Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiền đạo Cassano chôn vùi tài năng vào gái & đồ ăn

Thứ Năm 27/07/2017 16:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Antonio Cassano vừa gây xôn xao với chuyện giải nghệ, đổi ý, rồi lại tuyên bố giải nghệ trong vòng ít ngày ở Verona. Sự nghiệp của một trong những tài năng được kỳ vọng nhất của bóng đá Italia những năm đầu thế kỷ 21 đáng ra đã có thể rực rỡ hơn nếu anh không "gái gú" và ăn uống vô độ.


“Đá sân nhỏ” vô tội vạ

“Chán chả buồn nói thêm nữa”, “Chán lắm chứ không phải chán vừa đâu” là những cảm thán của người hâm mộ sau khi chứng kiến tiền đạo Cassano đã 35 tuổi rồi, đã một vợ hai con rồi mà vẫn “sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt” chẳng biết đường nào mà lần. Tuyên bố giải nghệ, thay đổi quyết định, rồi lại tuyên bố giải nghệ, xong đổ lỗi cho vợ thông báo nhầm gây ra hiểu lầm. Chỉ có thể là “Cassano tật lớn hơn tài” mà thôi.


Với không ít fan, việc Cassano giải nghệ thật hay chỉ dọa giải nghệ thực ra không còn quan trọng nữa. Vì những năm gần đây, anh cũng chỉ sống mòn khi chỉ còn đủ trình đầu quân cho những đội bóng làng nhàng cỡ Parma, Sampdoria và Verona. Nhìn lại sự nghiệp gần 20 năm của Cassano, anh chỉ có được 1 chức vô địch La Liga cùng Real vào mùa 2006/07 và một chức vô địch Serie A cùng Milan mùa 2010/11. Hồi Italia vô địch World Cup 2006, Cassano không có mặt trong đội hình Azzurri.

Có thể nói, Cassano có sự nghiệp không xứng với kỳ vọng của một chân sút từng được Roma mua về từ Bari với giá 30 triệu euro vào năm 2001, hồi anh mới 19 tuổi. Cassano lắm tài, nhiều tật. Trong đó, đáng nói nhất phải kể đến chuyện anh dành quá nhiều năng lượng và thời gian cho “sân nhỏ”. Trong tự truyện của mình, Cassano thú nhận anh đã lên giường với khoảng 600 đến 700 cô gái khác nhau trước năm anh 25 tuổi (đối tác đá “sân nhỏ” quá nhiều nên anh chỉ có thể áng chừng với sai số lên tới 100 người như vậy).

Thời khoác áo Roma, có lần đêm trước trận đấu quan trọng với Juventus mà Cassano vẫn còn trộm chìa khóa trung tâm huấn luyện đội nhà để lôi gái vào mây mưa. Mãi đến 6 giờ sáng, anh mới “tan trận”.

Chuyển sang Real hồi 2006, với mác sao Real và lại ở khách sạn, Cassano càng có điều kiện thỏa mãn chứng nghiện xxx của mình. Đêm nào ở khách sạn anh cũng lôi gái về phòng. Cassano kể lại giai đoạn sống phóng túng nhất trong đời mình: “Hồi ấy, tôi kết thân với một anh chàng phục vụ ở khách sạn. Tôi giao hẹn với anh ta là cứ hễ sau mỗi lần tôi làm chuyện ấy xong là anh ta mang lên phòng cho tôi 3 đến 4 cái bánh sừng bò thật ngon, thật to. Chúng tôi trao đổi với nhau: tôi lấy bánh còn anh ta được hưởng sái cô gái mà tôi vừa ân ái. Lên đỉnh ái ân rồi chén no đẫy bụng, với tôi không có gì tuyệt vời hơn thế”.

Ăn no, bụng to, chân nặng

Nghiện ăn, cùng với nghiện xxx, là hai thứ quá khó cai với Cassano. Chính anh tự nhận cái miệng làm khổ cái thân: “Tôi đã quá dễ dãi với cái miệng luôn thèm ăn của mình. Từ bánh sừng bò, pasta cho tới kẹo ngọt, hamburger, tôi ăn không biết chán là gì. Tôi nghiện ăn bất chấp cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng, bất chấp răn đe của các HLV. Mà khổ nỗi, tôi lại phải cái “tốt bụng”. Miệng ăn bao nhiêu, thân hình tố cáo ra hết. Hồi gia nhập Real, tôi đã nặng 93kg. Tôi cao 1m75 và đáng ra tôi nên khống chế trọng lượng cơ thể mình ở mức 83kg”.

Vì ăn uống thả cửa, không kiểm soát nổi trọng lượng cơ thể, Cassano từng bị phạt nội bộ tại Real tính theo số cân thừa trên người anh. Mùa đầu tiên khoác áo Parma (2013/14), Cassano giảm được cân nặng 10kg. Bí kíp đơn giản: anh bóp mồm, chỉ còn ăn bánh sừng bò 1 lần mỗi tuần. Nhưng sau đó, anh lại phát phì vì “quen mồm”.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X