Raphinha không mời gọi Alvarez
Barca vừa có chiến thắng nhẹ nhàng trước Elche để mở màn mùa giải mới. Trận này, Raphinha góp 2 bàn, trong đó có bàn mở tỉ số ở phút 14 trên chấm penalty. Sau bàn thắng này, Raphinha đã có màn ăn mừng khiến người hâm mộ phải chú ý.
Theo đó, Raphinha có màn ăn mừng theo phong cách Người Nhện. Người hâm mộ không khỏi liên kết hình ảnh này với Julian Alvarez - người cũng có màn ăn mừng tương tự và đang đối đầu căng thẳng với Atletico về việc được gia nhập Barca.
Nhưng Raphinha sau đó đã khẳng định màn ăn mừng trên là dành cho con trai mình. Tiền đạo này cho biết: "Màn ăn mừng người nhện là dành cho con trai tôi. Thằng bé bảo tôi làm thế.
![]() |
Raphinha ăn mừng theo phong cách Người Nhện |
Giờ con tôi đã đến tuổi rất thích Người Nhện và nhóc Gael đã bảo tôi làm động tác đó nếu tôi ghi bàn. Nên bàn thắng này là dành cho Gael".
Bên cạnh Raphinha, tân binh Adeyemi cùng tiền vệ Fermin Lopez đã ghi bàn cho Barcelona. Dù vẫn giải quyết được đối thủ Elche nhưng nỗi lo tiền đạo với Barca còn đó. Về phần Raphinha, tiền đạo này không muốn đi quá sâu vào việc chuyển nhượng của đội nhà.
Cầu thủ người Brazil chia sẻ: "Việc Barca có cần một tiền đạo số 9 không sẽ để cho chủ tịch Deco và huấn luyện viên quyết định. Chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì huấn luyện viên yêu cầu với quyết tâm cao độ. Tôi tin rằng chúng tôi có đủ khả năng thích nghi ở bất kỳ vị trí nào".
Raphinha cũng gửi lời khen cho hai đồng đội mới Anthony Gordon cùng Adeyemi: “Chúng tôi đã biết họ là hai cầu thủ sẽ đóng góp rất nhiều cho đội. Họ có phẩm chất tuyệt vời. Tôi nghĩ họ nên rất hài lòng với trận đấu mà cả hai đã thể hiện, và giờ chúng ta phải nghĩ về trận đấu tiếp theo".

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.
Trên đường Pitch

Barcelona
Julian Alvarez
Raphinha
