Trọng tài phải bảo vệ Vinicius
Trong trận đấu với Espanyol tuần trước, trọng tài đã bỏ qua tình huống Vinicius bị đối phương đá vào người. Sau trận đấu, Mourinho so sánh cách đối xử với cầu thủ chạy cánh này với hành vi bắt nạt.
Real Madrid chuẩn bị tiếp đón Real Sociedad trong trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải tại sân Bernabeu. Trước màn so tài này, HLV Mourinho đã lên tiếng kêu gọi trọng tài bảo vệ Vinicius tốt hơn.
Ông chia sẻ: "Điều tôi có thể nói là có sự khác biệt giữa Vini và các cầu thủ khác. Có một động lực, một vòng xoáy. Dường như đối thủ cảm thấy họ có thể phạm lỗi với anh ấy, và họ làm vậy. Đối với tôi, điều đó trông quá rõ ràng.
Giống như những trò trẻ con vậy. Trẻ nhỏ chỉ đi xa đến mức bạn cho phép. Với các cầu thủ cũng vậy. Nếu không nhận được thẻ vàng sau 10 pha phạm lỗi, họ sẽ nghĩ mình có thể chơi hung hăng hơn".
Mourinho cho rằng Vinicius Junior cần được bảo vệ |
Chứng kiến cách trọng tài xử lý, Mourinho đặt dấu hỏi về khả năng phối hợp giữa trọng tài chính và tổ VAR. Ông bức xúc: "Với pha phạm lỗi thô bạo với Vinicius, tôi hiểu rằng trọng tài đã không nhìn thấy. Ngay cả trọng tài thứ tư cũng không muốn đưa ra quyết định của riêng mình, vì điều này có thể mang tính quyết định trong trận đấu.
Nhưng chúng ta có thể nói rằng VAR đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước mỗi trận đấu, tôi luôn tin tưởng vào trọng tài, bất kể giải đấu nào... Sau trận đấu, đôi khi có những điều tôi không hài lòng".
Dù vậy, Mourinho cũng thừa nhận ông nghĩ Vinícius có thể kiểm soát hành vi trên sân của mình tốt hơn. Ông đánh giá: "Có những hành vi trên sân và ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ cậu ấy có thể cải thiện mối quan hệ với khán giả. Tất nhiên không phải là với những hành vi phân biệt chủng tộc, mà là trước những lời lăng mạ thường gặp.
Nhưng về trận đấu, những pha phạm lỗi, phạt đền, sự bức xúc, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của trọng tài. Nếu tôi bắt đầu trận đấu và bị phạm lỗi, với tính cách của tôi... thì có lẽ tôi sẽ nhận thẻ đỏ một phút sau đó! Nên các cầu thủ cần được bảo vệ".
Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.
Jose Mourinho chỉ cần 15 phút để khiến người hâm mộ Real Madrid phấn khích, trước khi cảm xúc nhanh chóng đảo chiều trong màn trở lại La Liga đầy kịch tính.
Trước thềm trận sân nhà đầu tiên của mùa giải mới, HLV Jose Mourinho ngầm ám chỉ việc Real Madrid đã chốt sổ tân binh hè này.