Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Solskjaer - "Siêu dự bị" biết giành lấy "phép màu"!

Thứ Tư 27/09/2006 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ba lần lên bàn mổ, gần 3 năm vật lộn với chấn thương đầu gối, làng bóng cũng đã quen với việc vắng tên anh. Thế nhưng, vì không cam chịu số phận, Solskjaer đã trở lại đầy ngoạn mục...

Những tháng ngày u ám

Đó quả là một "chiến tích" đáng nể của chân sút người Na Uy. Ở tuổi 33, cái tuổi không còn trẻ trên sân cỏ, cộng thêm "thâm niên"... ngồi chơi xơi nước gần 3 mùa giải liên tiếp, lại cũng có đến mấy lần tái xuất bất thành, Solskjaer có vẻ như đã "hết thời, hết vận". Dù yêu mến chàng tiền đạo được mệnh danh "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" thì các fan của đội bóng áo đỏ M.U cũng đã quen với việc vắng tên anh.

Rồi niềm vui sẽ trở lại trên khuôn mặt của Solskjaer

Nhưng trong cái sự diễn ra bình thường của quy luật, là một chi tiết đáng chú ý: hồi tháng 3 vừa qua, Sir Alex và Ban lãnh đạo sân Old Trafford vẫn quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với Ole Gunnar Solskjaer! Một minh chứng hùng hồn cho thấy, Solskjaer vẫn còn giá trị. Nhưng cũng có thể xem là một canh bạc của M.U với cầu thủ luôn đặt sự trung thành lên hàng đầu.

Tuy nhiên, để khẳng định được Sir Alex đặt niềm tin đúng chỗ và có con mắt tinh tường là chuyện không dễ với Solskjaer. Thực tế, anh đã "thất bại" trong gần 3 năm, những ngày mà Solskjaer cho là u ám nhất trong cuộc sống. Chưa kịp thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương gối, sau đó, cầu thủ người Na Uy còn bị chấn thương gò má hành hạ.

Tính từ trận sau cùng chơi cho M.U (gặp Panathinaikos ngày 16/9/2003) đến trước khi làm "thương binh", Solskjaer có 3 lần lên bàn mổ và cũng có 3 lần trở lại sân cỏ (tháng 2 và tháng 8/2004, tháng 7/2005). Mọi thứ dường như dậm chân tại chỗ trong lúc tuổi tác anh ngày một tăng lên...

Siêu dự bị cừ khôi!

Thế nhưng, ngay cả lúc dường như bế tắc nhất, trong Solskjaer vẫn không có ý định "hưu non" mà nung nấu một quyết tâm trở lại bằng mọi giá... Và rồi nghị lực phi thường của Solskjaer cuối cùng đã chiến thắng!

Đầu tiên là ngày đáng nhớ ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2007. Đó là ngày 23/8, trong khuôn khổ vòng 2, 7 phút (phút 89) sau khi được Sir Ferguson tung vào sân thay Ryan Giggs, nụ cười đã đến với Solskjaer khi anh lập công, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho M.U trước chủ nhà Charlton. Khỏi phải nói, tiền đạo này vui mừng đến chừng nào.

Solskjaer ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau hơn 2 năm

Tiếp theo đó, Solskjaer tái xuất trong ĐTQG và anh đã xóa tan mọi hoài nghi bằng 2 bàn thắng cho Na Uy trong trận đại thắng 4-1 trước Hungary ở trận khai đấu (ngày 2/9) vòng loại EURO 2008. Tuy nhiên, bản thân Solskjaer thì vẫn chưa dám tin, đó là tất cả những gì của sự thật, bởi nỗi ám ảnh chấn thương chưa dứt.

Nhưng, thực tế tiếp diễn còn ấn tượng hơn nữa. Không còn nghi ngờ gì, Solskjaer đã có một sự trở lại thật ngoạn mục. Ngày 13/9 vừa qua, trong tiệc M.U tiếp đón Celtic, tiền đạo người Na Uy cảm thấy dường như được bay lơ lửng giữa hàng ngàn CĐV thân yêu tại "Nhà hát của những giấc mơ". Một cảm giác đặc biệt, một hạnh phúc khó nói thành lời, Solskjaer thú nhận.

"Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" sẽ lại là một con bài dự bị chiến lược của MU
Đặc biệt bởi, sau 2 năm, 362 ngày, kể từ khi sút tung lưới Panathimaikos, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" mới được dịp ăn mừng bàn thắng ở sân Old Trafford, nơi anh có 10 năm gắn bó. Solskjaer muốn dành tặng bàn thắng thứ 117 cho các CĐV nhiệt thành cũng như đội bóng đã không bỏ rơi anh ngay cả khi anh không thể "vô dụng" trong một khoảng thời gian dài.

Một điều thú vị, Solskjaer rất có duyên... chói sáng mỗi khi bước vào sân từ băng ghế dự bị. 3 bàn thắng anh đóng góp cho đội nhà từ đầu mùa cũng đều từ vai trò... dự bị! Nhưng đáng kể hơn cả là pha lập công quý hơn vàng sau khi anh được HLV Ferguson tung vào thế chỗ Andrew Cole trong trận CK Champions League 1999 giúp M.U hoàn tất cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nhất trước Bayern Munich.

Người ta cho rằng, Solskjaer chính là "món hàng" trị giá nhất của M.U dưới triều đại Ferguson 20 năm qua. Nhờ có anh, Ngài Alex cùng M.U đoạt được chiến tích cao quý nhất và có thể là duy nhất trong giai đoạn trị vì - chiếc Cúp C1. Thế nên, khi Solskjaer trở lại ấn tượng trong mùa giải này, có người đã nghĩ, vận "son" của M.U cũng trở lại...

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X