Rio Ngumoha nên được đá chính
Trong ngày Liverpool hành quân tới sân của Wolves, Rio Ngumoha đã chơi đầy nỗ lực. Cầu thủ 17 tuổi vào sân thay thế Cody Gakpo ở phút 65. Chỉ ít phút sau đó, cầu thủ này tung cú sút hiểm hóc, buộc José Sá phải bay người cản phá.
Chứng kiến nỗ lực của Ngumoha, cũng như sự mờ nhạt của tập thể Liverpool, Steven Gerrard cho rằng đã tới lúc Ngumoha được đá chính. Cựu tiền vệ Liverpool nhận xét: "Trong 65 phút đầu trận, Liverpool thi đấu vô cùng tệ hại.
Họ không tạo ra đủ cơ hội, không chơi với tốc độ và nhịp độ phù hợp, thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Arne Slot phải cho Ngumoha đá chính ngay bây giờ. Ông ấy phải cho cậu ấy đá chính vì cậu ấy vào sân và thể hiện tốt hơn trong một thời gian ngắn so với những gì Gakpo đã làm trong 65, 70 phút.
Rio Ngumoha chơi đầy nỗ lực trước Wolves |
Rio xứng đáng được đá chính ngay bây giờ. Trước mắt, Slot phải cho cậu ấy đá chính vào tối thứ Sáu ttrong trận đấu tại Cúp FA trước chính Wolves".
Ngumoha đã có 11 lần ra sân ở Premier League cho nhà đương kim vô địch mùa này, nhưng không trận nào trong số đó là vào sân từ đầu. Những đá chính hiếm hoi của cầu thủ 17 tuổi đến từ các giải đấu cúp quốc nội - FA Cup gặp Barnsley, và EFL Cup gặp Southampton và Crystal Palace.
Thất bại của Liverpool trước Wolves vào đêm thứ Ba đã khiến họ không thể tận dụng được trận thua của Chelsea trước Arsenal hôm Chủ nhật. The Blues sau đó vượt qua Liverpool bằng chiến thắng trước Aston Villa.
Nhận xét về trận thua Wolves, Gerrard đánh giá: "Hiệp một trận đấu với Wolves là một sự lãng phí hoàn toàn từ góc nhìn của Liverpool. Họ không có sự khẩn trương, không có sự thay đổi tốc độ lên bóng khi tiến vào khu vực cuối sân, không có nhiều chất lượng hay sự đột phá".
Theo đó Virgil van Dijk đã thừa nhận đội nhà đã chơi chậm chạp, dễ đoán và cẩu thả trong việc kiểm soát bóng trước đội chủ nhà Wolverhampton.
Liverpool đang trải qua một chuỗi trận có kịch bản giống nhau đến khó chịu. Họ thường cầm bóng nhiều hơn và nắm quyền chủ động trong phần lớn thời lượng trận đấu. Nhưng càng tiến gần vòng cấm, nhịp điệu tấn công càng chậm lại. Cơ hội vẫn có, chỉ là cú dứt điểm thiếu độ sát thương, còn đường chuyền quyết định lại hay lệch nhịp.
Wolves và Liverpool sẽ chạm trán nhau lần thứ 2 chỉ trong vòng 4 ngày khi tái đấu tại Molineux ở vòng 5 FA Cup.