Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Thế giới chưa sẵn sàng, Brazil cũng chưa sẵn sàng

Thứ Ba 10/06/2014 10:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Hàng loạt đội tuyển đã đặt chân xuống Brazil để sẵn sàng mở hội. Nhưng liệu họ và cả nước chủ nhà World Cup 2014 đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá hay chưa?

1. Suốt trong vài ngày gần đây, rất nhiều ông lớn đã lần lượt có mặt ở Brazil, chuẩn bị cho ngày World Cup 2014 chính thức khởi tranh. Về khâu đón tiếp, nước chủ nhà Brazil chưa để lại một lời phàn nào nào. Họ có những cách đối xử rất khác nhau cho những đội tuyển khác nhau.

Một lễ đón tiếp đơn giản dành cho ĐT Hà Lan. Đó là những gì người Hà Lan chờ đợi. Người Hà Lan có thể rất diêm dúa trên sân cỏ, nhưng trong khâu ngoại giao, họ rất đơn giản. Tại EURO 2010, Hà Lan là đội tuyển duy nhất tiến ra xe bus mà không lập hàng rào ngăn cách. Họ đứng lẫn cả với phóng viên.

 

Nhưng khi nghênh đón ĐT Anh, người Brazil chứng minh họ cũng có thể thực hiện những nghi thức đón tiếp rườm rà và kiểu cách. Có tới 3 chiếc xe quân sự được huy động. Bên trên, binh lĩnh có vũ trang ngồi kín đặc, gương mặt nghiêm trọng. Tại nơi Tam Sư đóng quân, binh lĩnh giăng kín các lối vào. Họ cầm cả súng lẫn khiên. Tất cả để tạo hiệu ứng tâm lý cho người Anh

2. Tuy nhiên, cho dù người Brazil đã hoàn tất một cách khá thành công nghi thức đón tiếp các đội tuyển, dường như vẫn có cảm giác cả thế giới lẫn nước chủ nhà đều chưa sẵn sàng cho một kỳ World Cup thành công. Brazil 2014 là một ngày hội bóng đá kỳ lạ. Nó không được chào đón một cách đủ nhiệt tình từ nhiều phía.

Về phía các đội tuyển: Rất nhiều ông lớn đến với Brazil trong tình trạng sứt mẻ. ĐT Anh mất Theo Walcott, Colombia vắng Falcao, Pháp không có Ribery, Đức chia tay Marco Reus, Uruguay đang chờ Suarez bình phục. Tương tự, Bồ Đào Nha cũng chưa chắc có một Ronaldo sung mãn nhất.

Người ta đùa rằng, riêng những cầu thủ lỡ chuyến tàu đến World Cup một cách ngoài ý muốn đã đủ để thành lập nên một đội tuyển, và nó đủ mạnh để vô địch. Một kỳ World Cup vắng sao dĩ nhiên không nằm trong sự chờ đợi của phần đông NHM.

Về phía nước chủ nhà, theo quan sát, trao đổi với những đồng nghiệp đang tác nghiệp ở Brazil thì đến ngay cả những khu vực nóng nhất cũng chưa ngửi thấy mùi World Cup. SVĐ Maracana ở Brasilia vẫn còn ngổn ngang đất đá. Khu vực Fan Fest, nơi lẽ ra phải sôi động và rực rỡ nhất, chỉ mới kê vài chiếc ghế nhựa. Không có linh vật, không có những hoạt động ca múa nhạc truyền thống, thiếu cả những gian hàng bán đồ lưu niệm.

Ở Sao Paulo, nơi trận khai mạc sẽ diễn ra, người dân biểu tình tấn công vào những phương tiện công cộng. Theo ước tính, 4 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình này, bao gồm cả lực lượng CĐV tới xem World Cup. Bởi các phương tiện như xe bus, tàu điện ngầm đóng vai trò then chốt trong việc di chuyển đến các địa điểm thi đấu. Bây giờ nó ngưng trệ, thử hỏi World Cup bắt đầu thế nào?

Đó là còn chưa kể đến những sự cố như ĐT Cameroon từ chối bay sang Brazil vì trục trặc chuyện tiền thưởng; ca sỹ Jenifer Lopez không thể hát trong lễ khai mạc vì lý do cá nhân. Rất nhiều những sự cố khiến cho World Cup chỉ còn 2 ngày nữa là khởi tranh, nhưng nó chưa truyền được một chút không khí nào ra thế giới.

Theo Soha

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X