HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson gây bất ngờ khi xuất hiện trên khán đài theo dõi St Mirren thi đấu tại Scottish Premiership. Cựu thuyền trưởng 84 tuổi của Manchester United tỏ ra thoải mái và liên tục mỉm cười trong lúc theo dõi trận đấu.
St Mirren chính là CLB từng sa thải Ferguson năm 1978, chỉ một năm sau khi ông đưa đội vô địch giải hạng Nhất Scotland. Nguyên nhân được cho là ông đã liên hệ với bến đỗ kế tiếp là Aberdeen. Đội bóng này đến nay vẫn là CLB duy nhất chấm dứt hợp đồng với ông trong suốt sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng.
Sau quãng thời gian dẫn dắt St Mirren với 74 chiến thắng sau 169 trận, Ferguson chuyển sang Aberdeen và mở ra giai đoạn thành công rực rỡ. Ở trận đấu cuối tuần, ông chứng kiến St Mirren thua đậm 0-5 trên sân nhà trước Motherwell, nhưng kết quả không làm giảm sự hào hứng của nhà cầm quân huyền thoại trong đêm lạnh.
![]() |
Sir Alex Ferguson được bắt gặp đang xem trận đấu của đội bóng cũ St Mirren |
Sir Alex vừa kết thúc vai trò đại sứ trị giá 2 triệu bảng/năm tại Man United vào năm 2024 theo quyết định cắt giảm chi phí của đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên xuất hiện để theo dõi đội bóng cũ thi đấu, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục có mặt khi “Quỷ đỏ” chạm trán Everton.
Bên cạnh đó, Ferguson được cho là hài lòng với màn thể hiện của HLV tạm quyền Michael Carrick, người thay thế Ruben Amorim. Carrick chia sẻ về cơ hội dẫn dắt lâu dài:
“Với tôi, đây là vai trò tối thượng. Tôi thực sự tận hưởng công việc và yêu những gì mình đang làm. Tôi cảm thấy vinh dự khi ở vị trí này. Tôi ở đây để làm công việc của mình, xây dựng một đội bóng tốt và giành thành công. Tôi không quyết định mình sẽ tại vị bao lâu, nhưng chừng nào còn ở đây, tôi sẽ cống hiến tất cả. Tôi luôn lập kế hoạch dài hạn vì lợi ích của CLB. Đó là cách tôi tin mọi thứ nên được vận hành.”
Sự xuất hiện của Sir Alex tại St Mirren không chỉ gây chú ý vì yếu tố bất ngờ, mà còn cho thấy mối quan hệ đã khép lại êm đẹp giữa ông và đội bóng từng sa thải mình gần nửa thế kỷ trước.
Trên đường Pitch

