Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2014: Càng “chém gió”, càng dễ thua

Thứ Hai 30/06/2014 14:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 World Cup 2014 rõ ràng không phải đất lành với những người nói giỏi hơn làm. Bằng chứng: Từ đầu giải tới giờ, bất cứ “chuyên gia chém gió” nào xuất đầu lộ diện là y như rằng đội bóng của họ gặp vận xui.

Ngay ngày khai mạc, trước khi đối đầu chủ nhà Brazil, huấn luyện viên Niko Kovac của Croatia mạnh miệng: “Không điều gì ngăn cản chúng tôi chơi tấn công trước Brazil. Croatia sẽ đá như trận giao hữu gặp Serbia. Các cầu thủ của tôi sẽ khóa chặt Neymar để chứng tỏ rằng, mọi người đã thổi phồng quá mức về tài năng của cậu ta”. Kết quả: Croatia thua 1-3, còn Neymar lập cú đúp.

Rooney và đồng đội đã gửi lời xin lỗi tới CĐV ĐT Anh
“Thần khẩu hại xác phàm”, Rooney sẽ phải tự vấn khi “chém gió” quá đà để rồi nhận kết cục thảm thương ở World Cup 2014. 

Khi Tây Ban Nha thảm bại 1-5 trước Hà Lan ngày ra quân, tiền đạo Fernando Torres vẫn phát biểu rất oai: “Chúng tôi có thể đứng lên sau thất bại và làm được những điều tuyệt vời. Chúng tôi đã nói nhiều về chiến thắng trước Chile nhưng cần phải giữ cái đầu lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản: Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và có thể đánh bại bất cứ ai”. Kết quả: Tây Ban Nha đúng là “làm được những điều tuyệt vời”, nhưng lại là làm cho… đối thủ. Họ thua Chile 0-2 và phải xách va li về nước ngay sau vòng bảng.

Trước khi Nhật Bản hành quân đến Brazil dự World Cup 2014, ngôi sao Keisuke Honda đăng đàn: “Nhật Bản có thể… vô địch World Cup lần này. Với thực lực hiện có, chúng tôi đặt mục tiêu ít nhất cũng lọt vào vòng tứ kết”. Kết quả: Hòa 1 trận, thua 2 trận ở bảng C, Nhật Bản kết thúc chiến dịch World Cup 2014 với vị trí bét bảng. Cá nhân Honda thì phải đổi giọng trên Asahi TV: “Bị loại ngay từ vòng bảng World Cup là điều đáng thất vọng, nhưng chúng tôi không thể chối bỏ thực tế đó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những cổ động viên vì tôi và các đồng đội đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của họ”.

Bệnh “chém gió” cũng lan sang đội tuyển Anh. Wayne Rooney, khi mới đặt chân lên đất Brazil “nổ” rõ to: “Đây là đội tuyển Anh mạnh nhất mà tôi được chơi cùng. Đội tuyển Anh có thể đoạt chức vô địch World Cup 2014 ư, tại sao không? Chỉ cần vượt qua vòng bảng, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai”. Kết quả: Lần đầu tiên trong lịch sử các lần tham dự World Cup, đội tuyển Anh “rụng” ngay từ vòng bảng. Rooney tuy giải tỏa được cơn khát bàn thắng ở lần thứ ba dự World Cup, nhưng đội Anh lại xếp bét bảng và về nước mà không có nổi một chiến thắng lận lưng.

Không kém phần “tinh vi”, siêu sao Cristiano Ronaldo tự đặt câu hỏi như một lời thách thức đầy ngạo mạn trước ngày vào giải: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Bồ Đào Nha không thể giành được chức vô địch World Cup. Tôi luôn nghĩ mình xứng đáng được nâng cao chiếc cúp vô địch”. Kết quả: Bồ Đào Nha đá rất èo uột và những nỗ lực muộn màng của chính CR7 cùng các đồng đội cũng không giúp họ tránh khỏi việc bị loại sớm.

Mới nhất, trước trận đầu tiên của vòng 1/8 giữa Brazil và Chile, tiền vệ Arturo Vidal của Chile tuyên bố: “Hãy mang Brazil đến đây. Chúng tôi chẳng việc gì phải e ngại họ. Chile đã biến Tây Ban Nha thành cựu vô địch thì không có lý do gì phải chùn bước trước Brazil”. Kết quả: Dù có phần tiếc nuối, nhưng Chile đã phải tạm biệt World Cup 2014.

Còn rất nhiều “tấm gương tày liếp” bị bẽ mặt vì những lời lẽ đao to, búa lớn tại World Cup 2014. Trong khi đó, các đội bóng phát biểu tương đối khiêm tốn như Pháp, Costa Rica, Algeria, Bỉ… lại vượt qua vòng bảng. Kết luận: Ở Brazil 2014, cách tốt nhất để tránh vận rủi là nên bớt mồm, bớt miệng. Bởi “nói chín thì nên làm mười. Nói mười làm chín kẻ cười người chê”.

Theo Dân Việt
  

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X