Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Thắng độ gấp 250 lần nhờ đoán Brazil thua Đức 1-7

Thứ Tư 09/07/2014 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Chỉ với hai đôla, một người hâm mộ tại New Zealand đã thu về 500 đôla nhờ đặt cửa kết quả chính xác cho trận bán kết thứ nhất của World Cup 2014.

Mark Stafford, đại diện nhà cái TAB (Australia) xác nhận một người chơi tại New Zealand đã đặt cửa tỷ số 1-7 với phần thắng nghiêng về đội bóng đến từ châu Âu, trong trận bán kết diễn ra hôm qua 8/7 với tỷ lệ 250:1 (ăn 250 lần số tiền đặt cược nếu thắng). Tuy nhiên, người này chỉ đặt có hai đôla.

Các cầu thủ Brazil cúi đầu vì trận thua kỉ lục
 

TAB cho hay đây không phải là người thắng được nhiều tiền nhất, dù may mắn trúng với tỷ lệ không hề nhỏ. Nhà cái này đã thua 100.000 đôla cho một cổ động viên đặt chính xác tỷ số của hiệp đầu tiên trong ba trận đấu khác nhau tại World Cup 2014. Người này chỉ bỏ ra 40 đôla để thu về số tiền trên.

Trong khi đó, thất bại lớn nhất lên tới 110.000 đôla cho người hâm mộ đặt cửa Đức đánh bại Algeria trong 90 phút thi đấu ở vòng 16 đội. Đội bóng châu Âu đã thắng trận để giành quyền đi tiếp nhưng phải phân thắng bại sau hai hiệp phụ thay vì thời gian thi đấu chính thức.

Nhà cái của Australia cũng đưa ra thử thách đoán trúng kết quả của tất cả 64 trận đấu diễn ra tại Brazil với phần thưởng trị giá năm triệu đôla, tuy nhiên không ai có thể làm được điều này. Hiện TAB đã nhận 27 triệu đôla tiền cược tại World Cup 2014, cao hơn 4 triệu so với giải đấu diễn ra tại Nam Phi cách đây bốn năm. Riêng tiền cược đặt cho trận bán kết Đức-Brazil lên tới một triệu đôla. "Trận tiếp theo giữa Argentina-Hà Lan mới có khoảng 100.000 đôla đặt cược", Mark Stafford cho hay.

Cũng tại World Cup 2014, một nhóm 39 người đã hốt bạc nhờ đặt kèo cầu thủ Luis Suarez (Uruguay) sẽ cắn một đồng nghiệp của đối phương ở giải, tỷ lệ 175:1. Thực tế tiền đạo này đã cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini (Italy) trong trận đấu cuối cùng của bảng D. Betsafe, nhà cái Thụy Điển đưa ra kèo trên do trước đây Suarez từng cắn hai cầu thủ khác khi đang thi đấu là Ottman Bakkal (câu lạc bộ PSV) và Branislav Ivanovic (của Chelsea).

“Cảm ơn Luis Suarez, màn cắn đối thủ của anh đã giúp tôi thắng kèo, bỏ túi 1.750 kronor (khoảng 260 đôla). Hơi tiếc một chút, ban đầu mình định đánh 50 kronor nhưng sau hơi nhát nên chỉ xuống cửa 10 kronor”, Mats Johansson chia sẻ. Betsafe cho hay người thắng lớn nhất với kèo này lên tới gần 3.000 đôla.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: Tôn giáo Argentina tại Bangladesh

Chuyện lạ World Cup: "Tôn giáo Argentina" tại Bangladesh

Trong tất cả những điều kỳ lạ mà bạn đã nghe về World Cup, tất cả những câu chuyện kỳ quặc và tuyệt vời về cách môn thể thao cổ lỗ sĩ này có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, hãy nghĩ xem liệu có bao nhiêu câu chuyện khiến bạn kinh ngạc như những gì đang diễn ra ở Bangladesh mà bạn sắp được nghe.  

Xem thêm
top-arrow
X