Hôm qua có một tình tiết khá bất ngờ. Tạp chí Four Four Two (ấn bản Singapore) đã đưa cái tên Hữu Thắng lên top 15 huấn luyện viên xuất sắc nhất Đông Nam Á. Thậm chí vị trí của anh là thứ hai, cao hơn cả Kiatisuk hay Ong Kim Swee, những người có thành tích ấn tượng hơn anh rất nhiều.
Mượn lời của facebook một anh bên Bongda Plus: Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh còn bị dư luận lên tiếng vì thất bại trong vài ngày qua thì mới biết “khoảng cách giữa thắng làm vua thua làm giặc nó gần như thế nào.” Nếu Tuấn Tài thay vì dứt điểm trúng xà ngang mà vào lưới thì sao?
Hôm qua Sergi Roberto đã ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới. Đêm qua anh đã cười vui sướng khi mang lại chiến thắng cho đội nhà. Một bàn thắng vẫn như mọi khi, chạy chỗ thông minh và dứt điểm đơn giản, vừa đủ để hạ gục thủ thành đối phương. Trong bức tranh Barcelona có gam màu khá ảm đạm mấy ngày nay, Sergi Roberto đóng vai trò như điểm sáng hiếm hoi trên bức tranh ấy.
Mùa hè này, câu chuyện mà Costa “giận” Chelsea ai cũng đã biết. Bắt đầu từ cuốc tin nhắn của Conte thông báo rằng Costa không nằm trong kế hoạch của ông...được gửi qua điện thoại. Tiền đạo người Tây Ban Nha cảm thấy bị coi thường thế nên từ đó anh tuyệt giao hoàn toàn với câu lạc bộ.
Sáng nay đội chủ nhà ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Hàng tiền vệ thiếu vắng Casemiro, hàng công không có những cái tên như Ronaldo, Bale hay Isco. Những thiếu vắng ấy đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng rồi, Real vẫn là đội chơi hay hơn.
Báo chí hôm nay rần rần những tin đồn khi Coutinho không có tên trong danh sách ra sân của Liverpool ở trận mở màn. Klopp đã khẳng định rằng vấn đề là vì sức khoẻ của số 10 nhưng dĩ nhiên dư luận chẳng mấy quan tâm đến lời của ông thầy người Đức.
Barcelona “nát” đó là điều mà ai cũng nói đến, và có lẽ “nát” cũng không phải là tính từ quá nặng nề để chỉ hoàn cảnh của Gã khổng lồ xứ Catalunya hiện nay.
Số 10 ở Real Madrid là một số áo khá đặc biệt. Đã từng có những cầu thủ tài hoa như Michael Laudrup, Figo, Sneijder hay James đeo nó. Nhưng số 10 cũng từng theo sau những con người giàu sức vóc như Seedorf hay Lassana Diarra.
Đêm nay, tại Stockholm, sẽ là đêm của hai đội bóng đã từng đứng trên đỉnh cao Châu Âu, đêm của những khát khao tìm lại vinh quang, tạo đà cho tương lai mới, tươi đẹp hơn.
Sau trận Real Madrid - Bayern Munich, người ta sẽ miên man về những quá khứ cùng Hùm xám và đặt niềm tin vào tương lai của Kền kền. Trên một khía cạnh nào đó, trận thư hùng giữa kẻ đang đứng đầu Tây Ban Nha và nhà vô địch tuyệt đối tại Đức chẳng để lại điều gì khiến chúng ta phải quá ấm ức...
“Chúng tôi dẫn trước 4-0 nhưng giờ tôi vẫn đang vã mồ hôi ra như tên lửa,” một CĐV của PSG chia sẻ trên mạng xã hội Reddit chỉ ít phút trước giờ bóng lăn. Quả thực, những diễn biến trước và trong trận đấu cho thấy lo ngại của những người Paris là có cơ sở.
Tháng 5/2016, phút 90+5 trên sân The Light, John Terry khiến tất cả sững sờ với pha vào bóng từ phía sau với Wahbi Khazri. Thẻ vàng thứ hai, và đội trưởng của Chelsea cúi xuống đầy hối tiếc.
Sau trận đấu giữa Barca và Bilbao, tất cả đều nói về Leo Messi với cú hattrick từ chấm đá phạt trong vòng một tuần lễ. Ánh hào quang của El Pulga quá lớn tới nỗi nó che lấp đi một khoảnh khắc thiên tài khác mang tên Luis Suarez.
Sau khi cùng với Porto vô địch UEFA Cup 2003, Deco đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ những đội bóng lớn, trong đó có Barcelona. Được thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya luôn là mơ ước của Deco, vì thế anh đã đề nghị ra đi.
Hè 2015, Gonzalo Higuain xuất hiện trên mặt báo với một scandal gây lộn trên bờ biển Ibiza. Anh lao vào ẩu đả với một CĐV chỉ vì một câu châm biếm: "Mày thậm chí còn chẳng biết đá phạt đền."...
Người ta đã bao lần chứng kiến cảnh Công Vinh cúi đầu chào khán giả khi còn theo nghiệp quần đùi áo số, từ những ngày khoác áo Consadole Sapporo cho tới hơn một tháng trước trên sân Mỹ Đình. Nhưng cái cúi chào của Công Vinh trong bộ âu phục hôm qua gợi lên một cảm giác rất khác. Nó đại diện cho một làn gió mới, một cách làm bóng đá mới ở một môi trường tồn tại quá nhiều bất cập.
“Lúc nào cũng là lỗi của chúng tôi, lúc nào cũng là Man City mắc lỗi. Rồi rồi, tôi đã xem những trận trước đó rồi.” Như một đứa trẻ bị đụng phải lòng tự ái, Pep Guardiola trả lời phỏng vấn với thái độ bất cần và có chút hằn học. Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy người đàn ông điềm đạm ấy mất kiểm soát trước ống kính máy quay. Thái độ đó một phần bắt nguồn từ cách đặt câu hỏi dồn vào thế chân tường của phóng viên, nhưng một phần lớn tới từ chính tình cảnh hiện tại của Pep.
Mới đây, IFFHS vừa công bố giải thủ môn xuất sắc nhất năm 2016, nhưng nó không gây được quá nhiều sự chú ý. Một phần vì tất cả còn đang bận rộn với lễ Giáng sinh hay những trận đấu tại Premier League, một phần vì cái tên được xướng lên chẳng có gì đặc biệt.
Tháng 8/2013, khán đài Stretford End của sân Old Trafford trở thành tâm điểm của ống kính truyền hình với sự xuất hiện của một tấm banner. Dòng chữ “The Chosen One” màu đỏ trên nền trắng, cùng với hình ảnh của HLV David Moyes bên cạnh, đó là cách mà các CĐV của Man Utd bày tỏ sự ủng hộ của người kế nhiệm Sir Alex Ferguson.