Thứ Tư, 24/12/2025

Lựa chọn của ban biên tập



Bài dự thi: Cái kết nào cho câu chuyện cổ tích đẹp?

Bài dự thi: Cái kết nào cho câu chuyện cổ tích đẹp?

"Once upon a time" (ngày xửa ngày xưa) luôn là câu mở đầu quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích xa xưa. Nhưng riêng với người Đan Mạch, giờ đây, họ có thể bắt đầu câu chuyện của chính mình bằng câu nói "Trên sân cỏ ngày nay..." để kể về hành trình thần kì mà do chính đội tuyển của quốc gia mình tạo nên.

Bài dự thi: Shaqiri và tận cùng nỗi đau Thụy Sĩ

Bài dự thi: Shaqiri và tận cùng nỗi đau Thụy Sĩ

Đội tuyển Thụy Sĩ lần thứ hai trải qua một trận đấu kéo dài 120 phút. Cũng giống như trận thắng Pháp trong các lượt đá luân lưu 11m, họ gặp đội tuyển Tây Ban Nha tại Tứ kết Euro 2020 sau 120 phút thi đấu tỉ số vẫn là 1-1. Hai đội phải bước vào loạt đá 11m cân não để phân định thắng thua. Tuy nhiên lần này vận may đã không mỉm cười với đội bóng xứ sở "những chiếc đồng hồ" Thụy Sĩ.

Bài dự thi: Đan Mạch – Bi kịch, lòng dũng cảm và chuyện cổ tích

Bài dự thi: Đan Mạch – Bi kịch, lòng dũng cảm và chuyện cổ tích

Truyện cổ Andersen là “kho báu quốc gia” của người dân Đan Mạch. Những mẩu truyện đầy nhân văn về tình yêu, nghị lực sống và lòng dũng cảm chính là suối nguồn nuôi dưỡng nên tính cách con người vùng Bắc Âu suốt hàng thế kỷ. Hành trình của thầy trò Kasper Hjulmand tại Euro 2020 cũng tựa như những nét vẽ sống động bước ra từ trang truyện cổ Andersen – đầy bi ai nhưng vô cùng đẹp đẽ.

top-arrow
X