Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Về tập trung ĐTQG, tiền vệ Vidal làm loạn casino

Thứ Năm 31/08/2017 15:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ Arturo Vidal lại thành trung tâm rắc rối khi trở về tập trung cùng ĐT Chile. Lần này, ngôi sao lắm tài nhiều tật của Bayern và đám bạn của anh bị tố làm loạn trong sòng bài của khách sạn Monticello, đến mức cảnh sát phải can thiệp.

Đập phá trong sòng bài

ĐT Chile sắp đá 2 trận quan trọng với Paraguay và Bolivia ở vòng loại World Cup 2018. Vậy mà truyền thông và dư luận Chile lại phải xôn xao vì chuyện hậu trường của Vidal. Các nguồn tin tại Chile tiết lộ Vidal vừa kéo đám chiến hữu tới ăn chơi trong sòng bài ở khách sạn Monticello (cách thủ đô Santiago 50km về phía Nam) rồi làm loạn ở đây.
 


Vụ rắc rối bắt đầu từ đêm thứ Hai vừa qua. Ban đầu, Vidal cùng các chiến hữu trên bến dưới thuyền của anh nhậu nhẹt say sưa trong nhà hàng của khách sạn. Rồi họ kéo nhau vào casino ở đây sát phạt đỏ đen. Tới sáng mà cả đám vẫn chưa chịu kéo nhau về. Rượu vào lời ra, họ gây gổ với các nhân viên khách sạn. Xích mích leo thang, thấy bảo những vị khách ngổ ngáo đập phá đồ đạc xung quanh rồi dọa đốt cả khách sạn.

Các nhân viên khách sạn Monticello phải cuống cuồng gọi cảnh sát đến giải cứu. Chỉ khi có sự xuất hiện của cảnh sát, những vị khách ngổ ngáo kể trên mới chịu rời khỏi khách sạn. Lúc đó là 6h30 ngày thứ Ba (giờ địa phương).

Vụ lộn xộn trong khách sạn Monticello nhanh chóng lên các trang báo điện tử và mạng xã hội ở Chile. Vidal chính là cái tên bị đem ra mổ xẻ nhiều nhất. Nhiều người chỉ trích Vidal không những không biết giữ gìn hình ảnh người của công chúng mà còn làm phương hại tới quá trình đá vòng loại World Cup 2018 của ĐT Chile.

Vidal vừa lên tiếng thanh minh thanh nga. Tiền vệ 30 tuổi của Bayern tuyên bố: “Đúng là tôi có tới khách sạn Monticello và có vào sòng bài ở đó với các bạn mình. Nhưng sự thực thì tôi chỉ đến khách sạn để ăn tối với bạn bè là chính. Sau đó, tôi ra về trước. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp mà. Còn những gì bạn bè tôi làm sau đó, làm sao tôi kiểm soát được!”.
 


Chuyên gia scandal

Dù Vidal đã phân bua, không ít fan vẫn đánh giá anh vô trách nhiệm. Đang trong thời gian cần sự tập trung cao độ chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2018 cùng ĐT Chile thì anh lại đi tụ tập nhậu nhẹt, đập phá với bạn bè. Thế sao gọi là tinh thần của cầu thủ chuyên nghiệp được? Chưa kể, họ khó mà tin vào những lời thanh minh của Vidal. Bởi anh đã có quá nhiều vết đen trong hồ sơ scandal của mình rồi

Tháng 11/2011, Vidal cùng nhóm Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Carlos Carmona và Jorge Valdivia trốn trại của ĐT Chile ra ngoài nhậu nhẹt với cớ mừng lễ rửa tội con gái của Valdivia. Họ say sưa thâu đêm và sáng hôm sau ra sân tập muộn. HLV của ĐT Chile hồi ấy, Claudio Borghi phạt cả đám, gạch tên Vidal và 4 tuyển thủ vừa kể khỏi 2 trận vòng loại World Cup 2014 với Uruguay và Paraguay ngay sau đó.

Tháng 10/2013, Vidal ăn mừng quá đà với các tuyển thủ Chile sau khi họ giành vé dự World Cup 2014 và trở lại tập trung cùng Juventus sai hẹn. Anh bị Juve phạt tiền và bị HLV Antonio Conte gạt khỏi đội hình chính thức của Bà đầm già.

Tháng 10/2014, Vidal dính vào một vụ ẩu đả trong một quán bar tại Turin vào lúc rạng sáng. Anh bị Juve phạt 100.000 euro vì vụ này. Đây là khoản phạt cao kỷ lục mà Juve từng phải áp dụng cho quân của mình.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X