đã gặp tai nạn và qua đời. Liverpool sau đó đã có một mùa giải đáng thất vọng, bất chấp sự xuất hiện của dàn tân binh đắt giá.
Theo chia sẻ từ Andy Robertson, cầu thủ Liverpool đã chịu cú sốc tâm lý quá lớn, dẫn tới không còn muốn nghĩ đến bóng đá nữa. Cựu hậu vệ Liverpool cũng tỏ ra cảm thông cho những tân binh như Isak hay Florian Wirtz.
Chia sẻ trên podcast The Overlap, Robertson nhận xét: "Thật khó để diễn tả hay nói về điều đó. Những gì chúng tôi đã trải qua thật kinh khủng. Những tân binh đã đến với một câu lạc bộ đang tan nát cõi lòng.
Tôi cảm thấy rất tiếc cho những tân binh của Liverpool hè năm ngoái. Vì họ đã ký hợp đồng với số tiền lớn nhưng rồi phải mất nhiều tháng họ mới ổn định được. Khi ấy, Liverpool không còn quan tâm đến bóng đá nữa".
Robertson đánh mất tinh thần sau khi Jota qua đời |
Cựu hậu vệ Liverpool cũng thừa nhận tâm lý chán nản khiến Liverpool không thể hiện được hết khả năng ở mùa trước: "Chúng tôi không quan tâm đến bóng đá vì tất cả vừa mất đi một trong những người bạn thân nhất trong phòng thay đồ.
Tất cả các cầu thủ bóng đá đều có sự quyết tâm đó và khi bạn đánh mất nó, đôi khi bạn không thể thi đấu hết khả năng. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nghĩ Liverpool đã đánh mất một chút quyết tâm vì đôi lúc chúng tôi có lẽ đã nghĩ về những gì mà gia đình Jota phải trải qua".
Robertson cũng nói rằng Jota là bạn của các đồng đội ở Liverpool, chứ không chỉ là một cầu thủ bóng đá: "Chúng tôi đã rất đau buồn. Cuối cùng thì cậu ấy là bạn của chúng tôi, chứ không chỉ là một cầu thủ bóng đá. Cậu ấy là đồng đội, là bạn.
Một tuần trước khi cậu ấy qua đời, tôi đã dự đám cưới của cậu ấy. Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn từng trải qua. Chứng kiến cậu ấy trong ngày hạnh phúc nhất đời mình và rồi tuần sau đó, bạn lại thấy gia đình cậu ấy tan nát".
Mac Allister cho biết vẫn chưa có cập nhật gì tiếp theo xung quanh hợp đồng mới với Liverpool, sau khi tiền vệ này "đánh tiếng" muốn gia hạn.
Liverpool được cho là đang theo dõi sát Givairo Read, hậu vệ phải thuộc biên chế Feyenoord, trong bối cảnh Jeremie Frimpong chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi cập bến Anfield.
Kylian Mbappe tiết lộ mẹ anh từng phải lòng sân Anfield và rất muốn con trai gia nhập Liverpool khi rời Monaco vào năm 2017.